Cần xử lý nghiêm sự cố vi phạm an toàn lao động tại công trình chung cư cao cấp F-Home

Thứ năm, 01/10/2015 09:30

Tai ương treo trên đầu

(Cadn.com.vn) - Lúc 10 giờ 30 ngày 28-9-2015, người dân sống tại kiệt 12- Lý Thường Kiệt (tổ 8, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) giật mình khi nghe tiếng động mạnh và tiếng la thất thanh của bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch (trú K12/2- Lý Thường Kiệt). Khi mọi người đổ ra thì bàng hoàng chứng kiến một thanh gỗ xây dựng dài hơn 2,5m, đinh đóng tua tủa, rơi xuyên qua lưới chắn bụi từ tầng 8 khu chung cư cao cấp F-Home (có thiết kế 28 tầng) xuống sát hiên nhà bà Thạch. Lúc đó, bà Thạch đứng cách khoảng 2m nên may mắn không bị gì. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và CAP Thạch Thang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trấn an bà con, thu giữ vật chứng và mời cán bộ có trách nhiệm thi công công trình qua làm việc.

Ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND P. Thạch Thang, đã nghiêm khắc nhắc nhở cán bộ đại diện đơn vị thi công đã để xảy ra sự cố, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Ông Sơn đề nghị đơn vị thi công lập tức có biện pháp đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ), nếu không sẽ đề nghị đình chỉ thi công. Tại biên bản lập lúc 10 giờ 45 cùng ngày, ông Bùi Tuấn Thành, đại diện Cty CP Xây dựng Hồng Trí Việt (có địa chỉ  tại 158-Nguyễn Đình Tựu, Đà Nẵng) đã ký biên bản xác nhận sự việc xảy ra là do công nhân khi làm việc không cẩn thận để rơi vật liệu xuống đường kiệt và cam kết sẽ tìm biện pháp  khắc phục sự cố ATLĐ. Ngày 29-9, đơn vị thi công cho dựng một tấm lưới B40 nghiêng 45 độ, kéo dài 1/3 đường hẻm để tiếp tục thi công. Tuy nhiên người dân tại đường kiệt không chấp nhận cách khắc phục sơ sài này...

Thanh gỗ rơi trước sự chứng kiến của người dân.

Cần xử lý nghiêm tình trạng xây dựng mất ATLĐ

Sáng 30-9,  PV Báo Công an TP Đà Nẵng đã gặp ông Ngô Văn Dũng, Tổ trưởng Tổ 8, và được biết, người dân trong kiệt 12- Lý Thường Kiệt vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cố xảy ra. Hiện nay ai ra khỏi nhà đều phải đội mũ bảo hiểm và nhắc người thân cảnh giác khi đi lại, nhất là giờ cao điểm công trình thi công.

Người dân tại đây cho biết, sở dĩ mọi người bức xúc phản ảnh đến Báo Công an TP Đà Nẵng là do sự cố đã diễn ra nhiều lần. Cụ thể, lúc 9 giờ 30 ngày 26-9-2015, cũng tại đường kiệt đã có 2 thanh sắt xây dựng rơi xuống, rất may khi đó không có trẻ nhỏ ra chơi và người dân ít qua lại. Sự cố xảy ra mới được 2 ngày thì gỗ ván lại tiếp tục rơi xuống chứng tỏ đơn vị thi công rất cẩu thả trong đảm bảo ATLĐ, coi thường tính mạng người dân. Công trình xây dựng cao 28 tầng, nay mới làm đến tầng thứ 8 mà đã liên tiếp xảy ra 2 vụ rơi vật liệu thì khi lên cao nữa mức độ nguy hiểm sẽ còn đến đâu (?).  Sau sự cố, đơn vị thi công cho dựng một tấm lưới B40, che khoảng 1/3 đường kiệt rồi tiếp tục thi công là sự đối phó sơ sài và thiếu trách nhiệm.

Trao đổi vấn đề này, ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND P. Thạch Thang, cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Sơn đã buộc đơn vị thi công khắc phục sự cố và gửi công văn lên UBND Q. Hải Châu đề nghị phạt tiền cảnh cáo đối với việc vi phạm ATLĐ của đơn vị này. Ngay tại buổi làm việc, ông Sơn điện thoại đề nghị đơn vị thi công phải phủ thêm một lớp bạt dày lên trên hàng rào lưới B40 và phải che hết toàn bộ 3 mặt của công trình. Ông Sơn đã giao cán bộ địa chính- xây dựng  của phường trực tiếp theo dõi việc khắc phục này trong ngày 1 và 2-10-2015.

Qua sự cố xảy ra tại khu chung cư cao cấp F-Home cho thấy sự quản lý, giám sát, trách nhiệm về đảm bảo ATLĐ của đơn vị thi công cũng như việc khắc phục hậu quả là sơ sài, thiếu trách nhiệm. Dư luận đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm, buộc đơn vị thi công phải cam kết thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo ATLĐ, không để vật liệu rơi, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân đang sinh sống tại khu vực đường kiệt K12- Lý Thường Kiệt.

Hiền Minh