Cảm động tiễn đưa người chiến sĩ công an hy sinh cứu người

Thứ tư, 21/02/2018 16:20

Trong ngày 20-2, bạn bè, người thân cùng đồng đội đã đến chia buồn, tiễn đưa chiến sĩ công an Lê Chí Phước (22 tuổi, ở khu dân cư 24, thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, H.  Mộ Đức, Quảng Ngãi) đang công tác tại Trung đội Cảnh sát vũ trang bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thuộc phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Di ảnh Lê Chí Phước

Ông Lê Bảy, cha ruột của Lê Chí Phước nhìn xa xăm, nước mắt chảy dài trong im lặng trước những lời động viên từ đồng đội của con trai, của người thân và bà con lối xóm. "Sau những ngày trực Tết, sáng ngày 18-2, Lê Chí Phước được về nghỉ phép một ngày chơi với gia đình. Tranh thủ buổi sáng sum vầy với cha mẹ và các anh chị. Đầu giờ chiều cháu xin phép tôi đi gặp giáo viên và bạn lớp thời phổ thông. Vậy mà đến chiều tối tôi rụng rời khi nghe tin dữ", đau đớn ông Bảy kể lại.

Mặc dù đau đớn tột cùng khi cùng lúc 2 đứa con ruột là Nguyễn Văn Hoàng 28 tuổi, Nguyễn Văn Huy, 24 tuổi bị tai nạn đuối nước, thêm vào đó, Hoàng được tìm thấy xác và chôn cất trong sáng 20-2, còn người em tên Huy đang tìm kiếm xác trên biển, nhưng ông Nguyễn Văn Hường, ở thôn Văn Hà, xã Đức Phong, H. Mộ Đức lặn lội tìm đến nhà chiến sĩ Công an Lê Chí Phước để cảm tạ sự dũng cảm chấp nhận hy sinh để cố gắng cứu 2 người con trai của ông. Gặp ông Lê Bảy, cha ruột của Lê Chí Phước, ông Nguyễn Văn Hường chia sẻ ray rứt cũng vì xả thân cứu con mình mà con trai ông Bảy đã ra đi: "Con trai anh là người hùng, dũng cảm hy sinh vì bản thân để cứu 2 người con của tôi. Mặc dù 2 đứa con tôi cũng đã mất, nhưng hành động dũng cảm của con trai anh chấp chận hy sinh tính mạng người để cứu người khác, gia đình tôi suốt cuộc đời khắc ghi mang nặng ơn sâu", ông Hường rươm rướm chia sẻ với ông Bảy trong nước mắt.

Những dòng người lặng lẽ cúi đầu tiễn đưa người bạn, người anh, người đồng đội... Nghe được tin buồn, bạn bè, hàng xóm và những người thân đã đến thắp nhang tiễn biệt, không khí tang thương phủ trắng cả một vùng quê nghèo. Người dân H. Mộ Đức từ lúc nghe được thông tin về hành động dũng cảm của Lê Chí Phước ai cũng thương xót.

 Đồng đội và người dân đến viếng Lê Chí Phước.

Khi xảy ra vụ việc vào chiều ngày 18-2, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Huy bị đuối nước, trên bờ có khoảng 20 người. Tuy nhiên do biển động, sóng lớn, không ai dám ra. Lúc này Phước bất chấp sự nguy hiểm sóng dữ bơi ra cứu người khiến ai cũng thấy kính trọng và nể phục. Em Trần Thị Lan, bạn học cùng lớp phổ thông với nạn nhân chứng kiến: "Lúc đó chúng em đang ngồi trên khu vực quán nước chụp ảnh lưu niệm sau một năm lớp phổ thông gặp mặt. Nghe tiếng kêu cứu, Phước bỏ dở chạy đến chiếc thuyền của người dân neo đậu để chèo ra cứu người. Nhưng lúc này tháo dây neo không được, Phước mặc nguyên bộ quần áo nhảy ra con sóng dữ cứu người bị nạn". Còn ông Trần Văn Hải người dân chứng kiến kể lại: "Sau khi nhảy xuống đưa Hoàng vào bờ, thấy Phước cũng mệt, mọi người ngăn cản, nhưng Phước vẫn tiếp tục bơi ra cứu Huy. Tuy nhiên khi tiếp cận được người bị nạn thì cả hai bị sóng cuốn".

Nạn nhân Hoàng sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Thi thể Huy sau đó được tìm thấy vào cuối ngày.

Công an Quảng Ngãi cũng đã đến gia đình động viên, chia sẻ cùng gia đình và cử cán bộ túc trực 24/24 giờ giúp gia đình Phước lo hậu sự.

T. Sự