Cặp tình nhân trên chiếc xe biển số Lào

Thứ bảy, 09/07/2016 11:07

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, dưới vỏ bọc là gia đình đi du lịch, Nguyễn Thị Yến (1985) và Lê Đình Quốc (1992, cùng trú TT Tây Sơn, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhiều lần vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi của chúng không thể qua mắt lực lượng CATP Vinh. Tuy nhiên, để phá được chuyên án, lực lượng TS, ĐTV Đội CSMT CATP Vinh đã phải mất 2 tháng ròng rã vất vả đeo bám đối tượng, thu thập chứng cứ để lật tẩy vỏ bọc “gia đình du lịch”.

Nguyễn Thị Yến vốn là giáo viên mầm non tại một trường trên địa bàn Hà Tĩnh. Với vẻ bề ngoài xinh xắn, dễ thương, Yến nhanh chóng lọt vào mắt của một chàng trai địa phương. Thế nhưng, kết hôn chưa được bao lâu thì Yến phát hiện chồng nghiện ma túy, sau đó bị CA bắt giữ. Lẽ thường, rơi vào cảnh đó, Yến phải gắng gượng làm lụng nuôi con nhỏ chờ ngày chồng được ra tù để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, từ lúc chồng bị bắt, Yến buồn chán rồi bỏ việc, loay hoay thế nào lại lao vào con đường mua bán “hàng trắng”. Sau một thời gian, Yến làm quen và bắt cặp với Lê Đình Quốc. Mặc dù Quốc kém Yến 7 tuổi nhưng hai người rất hợp và nhanh chóng trở thành “cặp bài trùng” trong mua bán ma túy.

Trước đây Quốc từng có thời gian làm ăn bên Lào nên nhanh chóng làm quen và bắt “mối” để lấy “hàng” về Việt Nam tiêu thụ. Bắt cặp với Yến, Quốc như “hổ mọc thêm cánh” và “cặp bài trùng” này nhanh chóng hình thành đường dây vận chuyển thuốc lắc quy mô lớn từ Lào về tiêu thụ.

Nguyễn Thị Yến                    ---                         Lê Đình Quốc

Đầu tháng 5-2016, qua công tác TS tại địa bàn, CATP Vinh phát hiện đường dây mua bán ma túy do Quốc điều khiển. Ngay sau đó, Chuyên án 616H được lãnh đạo CATP Vinh xác lập để đấu tranh, triệt xóa, nòng cốt đánh án là Đội CSMT. Qua xác minh ban đầu, các TS, ĐTV BCA nhận thấy, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn có hoạt động tinh vi, kín kẽ. Đặc biệt, Quốc là đối tượng buôn bán lâu năm trên đất Lào nên rất thành thạo “đường đi nước bước”, đã nhiều lần mua ma túy từ Lào về Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, Quốc và Yến thường mang theo con nhỏ, đóng giả như một gia đình đi du lịch rồi bí mật vận chuyển ma túy qua biên giới.

Sau gần 2 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 20-6, BCA nhận được nguồn tin TS báo về cho biết, Quốc và Yến đang chuẩn bị vận chuyển một lô hàng từ Lào qua biên giới đưa về Nghệ An. Xác định thời cơ phá án đã đến, BCA tiến hành họp bàn và bố trí lực lượng phối hợp với CAP Đông Vĩnh, TP Vinh tham gia đánh án. Xác định đường đi của các đối tượng, BCA đã chia thành nhiều mũi công tác chốt chặn trên các tuyến đường chính từ Hà Tĩnh sang TP Vinh. Trong đó, 2 mũi công tác được bố trí chốt chặn tại khu vực cầu Yên Xuân thuộc địa bàn xã Nam Cường, H. Nam Đàn để đón lõng đối tượng. 16 giờ 30 ngày 20-6, phát hiện Quốc điều khiển ô-tô BKS Lào NU-1826 chở Yến cùng con nhỏ từ Hà Tĩnh qua Nghệ An nên lực lượng CA ra hiệu lệnh dừng xe. Quốc bình tĩnh dừng xe, cho biết chở gia đình đi chơi nhưng lập tức chiếc còng số 8 bặp vào tay đối tượng. Khám xét tại chỗ, BCA thu giữ 2.000 viên MTTH và một số tang vật liên quan. Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở CATP Vinh để đấu tranh.

Tang vật chuyên án.

Tại CQĐT, Quốc và Yến khai nhận: Do có thời gian dài làm ăn bên Lào nên Quốc biết được nơi lấy ma túy. Quốc gặp Yến và nhanh chóng bắt cặp với nhau hình thành đường dây vận chuyển hồng phiến từ Lào về Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc. Dưới vỏ bọc là những vị khách đi du lịch, chúng đã nhiều lần vận chuyển ma túy trót lọt. Để che mắt CQĐT, Quốc và Yến mang theo con nhỏ của Yến để làm bình phong cho hoạt động buôn bán ma túy của mình. Tuy nhiên, dù sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhưng hành vi của cặp tình nhân này đã không qua được mắt các TS Đội CSMT CATP Vinh.

Theo lời khai của Yến, sau khi nhận được đơn đặt hàng, Quốc sang Lào lấy 2.000 viên MTTH về rồi cùng Yến điều khiển ô-tô sang TP Vinh giao “hàng”. Lần này, Yến cũng mang theo con mình, trong vai là một gia đình từ Hà Tĩnh sang TP Vinh thăm bạn nhưng tất cả đã bị lật tẩy.

Hiện CATP Vinh đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

D.H