Cám cảnh "trèo" ở xóm treo

Thứ ba, 13/05/2014 10:38

(Cadn.com.vn) - Phải sinh sống, sản xuất trong tình trạng nhà bị "treo" trên đường cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Tuy An-Sơn Hòa (ĐT643) hơn một năm ròng, 11 hộ dân ở thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên) bức xúc, gửi đơn kêu cứu lên chính quyền các cấp, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

"Trèo" lên nhà

Đường ĐT643 là dự án cấp bách dài hơn 40km, tổng vốn đầu tư hơn 820 tỷ đồng, do Tổng Công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế Xuân Thành làm tổng thầu. Công trình được khởi công từ ngày 29-4-2010, dự kiến sẽ thông tuyến vào dịp 19-5-2014. Ngoài chức năng cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ từ Tuy An đi Sơn Hòa, tuyến đường còn nối các huyện miền núi với đồng bằng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực.  Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đã nảy sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 11 hộ dân ở thôn Phong Hậu, khiến dư luận bất bình.

Nguyên nhân là do, khi tuyến đường đi qua, tại vị trí Km26+800 đến Km27, đơn vị thi công hạ nền đường quá sâu so với nguyên trạng, làm 11 nhà dân ở mặt đường bỗng dưng bị "treo" ở độ cao hơn 6m, cô lập lối đi. Để lên nhà, người lớn lo sợ trượt chân, còn trẻ em thì té ngã, thậm chí bị lộn nhào xuống đường khi chơi trước sân nhà. Trong khi đó, hàng hóa, nông sản sau khi thu hoạch không thể mang lên nhà vì không có lối đi. Trâu, bò và vật nuôi cũng rất dễ bị lộn nhào từ trên cao xuống đất. "Khổ nhất là mùa nắng nóng, phụ nữ đi lấy nước, trẻ em đi học phải bò lên, bò xuống nguy hiểm, lấm lem quần áo, không ít lần bị té ngã lăn cù", bà Lê Thị Kiều Thu than phiền.

Ông Lê Xuân Hương, một trong 11 hộ dân có nhà bị treo trên cao cũng hết sức bức xúc: "Tình trạng này kéo dài hơn một năm nay, nên ngày 10-4-2013, người dân gửi đơn khiếu nại lên UBND xã và huyện, nhưng không được giải quyết. Đến ngày 27-9-2013, cán bộ H. Sơn Hòa, xã Sơn Long và nhà đầu tư mới về xem xét thực tế, tổ chức họp dân để làm đường gom. Tuy nhiên, từ đó đến nay không thấy đường sá đâu cả, hàng ngày người dân vẫn phải trèo lên nhà, xuống đường rất vất vả và nguy hiểm".

Không chỉ khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển nông sản, nhiều hộ ở đây còn phản ánh, trong lúc làm đường, đơn vị thi công cho nổ mìn, gây nứt tường nhà, đá văng vỡ ngói. "Chúng tôi đã báo sự việc với nhà đầu tư, nhưng họ chỉ sang UBND H. Sơn Hòa, nên giờ không biết cầu cứu ai giải quyết", ông Dương Văn Thiết bức xúc.

Trước cám cảnh này, người dân tự khắc phục bằng cách đào bậc thang từ mặt đường lên nhà. Hàng ngày việc đưa con đi học, đi chợ, làm rẫy, mọi người phải băng ngang từ nhà này sang nhà khác, tìm chỗ thấp nhất mới xuống được đường chính.





Cám cảnh những ngôi nhà "treo".

Sao phải chờ đường chính?

Quá bức xúc, nên trong đợt tiếp xúc cử tri ngày 22-4 tại ba xã Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân, huyện miền núi Sơn Hòa, 11 hộ dân kéo đến UBND xã Sơn Long phản ánh lên đại biểu Quốc hội. Ông Nguyễn Thái Học, đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, ghi nhận ý kiến người dân phản ánh là đúng sự thật. "Nếu đặt trường hợp mình vào hoàn cảnh này, ai cũng bức xúc. Chúng tôi sẽ có văn bản kiến nghị lên các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm giải quyết để người dân ổn định cuộc sống", ông Học nói.

Theo người dân, khi thiết kế tuyến đường ĐT643 qua đoạn này, chủ đầu tư không lường trước sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vì vậy, người dân đề nghị cần thiết phải mở một đường gom để có lối đi chung. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, do trước mặt nhà của 11 hộ này bị vướng đường điện trung áp, nên phải di dời đến nơi ở mới. "Trong thiết kế, chúng tôi đã tính đến phương án làm đường gom cho các hộ dân này.

Theo đó, đường sẽ được ốp mái ta-luy, có hộ lan mềm, phía trên làm đường gom nền bê-tông với mặt đường rộng từ 2 đến 3 mét. Tuy nhiên, đường gom chưa được triển khai là do phải chờ tuyến đường chính hoàn thành", ông Ngô Thạch Phổ, Trưởng BQL dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên, đơn vị chủ đầu tư dự án đường ĐT 643 nói. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin này, 11 hộ dân không tâm phục khẩu phục, bởi khi đường chính xong chủ đầu tư... đi khỏi thì họ biết kêu ai?

Nguyễn Nam