Cán bộ huyện cùng gia đình hành xử côn đồ

Thứ sáu, 30/10/2015 10:50

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì chút mâu thuẫn trong cuộc sống, A Vần (1987, trú thôn 8, xã Đắc Kôi, H. Kon Rẫy, Kon Tum - nhân viên Phòng Dân tộc H. Kon Rẫy) đã cùng người thân dùng hung khí tấn công khiến 2 người thương tích. Vụ việc xảy ra hơn 1 năm, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến nạn nhân và dư luận bức xúc.

Trận đòn thù suýt chết

Dù chưa đến 30 tuổi nhưng nhìn Huỳnh Minh Lạc (1986, trú thôn 9, xã Đắc Ruồng, H. Kon Rẫy) hốc hác và già hơn tuổi rất nhiều. "Em xuống sức sau khi bị đánh suýt chết, gia cảnh khó khăn, không nằm viện điều trị nên giờ cái tay thành tật. Phần nữa, dù sự việc đã xảy ra hơn 1 năm nhưng gia đình vẫn sống trong lo sợ bởi những kẻ đánh em và em trai của em vẫn chưa bị xử lý" -  Lạc kể lại.

Theo lời kể của Lạc: 14 giờ ngày 2-6-2014, nhân dịp Tết Đoan Ngọ nên Lạc cùng bạn là Nguyễn Chí Sơn từ xã Đắc Ruồng vào thăm em trai là Huỳnh Minh Sơn (1990, trú xã Đắc Kôi, H. Kon Rẫy). Tại đây, Lạc cùng bạn và em trai tổ chức bữa cơm. Một lát sau, A Đang (1982, trú thôn 8, xã Đắc Kôi) đến nhà Huỳnh Minh Sơn thì Sơn bực tức hỏi: "Tôi có làm gì đâu mà bữa trước anh và A Vần lên nhà đánh tôi?". Đồng thời, Sơn búng điếu thuốc về phía A Đang và gây gổ nhưng được Lạc và những người khác can ngăn. A Đang bỏ về thì một lát sau Y Hải (1984, vợ A Đang) đến nhà Sơn chửi bới. Sơn đang cầm sẵn ca nước trên tay nên hắt vào mặt Y Hải. Lạc lại phải đứng ra can ngăn em mình cũng như Y Hải và khuyên Y Hải về nhà, có chuyện gì sẽ hòa giải sau. Trước khi về, Y Hải không quên đe dọa: "Đùm - tên gọi ở nhà của Huỳnh Minh Sơn, coi chừng nghe! Tí nữa mày biết tay tao!".

16 giờ 30 cùng ngày, Lạc và Nguyễn Chí Sơn ra về, nhưng vừa đến đầu đường làng thuộc thôn 8 (xã Đắc Kôi) thì bị một nhóm người cầm gậy, tuýp sắt chặn lại. "Ngoài vợ chồng Y Hải - A Đang còn có những người bà con của họ là A Vần, Y Hương, A Thái, A Thanh, A Cường và một vài người nữa nhưng em không biết tên. A Đang cầm tuýp sắt, Y Hải cầm bịch xăng và bật lửa tiến tới gần em dọa: Lạc, khi nãy thằng Sơn tạt nước vào mặt tao. Giờ mày tin tao tạt xăng đốt mày luôn không?" - Lạc kể lại.

Tuy nhiên, những người này chỉ có mâu thuẫn với em trai của Lạc nên chỉ có A Đang cầm tuýp sắt đánh lên mũ bảo hiểm, Y Hải, Y Hương dùng gậy đánh vào lưng của Lạc chỉ để cảnh cáo. Khi Lạc bảo: "Đánh thì đánh rồi, chửi cũng chửi rồi. Giờ để mình về" thì A Vần chặn lại và gọi điện thoại cho Huỳnh Minh Sơn bảo "anh mày đang ở đây, mày xuống mà lấy về!". Lạc kể tiếp: "Khi nghe tin thế, em mình biết kiểu gì cũng bị chặn đánh nên nó đi xuống và bọc theo nhị khúc trong người. Khi Sơn vừa xuống đến nơi thì A Vần ra hiệu, toàn bộ những người có mặt lao vào đánh em và Sơn tới tấp. Khi ngã xuống, mình chỉ biết ôm đầu, còn mặc họ đánh vào người, tay, chân đến khi bất tỉnh".

Mãi đến chập choạng tối, Lạc mới tỉnh dậy thì thấy mình bị hất văng xuống mép vực bên lề đường, khắp người đau ê ẩm. Lúc này Lạc mới thấy em mình cũng bị ngất, người đầm đìa máu do vết thương ở trên đầu. Lạc lết từng bước về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Loan (trú thôn 10, xã Đắc Kôi) kêu cứu. Ngay sau đó, gia đình đưa Lạc và Sơn về Trung tâm Y tế xã Đắc Kôi để băng bó và được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu ngay trong đêm.

Anh Huỳnh Minh Lạc kể lại trận đòn "thừa sống thiếu chết".

Sao chưa xử lý?

Trò chuyện với phóng viên, bà Loan cho biết: Sau khi điều trị tại bệnh viện tỉnh, gia đình khó khăn nên Lạc chỉ uống thuốc rồi về nhà nằm điều trị, giờ cái tay nó thành tật, mỗi lần trái gió trở trời lại kêu đau nhức.

Điều nghiệt ngã hơn đến với gia đình bà Loan khi Huỳnh Minh Sơn tử vong vào tháng 8-2015 vì ăn nhầm lá ngón. Gạt nước mắt, bà Loan tâm sự: "Sau khi bị đánh ở đầu, nó trở thành người khác. Đang yên đang lành nó bỏ vợ, bỏ con rồi đi lang thang khắp nơi. Đầu tháng 8-2015, nó không nói không rằng, bỏ đi lên tận xã vùng sâu của H. Kon Plông (Kon Tum), vào rừng ăn nhầm lá ngón rồi chết ở trên đó". Cũng theo lời bà Loan và Lạc, dù sự việc kéo dài hơn 1 năm nay nhưng những kẻ đánh Lạc, Sơn vẫn không bị xử lý. Và đó không phải là lần đầu tiên những người trong gia đình bà Loan bị những người này gây gổ, đuổi đánh. "Trước 1 tuần xảy ra sự việc Lạc và Sơn bị đánh, giữa Sơn và A Vần xảy ra mâu thuẫn, A Vần đã dùng súng độ chế bắn tên bắn về phía Sơn. May mắn mũi tên bay sượt qua người Sơn và hiện gia đình vẫn giữ mũi tên đó" - bà Loan cho biết thêm.

Bản tự khai của A Thái kể lại sự việc nhóm người nhà Y Hải chặn đánh anh Lạc và Sơn.

Thượng úy Lê Đình Thành - điều tra viên CAH Kon Rẫy cho biết: do vụ án có đông đối tượng nằm xa địa bàn trung tâm huyện nên khi nhận bàn giao vụ án từ CAX Đắc Kôi, CAH đã tiến hành điều tra nhưng gặp khó khăn vì những đối tượng đánh người bao che cho nhau. Tuy nhiên, quá trình điều tra, CQĐT CAH Kon Rẫy đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, gồm Y Hải, A Đang, A Vần (em Y Hải), Y Hương (chị Y Hải), Y Hiền (em Y Hải), A Thái và Y Niang (mẹ Y Hải) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo kết quả giám định, Huỳnh Minh Lạc bị thương tật 11%, Huỳnh Minh Sơn thương tật 2%.

Điều đáng nói ở đây, trong số các bị can này, A Vần là nhân viên (Phòng Dân tộc H. Kon Rẫy), A Đang là CA viên thôn 8 (xã Đắc Kôi), nhưng lại hành xử như một côn đồ, xem thường pháp luật. Dù CQĐT CAH Kon Rẫy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng chính quyền địa phương H. Kon Rẫy vẫn chưa có động thái nào xử lý những kẻ côn đồ này. Vì vậy, không chỉ gia đình anh Lạc bức xúc mà dư luận địa phương cũng đang xôn xao, đề nghị CQĐT cần khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Tân