Cặp đôi chưa… hoàn hảo (!)

Thứ sáu, 11/09/2020 11:56

Tuy chỉ mới quen biết qua mạng xã hội, không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến người bạn gái nhưng Nguyễn Văn An (1997, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vẫn cố gặp bằng được sau khi đã liên lạc hẹn hò để thỏa chí… làm trai.

Nguyễn Văn An và Lê Thị Thủy Tiên

Thông qua các cuộc gọi điện thoại, cuối cùng, Nguyễn Văn An cũng gặp được bạn tình qua mạng. Chiều theo ý bạn gái, lúc 8 giờ 20 ngày 8-9, Nguyễn Văn An chạy xe máy hiệu Exciter 150 BKS 43H1-235.90 chở bạn gái đến shop quần áo tại địa chỉ 70- Nguyễn Thị Thập (địa bàn P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để mua ít đồ dùng. Thế nhưng, cô bạn gái đi vào trong được một lúc thì quay ra và cho biết chẳng chọn được thứ nào vừa ý nên cả hai tiếp tục đi chơi.

Cũng vào thời điểm nói trên, trong quá trình trông coi shop quần áo của mình tại địa chỉ 70- Nguyễn Thị Thập, anh Trần Anh Quân (1994) chủ nhà do có nhu cầu liên lạc với khách hàng mới phát hiện chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone X 64 Gb, trị giá 20 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất. Nghĩ đi, nghĩ lại, vào thời điểm nói trên, tại shop quần áo của mình chỉ duy nhất có một cô gái trẻ vào liên hệ xem hàng nên rất có khả năng đây là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp. Thông tin nói trên đã được anh Trần Anh Quân báo ngay cho CAP Thanh Khê Tây và Đội CSHS CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Khi xuống hiện trường, các trinh sát (TS) đã tìm hiểu kỹ thông tin từ phía người bị hại và đề nghị trích xuất camera của shop quần áo để nghiên cứu. Qua đó, lực lượng TS đã xác định được BKS xe mô-tô do một thanh niên điều khiển có chở theo một cô gái vào đúng thời điểm trước khi xảy ra vụ mất trộm chiếc điện thoại của anh Quân. Liên hệ với đơn vị CSGT, TS đã xác định được chủ sở hữu của chiếc xe mô-tô nói trên là Nguyễn Văn An, có địa chỉ ở P. Hòa Quý. Ngay trong ngày, TS đã liên hệ phối hợp với CAP Hòa Quý đến tận nhà Nguyễn Văn An. Lúc này, An đang nhậu cùng với nhóm bạn tại nhà đã được triệu tập lên cơ quan Công an để làm việc. Khi được hỏi về lai lịch của cô bạn gái, An cho biết, người này tên Tiên ở P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) và do chỉ quen qua mạng xã hội, còn địa chỉ cụ thể thì mù tịt. Trên cơ sở lời khai của An, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cô gái có tên Lê Thị Thủy Tiên (1994, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện và được triệu tập lên cơ quan Công an để làm việc.

Trước những chứng cứ khó lòng chối cãi, Lê Thị Thủy Tiên khai nhận, khi vào shop quần áo tại địa chỉ 70 đường Nguyễn Thị Thập, TP Đà Nẵng mục đích chính không phải mua hàng mà xem có gì đáng giá thì “chôm”. Chính từ ý định đó nên khi phát hiện chiếc ĐTDĐ của anh Trần Anh Quân để gần đó, Tiên đã nhanh tay lấy cắp. Sau đó, Tiên nói Nguyễn Văn An chở mình về nhà ở P.Hòa Minh. Đến 14 giờ cùng ngày, Lê Thị Thủy Tiên đã mang chiếc điện thoại nói trên đưa cho một người làm nghề sửa chữa điện thoại ở P. Mân Thái, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) để nhờ “bẻ khóa”. Hiện tang vật đã được thu hồi.

Qua làm việc, Nguyễn Văn An và Lê Thị Thủy Tiên đã từng sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp (dạng đá) vào ngày 7-9 tại một nhà nghỉ trên địa bàn P. Hòa Minh. Hiện vụ việc đang được CAQ Thanh Khê thụ lý điều tra để xử lý.

PHƯƠNG KIẾM