Cảm giác trống rỗng của Jose Mourinho

Thứ hai, 02/11/2015 09:10

(Cadn.com.vn) - HLV Jose Mourinho vượt trội các đồng nghiệp trong việc đối đáp giới truyền thông trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vậy mà trận thua Liverpool 1-3 trên sân nhà Stamford Bridge khiến đầu óc của nhà cầm quân Bồ Đào Nha bỗng nhiên trống rỗng. Trọn vẹn buổi trả lời phỏng vấn của ông với Đài BBC chỉ nghe toàn chữ “không”.

Đó là chữ “không” của sự mất cảm giác với thất bại. Chẳng hạn như: Tôi không sợ bị sa thải. Tôi không có gì để nói về các học trò. Tôi không phàn nàn về pha cài người của Lucas với Ramires cũng như Diego Costa đạp vào ngực Martin Skrtel. Tôi không có gì phải điều chỉnh lối chơi cả...

Thua Liverpool là trận thua thứ 6 của Mourinho ở mùa giải này. Nên nhớ rằng chưa bao giờ HLV Mourinho để thua 6 trận/mùa ở Chelsea. Đây cũng là lần đầu tiên Cheslea thua Liverpool sau 7 lần gặp nhau tại Premier League. Lần đầu tiên Liverpool ghi hơn 2 bàn/trận tại sân khách Stamford Bridge kể từ tháng 12-1989. Cách Coutinho kết thúc quãng thời gian 710 phút khô hạn bàn thắng bằng cú đúp vào lưới Chelsea là không thể đẹp hơn. Lần đầu tiên Coutinho lập cú đúp cho Liverpool ở Premier League.

HLV Jose Mourinho càng lúc càng thêm thất bại với Chelsea.

HLV Mourinho tung Eden Hazard ra sân ngay từ đầu như một cách để giảm thiểu khả năng bị Chủ tịch Roman Abramovich sa thải. Mourinho cho phép tiền vệ người Bỉ chơi tự do hơn, không phải lùi về tham gia phòng ngự nhưng sự kiên nhẫn của ông cũng có giới hạn nên Hazard rời sân ở phút 59. Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premier League 2014-2015 chỉ đạt 2/10 điểm và là cầu thủ có điểm thấp nhất ở trận đấu này.

Hazard không phải là thất bại duy nhất của Mourinho ở mùa giải này. Hazard cùng với Diego Costa và Cesc Fabregas là 3 nhân tố chính giúp Chelsea vô địch Premier League mùa giải trước nhưng họ đều sa sút thê thảm ở thời điểm hiện tại. Diego Costa chấn thương và thẻ phạt khiến anh không giữ phong độ thi đấu ổn định. Fabregas mất hẳn tính sáng tạo trong kiến thiết tấn công. Người hâm mộ Chelsea la ó Hazard và Costa trên khán đài là “quá mập và vô dụng”.

Mourinho để Fabregas ngồi dự bị và cặp tiền vệ trụ đá chính ngay từ đầu là Ramires và Obi Mikel. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ khi Ramires đánh đầu mở tỷ số từ phút thứ 4 cho Chelsea. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy bộ đôi này chơi kém. Bên phía Liverpool chỉ có một mình Lucas đá tiền vệ trụ và đá rất thấp nhưng chính cầu thủ Brazil lấn át hoàn toàn Ramires và Mikel sau khi bị dẫn bàn. Lucas có tổng cộng 73 đường chuyền chính xác ở khu vực giữa sân thì Ramires, Mikel cộng lại chỉ có 76 đường. Cặp tiền vệ trụ chính là điểm chết của Chelsea ở trận đấu này khi Lucas chiếm thế thượng phong ở trung lộ. Adam Lallana lãnh xướng vai trò khuấy đảo giữa vòng vây hàng thủ Chelsea. Đội hình Chelsea phải lùi sâu chống đỡ nhưng không thành công.

Rõ ràng, Jurgen Klopp xứng đáng có được chiến thắng đầu tiên ở Premier League sau khi nghiên cứu quá kỹ đối thủ Chelsea. Klopp vẫn tin rằng tài năng siêu hạng của Mourinho sẽ nhanh chóng đưa Chelsea vượt qua khủng hoảng.

Hạnh Thuần