Cận cảnh xóm đường ray

Thứ hai, 10/03/2014 11:50

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Xây dựng TP Đà Nẵng (ngày 27-2-2014), đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trăn trở: "Đà Nẵng hiện có một chỗ từ giải phóng đến nay chưa có đổi mới gì cả. Đó là khu vực bán dép su (giáp chợ Cồn) thuộc đường ray cũ. Đà Nẵng ngày nay được mọi người biết đến với sự thay da đổi thịt của hạ tầng đô thị, khắp nơi đều đổi mới nhưng chỉ có 1 điểm không hề đổi mới, xưa và nay vẫn thế". Vì vậy, đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh, ngoài "12 việc cần làm ngay" của Ngành Xây dựng, thì "Đây là điểm trung tâm của TP, trông rất nhếch nhác, nên phải làm".

Những ngày qua, có dịp "mục sở thị" xóm đường ray nằm trong tuyến hành lang an toàn đường sắt cũ, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, chúng tôi không khỏi ái ngại bởi ngay tại trung tâm Đà Nẵng lại có một khu phố như vậy. Chừng 150 hộ dân sinh hoạt nhếch nhác, chật chội, ẩm thấp và đối diện với nhiều nguy cơ được cảnh báo trước. Hàng loạt căn nhà diện tích chỉ từ 3,3m2- 11m2 mà có từ 6 - 10 người sinh sống. Có những căn nhà không có toilet, giường nằm! Điển hình, tại Tổ 11 có 49 hộ gia đình với 201 nhân khẩu nhưng toàn bộ diện tích cả khu vực (bao gồm nhà, đường,...) chỉ có hơn 800m2.

Ông Nguyễn Bá Thế (1964, trú tổ 11) chia sẻ: "Gia đình tôi ở đây từ trước giải phóng 1975 đến nay với 11 nhân khẩu đều sinh nhai trong căn nhà rộng chưa đầy 11m2, như cái... hộp đựng người". Khốn khổ hơn là hộ bà Lê Thị Gái (1966) với 4 nhân khẩu, sinh sống trong căn nhà 8,3m2; hộ bà Phạm Thị Hồng Loan (1947) có diện tích 7,9m2 với 8 nhân khẩu. Đặc biệt, hộ bà Lê Thị Xí (1967) chỉ có diện tích 3,5m2 nhưng phải "nhồi" những 4 người...

Vì quá chật hẹp nên con ngõ nhỏ - lối đi chung là nơi đã "cõng" một phần không gian sinh hoạt của hầu hết hộ gia đình sống như trong lòng "địa đạo". Nhà nào cũng cột dây treo ngang trên ngõ đó phơi áo quần, thậm chí phơi cả trên dây điện rất nguy hiểm...

 Phó Chủ tịch UBND P. Hải Châu 2 Ngô Thị Nhành cho biết, đa số các hộ dân ở đây lấn chiếm hành lang đường sắt cũ trước giải phóng và ở từ thời đó đến nay nên chưa có hộ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phường đã nhiều lần kiến nghị UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân nhưng khu vực này nằm trong ranh giới đồ án quy hoạch Khu TTTM chợ Cồn và các khu vực lân cận nên người dân không thể chỉnh trang cải tạo nhà cửa được.

Dưới đây là một số hình ảnh tại khu phố đường ray: