Cám cảnh xóm Rớ cuối năm

Thứ bảy, 17/01/2015 11:37

(Cadn.com.vn) - Trở lại xóm Rớ, khu phố 6, P. Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) trong những ngày đầu năm 2015, cuối năm âm lịch Giáp Ngọ, chúng tôi thật sự nhói lòng trước cảnh tượng khu dân cư hoang tàn, "vườn không, nhà trống" sau triều cường. Chỉ trong một đêm, sóng biển đánh úp, biến khu dân cư và hơn 300m đường Đinh Tiên Hoàng thành đống đổ nát, hầm hố ngổn ngang.

Những ngày này, một góc khu dân cư xóm Rớ chạy dọc hơn 300m đường Đinh Tiên Hoàng không một bóng người qua lại. Nhiều ngôi nhà bị sập hoặc bị triều cường "đẩy" lên cao từ 1 đến 2m, nằm chỏng chơ, hoang tàn trên nền đất sạt lở vẫn còn nguyên hiện trạng. Lân la tìm hiểu, khó khăn lắm chúng tôi mới gặp được một vài người dân vì hầu hết đều di dời đến nơi khác ở tạm. Một người dân cho hay, qua nhiều đợt triều cường uy hiếp, hung dữ nhất là đêm 22-12-2014, sóng đã phá hủy hoàn toàn 3 ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thi Loan và ông Nguyễn Văn Láng, hơn 20 nhà khác bị sập ½ hoặc nứt vách, đổ tường. Mọi người nháo nhác không kịp trở tay, chạy tán loạn trong đêm. Sau triều cường, đến nay đã có 46 hộ dân phải di dời đến nơi ở mới sống tạm bợ, nương nhờ vào nhà của người thân và hàng xóm. Trong đó, gia đình của bà Nguyễn Thị Oanh phải thuê nhà sống qua ngày, đoạn tháng, từng giờ mong đợi dự án tái định cư.

Nằm trong khu vực trên, mặc dù "thoát" đợt triều cường uy hiếp đêm 22-12, nhưng nhà của ông Phạm Văn Lan cũng bị cát bồi lấp tường cao gần 1,5m, nước biển tràn xối xả từ nhà sau lên nhà trước, làm hư hỏng nhiều tài sản, uy hiếp tính mạng. Ông Lan than thở: "Ngày hết Tết đến, nhưng đêm nào gần 10 hộ dân sống gần mép nước biển cũng phải nơm nớp lo lắng đến "thót tim" vì sợ triều cường tấn công đột ngột.

Mùa biển sắp tới, nếu ở nhà thì không có cái ăn, còn theo tàu cá ra khơi đánh bắt kiếm tiền sắm Tết thì nơm nớp lo sợ ở nhà triều cường xuất hiện, không ai phụ giúp vợ con thu dọn đồ đạc chạy sóng dữ. Đợt triều cường vừa qua, tôi mới đi biển được vài ngày thì nghe vợ gọi điện báo nhà bị triều cường uy hiếp, nhưng cũng đành "bấm bụng", chấp tay giữa trùng khơi cầu may cho vợ con, nhà cửa tai qua, nạn khỏi. Biết sống chung với triều cường là quá nguy hiểm, song không còn cách nào khác ngoài việc cầm cự, chống chọi với nó".



Một góc khu dân cư xóm Rớ sau triều cường tàn phá. 

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, song hiện hàng chục hộ dân xóm Rớ vẫn phải "ăn nhờ, ở đậu" trong tình trạng phiền toái đến người thân và hàng xóm hoặc lo sợ không đủ tiền để duy trì thuê nhà ở. Nhiều hộ lo xa, không biết người thân và hàng xóm có chấp nhận cho ở nhờ qua Tết hay không. Nếu không thì không biết đi về đâu (?!). Trong khi đó, mặc dù nhà ông Lan và gần 10 hộ dân khác chưa bị triều cường đánh sập, song tất cả đều lo sợ ăn Tết trong tình trạng nguy hiểm, không yên. "Nếu như Nhà nước cho đổ đá tảng sớm như hiện nay thì chắc chắn hàng chục nhà dân và đường Đinh Tiên Hoàng sẽ không bị đợt triều cường vừa qua tàn phá khủng khiếp đến như vậy", nhiều người dân xóm Rớ nuối tiếc. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Quỳnh Lưu, Chủ tịch UBND P. Phú Đông chia sẻ: "Địa phương rất thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà con xóm Rớ. Vì vậy, ngoài việc đề nghị UBND TP Tuy Hòa sớm triển khai xây dựng khu tái định cư, chính quyền địa phương cũng đã bàn bạc, xem xét sử dụng nguồn quỹ vì người nghèo để hỗ trợ; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giúp sức để người dân xóm Rớ có thêm điều kiện tạm ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán đầm ấm".

Được biết, sau khi xây kè rọ đá với kinh phí 12 tỷ đồng và ban bố tình trạng khẩn cấp, mới đây UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống xói lở ven biển khu vực xóm Rớ dài 970m kết hợp với hệ thống mỏ hàn, làm đường giao thông với tổng nguồn vốn gần 151 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án Thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2014 đến năm 2016. Khi hoàn thành, dự án này có tác dụng chống sạt lở bờ biển, bảo vệ tài sản, tính mạng, ổn định đời sống nhân dân và cơ sở hạ tầng ở khu vực xóm Rớ.

Để ổn định đời sống nhân dân vùng triều cường uy hiếp, từ đầu năm 2013, TP Tuy Hòa đã quy hoạch khu tái định cư xóm Rớ có diện tích 8ha, kinh phí 33 tỷ đồng, giải quyết nơi ở cho hơn 180 hộ và 300 lô đất để đấu thầu quyền sử dụng đất ở cho dân. Tuy nhiên, theo dự kiến, phải đến quý II/2015 khu tái định cư này mới hoàn thành. Như vậy, từ nay đến thời gian trên, đặc biệt là Tết Nguyên đán Ất Mùi, người dân xóm Rớ vẫn phải sống trong tình trạng bị triều cường uy hiếp hoặc không có nhà cửa, phải nương nhờ vào người thân và hàng xóm.

Nguyễn Nam