Ca sĩ Thanh Hà: Tôi hạnh phúc khi trở về hát trên quê hương mình

Thứ bảy, 13/01/2018 10:51

Thanh Hà, nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng cho biết, sau gần 30 năm đi xa, đây là lần thứ ba chị trở về để được hát trước khán giả quê hương. Khác với những sự kiện giải trí - thương mại, đây là một chương trình đậm tính nhân văn mà chính chị và người thân cũng... bỏ tiền mua vé. Trước ngày diễn ra live concert "Và tôi cũng là em", Thanh Hà đã dành cho phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng cuộc trò chuyện ngắn.

Ca sĩ Thanh Hà.

Phóng viên: Như nhiều ca sĩ hải ngoại khác, chị về nước diễn ngày một nhiều hơn. Là vì thời sung sức để có thể chạy sô đã qua hay còn lý do nào khác?

Thanh Hà: Ngoài việc được làm việc mình thích, mình đam mê là ca hát, biểu diễn thì cái chính là ở nơi đây mỗi ngày Thanh Hà có nhiều việc để làm hơn như hát live, hát phòng trà, gameshow và tham gia các event nữa. Mong ước của người nghệ sĩ là có nhiều sân chơi, nhiều đất diễn, để phục vụ công chúng. Không riêng gì ca sĩ, diễn viên từ hải ngoại trở về, các đồng nghiệp trong nước cũng đi biểu diễn ở nước ngoài ngày càng nhiều đấy thôi.

Đà Nẵng là nơi chị sinh ra nhưng lại rời xa gần 30 năm rồi. Giờ về hát trên quê hương chị thấy có gì đặc biệt với những show diễn khác trong nước không?

Gần 3 thập niên rồi, gần như cả thời gian sung sức của tôi gắn với các sân khấu hải ngoại. Nghĩ lại tôi thấy mình thiệt thòi khi chừng ấy thời gian mà tôi chỉ mới về hát trên quê hương Đà Nẵng có 2 lần. Mỗi lần về tôi đều mang theo những kỷ niệm đáng nhớ.

Riêng lần này, tôi cùng anh Elvis Phương, Mỹ Tâm, Đình Nguyên sẽ hát trong chương trình "Và tôi cũng là em" để gây quỹ cho bệnh nhi ung thư. Là người con Đà Nẵng, người con của miền Trung, tôi hạnh phúc vì vừa được thỏa đam mê trước công chúng lại vừa góp phần giúp đỡ những người người kém may mắn hơn mình. Tôi cũng hát cho tuổi thơ của mình nữa.

Nhiều người vẫn nói chị là một trong những nữ ca sĩ hải ngoại có nhiều lận đận sau ánh đèn sân khấu. Người ta thấy một Thanh Hà nóng bỏng, đầy nội lực khi hát, và cả một Thanh Hà yếu đuối, đầy nỗi  niềm?

Mọi thứ qua rồi. Giờ tôi đang vui. Chỉ nói chuyện vui thôi nhé! (cười)

Nhà sản xuất chương trình live concert "Và tôi cũng là em" sẽ dành toàn bộ tiền bán vé để xây dựng quỹ "Vì bệnh nhân ung thư". Chị nhận lời mời với catse cao không?

Catse không cao, không thấp cho một chương trình gây quỹ. Ngoài việc hát để phục vụ công chúng, bản thân tôi và người thân, bạn bè của mình cũng mua vé để chung tay cùng thực hiện một thông điệp rất ý nghĩa và nhân văn.

Sân khấu hải ngoại trong những năm gần đây hoạt động khó khăn hơn trước. Nhiều nghệ sĩ đã trở về tham gia các chương trình truyền hình thực tế ăn khách trong nước. Chị có dự tính gì cho tương lai không?

Sân khấu hải ngoại tính ra có vài ba chục gương mặt quen thuộc và ăn khách. Sự kiện thì không phải là ít nhưng sự kiện "đinh" thì đúng là đã thưa dần. Ngoài những chương trình lớn như vinh danh nghệ sĩ gạo cội thì phổ biến nhất bây giờ vẫn là đi diễn ở các tụ điểm ca nhạc. Các show lớn ở hải ngoại giờ ít hơn vì bán vé giá cao thì ít khách mà giá thấp thì không đủ trang trải chi phí.

Đúng là ca sĩ ở nước ngoài về biểu diễn trong nước ngày một nhiều, nhưng ngược lại, anh chị em nghệ sĩ ở Việt Nam đi các nước phục vụ kiều bào cũng rầm rộ. Những người về nhiều hay đi nhiều đều là những người có thực lực và được khán giả yêu mến. Với cá nhân mình, sau các gameshow đã tham gia, năm 2018 dự định của tôi sẽ ra mắt người hâm mộ trong và ngoài nước một album của riêng mình, thực hiện liveshow ở Hà Nội, sau đó là TP Hồ Chí Minh.

Không có ở Đà Nẵng sao?

Trong chương trình "Và tôi cũng là em", tôi sẽ... xin ý kiến khán giả! Nói vui thế thôi, về hát trên quê hương mình luôn là niềm mong ước. Nếu khán giả yêu thích và ủng hộ, tôi chắc chắn sẽ trở về. Và đó sẽ là một chương trình mà tôi sẽ cháy hết mình.

Cảm ơn Thanh Hà về cuộc trò chuyện này!

CÔNG KHANH (thực hiện)