Cần xử lý nghiêm tài xế xe khách kéo lê rồi hành hung người dân

Thứ tư, 18/01/2017 10:51

(Cadn.com.vn) - Theo phản ánh, chiều 13-1, người dân sống ven QL1A (thuộc thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành, Quảng Nam) tổ chức cúng xóm. Do đoạn đường trong quá trình thi công có nhiều khói bụi nên người dân để một số vật chắn nhằm cảnh báo xe qua lại giảm tốc độ. Một lúc sau, xe khách của nhà xe Hoàng Nam, BKS 76B-00.942 (không rõ danh tính tài xế) chạy nhanh và cưỡi lên vật chắn trên, tông thẳng vào anh Châu Ngọc Phước (1982) khi anh đang đứng ra hiệu cho xe chạy chậm. Rất may anh Phước nhanh tay bám được vào hai cần gạt nước của xe khách. Tuy nhiên, xe khách không dừng lại mà tiếp tục chạy. Khi xe chạy vào tới địa phận xã Bình Chánh (H. Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mới dừng lại, tức là cách hiện trường khoảng 3km. “Khi thấy tôi bám trên cần gạt nước, tài xế không chịu dừng mà còn tăng tốc chạy thật nhanh. Chạy đến đoạn đồng trống, tài xế chủ động dừng xe đột ngột nhằm khiến tôi ngã xuống. Xe vừa dừng, tài xế cùng phụ xe lấy hung khí ra đánh tôi tới tấp. Sau khi đánh, họ ép tôi lên xe khách, rất may tôi đã rút được chìa khóa xe ném xuống ruộng. Lúc đó chú Châu Ngọc Bình (1963) chạy xe máy đuổi kịp đến giúp tôi thì cũng bị tài xế đánh vào đầu, tay với nhiều vết thương. Nghe tiếng kêu la của chú Bình, một số người dân tới ngăn cản nhà xe không cho đánh nữa” - anh Phước kể lại.

Còn ông Châu Ngọc Bình cho biết, vào thời điểm trên, ông cũng đang đứng sát mép đường thì bị xe khách trên chạy đâm thẳng vào người, rất may ông tránh kịp. Sau khi thấy anh Phước bị xe khách Hoàng Nam kéo đi thì ông lấy xe máy chạy theo. “Lúc tôi đến nơi, vào can ngăn thì tài xế cùng phụ xe cũng đánh tôi tới tấp, cái mũ bảo hiểm của tôi cũng bị đập nát hết. Tài xế dùng tuýp sắt đánh mạnh vào người tôi. May có một số người dân vào can ngăn chứ không tôi và anh Phước cũng bị đánh chết rồi” - ông Bình bức xúc.

Anh Châu Ngọc Phước (phải) bị đánh gãy tay.

Hậu quả vụ hành hung trên khiến anh Phước bị gãy tay cùng nhiều vết thương ở chân, mặt. Ông Bình bị đa chấn thương ở vùng đầu, ngực, chân.... Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã điện báo CAH Bình Sơn đến giải quyết. Vụ việc trên khiến nhiều người dân chứng kiến rất bất bình. Bà Nguyễn Thị Hồng (1954, trú thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa) bức xúc: “Tôi chưa khi nào thấy nhà xe manh động và coi thường mạng người như vậy. Khi thấy anh Phước bị kéo lê như vậy, mọi người chạy theo la hét, nhưng tài xế vẫn cố tình cho xe chạy. Qua đây, chúng tôi mong các ngành chức năng phải có biện pháp xử lý lái và phụ xe trên để có tính răn đe, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật”.

B.B