Cảm giác cô đơn của Jurgen Klopp

Thứ ba, 10/11/2015 09:55

(Cadn.com.vn) - Bài hát truyền thống của Liverpool có tên "Bạn không bao giờ đơn độc". Đó là cách mà người hâm mộ Liverpool thể hiện thái độ luôn luôn ở bên HLV và cầu thủ "Quỷ đỏ vùng Merseyside" trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tân HLV Jurgen Klopp tới Anfield tròn một tháng (ngày 8-10-2015) cũng đã nhanh chóng thuộc lòng bài hát ấy như nguồn động viên lớn cho mình khi mới chân ướt chân ráo ở nước Anh...

Vậy mà, nhà cầm quân người Đức sớm sụp đổ sau trận thua Crystal Palace trên sân nhà Anfield. Đó chỉ mới là trận thua đầu tiên của ông với Liverpool. Klopp không sụp đổ vì thua Crystal Palace ngay sau trận thắng Chelsea oanh liệt mà sụp đổ vì thái độ quay lưng của người hâm mộ "The Kop".

Scott Dann đánh đầu tung lưới thủ môn Mignolet ở phút 82 chưa đủ làm HLV Klopp thất vọng, nhưng khi nhìn lên khán đài, HLV 48 tuổi thực sự sụp đổ. Dòng người khoác áo đỏ (áo đấu của Liverpool) kéo nhau tiến ra cổng. "Thua một trận không phải là vấn đề lớn nhưng người hâm mộ ra về sớm là vấn đề nghiêm trọng. Tôi thực sự cảm thấy cô đơn vào lúc ấy", Klopp rầu rĩ.

HLV Jurgen Klopp tỏ ra thất vọng với CĐV Liverpool.

HLV Klopp tự dằn vặt mình: "Có lẽ người hâm mộ Liverpool hết kiên nhẫn với tôi và các cầu thủ? Một trận thua sẽ có nhiều thứ để rút kinh nghiệm nhưng quan trọng nhất phải là giữ chân cho được người hâm mộ ở lại. Họ đã nhìn thấy Liverpool chơi quá bế tắc chăng? Phút 82 bị dẫn bàn và sau đó trọng tài thứ 4 báo bù giờ thêm 4 phút nữa, tức là có tới 12 phút sau khi bị dẫn 1-2, thời gian đó quá đủ để ghi... 8 bàn thắng nếu bạn muốn. Hy vọng quật khởi của Liverpool tắt ngấm vì thiếu vắng sự động viên của người hâm mộ". Chính Klopp cũng phải thừa nhận chỉ hài lòng với các học trò 60 phút đầu tiên, 34 phút sau đó đánh mất động lực thi đấu mà ông hò hét rất nhiều vẫn không thể thay đổi.

Thất bại đầu tiên cũng là lúc Klopp cảm nhận sự cô đơn ở Anfield. Điều đặc biệt là Klopp không khi nào chỉ trích cầu thủ từ lúc ông còn dẫn dắt Borussia Dortmund cho tới Liverpool. Ông thể hiện tinh thần đó qua ca chấn thương đầu gối của trung vệ Sakho. Cầu thủ Pháp buộc phải ôm đầu gối rời sân và chờ kết quả chụp phim mới biết mức độ chấn thương như thế nào sau pha bật cao không chiến với Sako. "Tôi muốn một thất bại 1-4 trước Crystal Palace hơn là Sakho chấn thương. Tôi luôn mong ước các cầu thủ của mình khỏe mạnh để sẵn sàng ra sân", Klopp thể hiện tình cảm với học trò của mình.

HLV người Đức khẳng định phải để tất cả mọi thứ ở lại phía sau lưng. Ông và một vài học trò (nhiều trụ cột phải trở về làm nhiệm vụ quốc gia) có 2 tuần để chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy cam go trên sân của đội đầu bảng Manchester City. Liverpool đang thua Manchester City tới 9 điểm nhưng Klopp tin rằng các học trò của ông sẽ thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường như cách đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge nhằm kéo người hâm mộ Liverpool trở lại bên mình.

Hạnh Thuần