Cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Thứ ba, 11/09/2018 19:00

Gia đình anh Lên trước căn nhà dột nát.

Hơn chục năm qua, vợ chồng anh Lê Văn Lên (38 tuổi, trú thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cùng 3 đứa con nhỏ sinh sống trong căn nhà phên lụp xụp, không cửa ngõ, nền đất, không có công trình vệ sinh... Tài sản trong căn nhà giá trị nhất là chiếc giường tre. Những lúc mưa gió, căn nhà bị dột, cả nhà dắt nhau qua ở nhờ trong căn nhà tình nghĩa chưa đầy 30m2 của bà nội. Anh Lên không có việc làm ổn định, chủ yếu làm keo thuê hoặc đi bứt mây về bán, thu nhập bấp bênh. Vợ là chị Trần Thị Cúc (32 tuổi), thường xuyên đau ốm nên chỉ làm được những công việc nhẹ. Cách đây 3 năm, chị Cúc phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn 2, di chứng gây bại liệt cột sống mất sức lao động. Vì không có tiền đi bệnh viện chữa trị nên chị Cúc chỉ điều trị bằng thuốc Nam để kiềm chế cơn đau.

Ông Phạm Thành Trung, Trưởng thôn Trúc Hà cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Lên thật sự khó khăn. Nhà ở dột nát hết, mùa mưa bão đã cận kề, rất mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ cho vợ chồng anh Lên có thêm nguồn kinh phí để tu sửa căn nhà". Với đạo lý "Lá lành đùm lá rách", qua đây chúng tôi mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để gia đình anh Lên có được chỗ trú mưa nắng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ anh Lê Văn Lên, số điện thoại: 01636654663 hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng).

LÊ VƯƠNG