Cặp đạo chích “đá xế” nuôi… tiên nâu

Thứ ba, 17/03/2020 09:53

Để có tiền mua ma túy sử dụng ổn định, Nguyễn Văn Anh (1992, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Lạc (1991, trú xã Tam Đại, H. Phú Ninh, Quảng Nam) rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Ngày 16-3, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Xuân Lạc.

Trước đó, trong 2 ngày 4 và 5-3, CATP Tam Kỳ liên tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy nên khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA xác định thủ phạm có kinh nghiệm trong việc đột nhập trộm cắp tài sản, phá khóa xe nên khoanh vùng, nhận diện các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua đó, CATP Tam Kỳ phát hiện 2 “con nghiện”: Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Xuân Lạc thường xuất hiện trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận điều tra.

Sau thời gian theo dõi, tối 5-3, phát hiện đối tượng Anh điều khiển xe máy BKS 92H8-5070 đang tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng CATP Tam Kỳ khống chế bắt giữ. Qua đấu tranh, Anh khai vừa cùng Nguyễn Xuân Lạc trộm chiếc xe máy này ở thôn Bính Ngô Đông (xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành). Từ lời khai của Anh, CATP Tam Kỳ đã bắt giữ đối tượng Lạc tại nhà, đưa về trụ sở CATP Tam Kỳ để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh, chiếc xe máy là tài sản của ông Hồ Văn Q. (50 tuổi).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Nguyễn Văn Anh khai thêm, trưa 4-3 Anh đi bộ trên các tuyến đường trên địa bàn TP Tam Kỳ tìm nhà ai sơ hở thì trộm cắp. Lúc đến nhà số 18/15/02 trên đường Trần Cao vân, Anh phát hiện chiếc xe máy Exciter BKS 92H9-4672 của anh Hồ Văn K. (1971) dựng trước nhà không có người trông coi. Thấy vậy, Anh lẻn vào dùng “kỹ xảo” mở khóa xe rồi lái đi. Đến tối cùng ngày, Anh lái chiếc xe đến địa bàn xã Tam Dân (H. Phú Ninh) bán cho một thanh niên với giá 15 triệu đồng.

Có tiền “rủng rỉnh” trong túi, Anh thuê nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ) ăn chơi, thết đãi bạn nghiện là Nguyễn Xuân Lạc sử dụng ma túy. Sau cơn “phê”, Anh rủ Lạc đi trộm cắp kiếm tiền nuôi “ma” thì Lạc đồng ý. Theo đó, Lạc điều khiển xe máy chở Anh rảo quanh các con đường ở TP Tam Kỳ để “săn mồi”.

Rạng sáng 5-3, cả hai điều khiển xe đến khối phố Xuân Đông (P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ) phát hiện trong sân nhà anh Nguyễn Văn L. (1984) có dựng nhiều xe máy nhưng cổng bị khóa. Anh tiến sát bờ rào dòm vào kiểm tra rồi quay ra nói với Lạc: “Trong ni có chiếc AB (air Blade) và chiếc Dream ngon đó”, thì Lạc đáp: “Ừ, lấy 2 chiếc xe nớ đi”. Nghe vậy, Anh dùng thanh sắt phá ổ khóa cổng, lẻn vào dắt chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS 92B1-271.42 ra ngoài rồi sử dụng “tuyệt kỹ” của mình phá khóa xe. Tiếp đến, Anh vào nhà “cưỡi” chiếc xe Dream BKS 92K4-0271 ra ngoài “đảo IC” để khởi động máy. Sau đó, Anh điều khiển xe máy Air Blade vừa trộm được đến giấu tại dãy nhà hoang thôn Đại An (xã Tam Đại). Lúc cả hai quay lại lấy chiếc xe Dream phát hiện có nhiều người qua lại nên bỏ đi.

“Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, bởi 2 đối tượng thay đổi nhiều chỗ ở. Đặc biệt, cả 2 đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp, riêng Lạc có thêm tiền án cướp tài sản nên hành động rất cẩn thận, không để lại dấu vết tại hiện trường. Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 ngày vào cuộc với tâm thế khẩn trương, lực lượng CATP Tam Kỳ đã đưa thủ phạm ra ánh sáng. Qua lời khai của các đối tượng, đơn vị đã thu hồi được tất cả tang vật trong các vụ án, đang củng cố hồ sơ để trao trả lại cho các nạn nhân. Đáng nói, 2 đối tượng này rất khôn ngoan, khai nhỏ giọt nên đơn vị đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án”, một điều tra viên đội CSĐT CATP Tam Kỳ thông tin.

LÊ VƯƠNG