Cái tồn tại mới là cái hợp lý!

Thứ ba, 12/07/2016 08:19

(Cadn.com.vn) - Nếu người Pháp vô địch Euro 2016 thì đã hợp lý hơn! Chắc hẳn nhiều người có suy nghĩ đó, bởi “Gà trống Gaulois” mạnh hơn, xứng đáng hơn. Thế nhưng, trái bóng tròn đã không tuân theo bất kỳ quy luật nào cả! Thật nghiệt ngã cho người Pháp khi họ đánh mất cơ hội tuyệt vời nhất vào tay Bồ Đào Nha.

Có lẽ trong thâm tâm rất nhiều người đã thầm mong cho Pháp vô địch Euro kỳ này. Bởi lẽ trong bối cảnh đất nước bị khó khăn bủa vây, IS đe dọa khủng bố, nhưng người Pháp vẫn tổ chức một kỳ Euro chu tất, an toàn. Đó là nỗ lực đáng ghi nhận của người Pháp, để nhiều người trong số chúng ta dành tình yêu nhiều hơn cho thầy trò HLV Didier Deschamps.

Ở khía cạnh chuyên môn, tuyển Pháp tại kỳ Euro năm nay đồng đều và quy tụ được những ngôi sao sáng giá. So với Bồ Đào Nha, tuyển Pháp được đánh giá cao hơn. Nhìn lại hành trình của tuyển Pháp có thể nhận xét họ là một trong những đội tuyển chơi thứ bóng đá hào hoa, cống hiến nhất tại Euro 2016. Những trận đấu của “Gà trống Gaulois” luôn đầy cảm xúc. Không Payet thì có Griezmann tỏa sáng để đưa chủ nhà vào đến chung kết.

Cầu thủ Pháp gục ngã xuống sân sau thất bại.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đúng nghĩa “lê bước” từ vòng bảng với lối đá thực dụng chán ngắt. Trận nào cũng thế, Bồ Đào Nha chơi phòng ngự nhàm chán, không giải quyết được đối phương thì kéo trận đấu vào hiệp phụ rồi sút penalty. Một Bồ Đào Nha đậm chất Latinh đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh thực dụng đáng bị chỉ trích.

Thống kê cho thấy, Bồ Đào Nha chỉ có 73 phút ở thế dẫn bàn đối thủ trong 720 phút thi đấu tại Euro 2016. Đoàn quân của Fernando Santos vào tới bán kết mà không thắng trận nào trong 90 phút. Trận chung kết là lần thứ ba Bồ Đào Nha phải đá hiệp phụ tại Euro năm nay.

Ngay như trận chung kết, Bồ Đào Nha phải đợi đến phút 80 mới có cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên. Thống kê cho biết, chưa có đội tuyển nào đá chung kết Euro mà mất nhiều thời gian đến thế cho một cú dứt điểm trúng đích, ngoài Bồ Đào Nha. Thế nhưng, chung cuộc thì chức vô địch đã thuộc về người Bồ Đào Nha.

Tiếc cho Pháp bởi nếu họ vô địch thì kỳ Euro 2016 sẽ thành công mỹ mãn hơn. Nhưng bóng đá là thế, thật nghiệt ngã! Pháp chơi hay nhưng không tận dụng được cơ hội thì họ chỉ biết tự trách mình. Nói như lời tiền đạo Griezmann: “Bóng đá khắc nghiệt nhưng thật đẹp. Nó cho chúng tôi cơ hội trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời và cả những nỗi buồn. Chúng tôi đã cống hiến tất cả trận này. Chúng tôi không tiếc nuối gì cả và tôi tự hào về tất cả mọi người”, anh nói. Còn Bồ Đào Nha, có thể họ bị cả thế giới chỉ trích với lối đá thực dụng đến đáng ghét, nhưng điều quan trọng là thầy trò HLV Santos “biết người biết ta” để thắng Euro 2016.

Bóng đá cũng như cuộc đời vậy, thật nghiệt ngã, cũng có đôi lúc chỉ cái nghịch lý tồn tại. Thực tế đã chứng minh rằng kẻ mạnh chưa hẳn là người chiến thắng. Thế nên, chức vô địch mà người Bồ Đào Nha giành được là chiến quả ngọt ngào, là chiến tích từ hành trình đầy giông bão mà họ đã vượt qua.

Có thể chức vô địch của Bồ Đào Nha không thuyết phục nhưng chẳng ai có quyền nói rằng họ không xứng đáng. Bởi, cái tồn tại mới là cái hợp lý!

Quang Hải