Cái tát của gấu
EURO 2008
(Cadn.com.vn) - Gấu vốn to xác nhưng hiền lành, nó chỉ trở nên hung dữ khi bị kích động và cái tát của gấu được xem là cú đánh chí mạng nhất mà một con gấu có thể tung ra khi cần. Nga, đội bóng được xem là “gấu” nhưng đã lặng im một cách hiền lành suốt 16 năm qua, kể từ ngày họ chính thức có tên trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng hôm qua, khi tỉnh dậy, người Nga đã gầm gào rất mạnh mẽ để rồi cả thế giới phải “kinh hoàng” trước họ.
Nền bóng đá quốc gia này không phải kém, thậm chí là rất có tiềm năng, vậy mà Nga luôn thi đấu một cách uể oải rồi thua dễ dãi tại tất cả các giải đấu họ góp mặt. Vì thế, khi nói về Nga, rất nhiều người đánh giá thấp họ. EURO lần này cũng thế, trận ra quân thua tan nát 1-4 trước Tây Ban Nha đã biến Nga thành trò cười của không ít người. Thắng Hy Lạp, và thắng Thụy Điển để lọt vào tứ kết, thầy trò HLV Hiddink vẫn chưa thực sự nhận được sự nể trọng của dư luận.
Bằng chứng là trước cuộc đối đầu với Hà Lan, 99,9% người khi được hỏi đều cho rằng Nga sẽ dễ dàng thất thủ trước Hà Lan. Điều đó có lý bởi cơn lốc màu da cam đã thể hiện một trình độ vượt trội ở vòng bảng trong khi Nga chỉ là “bản sao” của Hà Lan. Trước sự đánh giá ấy của dư luận và giới mộ điệu, thầy trò HLV Hiddink không phản biện, họ lặng lẽ chuẩn bị cho công việc của mình để rồi khi bước vào trận, cơn lốc Hà Lan chính hiệu đã biết thế nào là cơn thịnh nộ của gấu.
Các cầu thủ Nga nhanh chóng tràn lên, họ bủa vây các cầu thủ áo màu da cam, vây ráp, đánh chặn và tấn công một cách dũng mãnh. Họ khiến Hà Lan và cả thế giới phải ngạc nhiên trước trình độ chơi bóng nhuần nhuyễn của mình. Thứ bóng đá tổng lực đầy kiêu hãnh của người Hà Lan trong phút chốc trở thành quá đơn giản trước thứ bóng đá tổng lực “phiên bản mới” mà Guus Hiddink áp dụng cho các học trò người Nga. Họ “nhồi” Hà Lan đến nhừ tử trong cuộc chơi của mình và khi đối thủ bắt đầu bộc lộ sự mệt mỏi, những cái tát trời giáng mới được các chú gấu Nga vung ra. 30 phút của 2 hiệp phụ, trong lúc các chiếc áo màu da cam chỉ còn là cái bóng mờ, đờ đẫn trên sân thì những chiếc áo trắng luôn luôn dũng mãnh.
Pha đi bóng gần nửa chiều dài sân của Arshavin đem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, tình huống vây đánh ngay trên phần sân đối phương đã đem lại bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 là những cái tát chí tử đánh thẳng vào niềm kiêu hãnh của Hà Lan. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Van Basten như chết lặng... Tất cả đều diễn ra rất hoàn hảo cho người Nga. 20 năm trước, Van Basten đã nổi danh như cồn với cú sút siêu kinh điển trong trận chung kết EURO1988, chấm dứt thời kỳ vang bóng của bóng đá Liên Xô. Và bây giờ, Van Basten đã phải trở thành nạn nhân lớn nhất khi gấu Nga thức dậy. Có lẽ đó là quy luật vay trả trong cuộc đời.
Dường như người Nga đã dồn nén khá lâu cho cú bung, bật lần này để rồi cả thế giới phải bàng hoàng trước khi ngã mũ kính phục họ. Tất cả phải khâm phục. Phải thế thôi vì khi họ đã vượt qua Hà Lan, đội bóng xuất sắc nhất, ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch tại EURO kỳ này thì không thể không khâm phục. Bóng đá Nga luôn có tiềm năng, đấy là điều mà ai cũng phải công nhận. Nhưng vấn đề là trước đây, chưa có ai khơi dậy được tiềm năng ấy nên gấu Nga cứ mãi vùi vào giấc ngủ đông. Guus Hiddink biết điều đó nên ông từ chối lời mời hấp dẫn từ Chelsea để ở lại sát cánh cùng Nga. Ông đã đúng khi đánh thức đúng lúc tiềm lực của gấu Nga.
![]() |
Gấu Nga đã thức dậy... |