Cầu nối những tấm lòng vàng với nạn nhân chất độc da cam
Cách đây 64 năm, vào ngày 10-8-1961, Quân đội Hoa Kỳ tiến hành phi vụ đầu tiên phun rải “chất diệt cỏ, khai hoang” xuống miền Nam nước ta, mở đầu cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, song sự khốc liệt của nó vẫn còn hiện hữu trong không ít gia đình những người trở về từ cuộc chiến, bởi di chứng chất độc hóa học. Ở nhiều gia đình, nỗi đau da cam vẫn còn đó…

Thấu hiểu được những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà những nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ phải chịu đựng, hơn 20 năm qua kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động đến nay (tháng 1-2005), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng (cũ) cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các đoàn thể, chính trị - xã hội trên địa thành phố đã tích cực quan tâm, tạo điều kiện chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động xã hội hóa nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”; tích cực vận động gây quỹ trợ giúp những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Vào các ngày lễ, tết, ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10-8, Thành hội tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, phối hợp với nhiều tổ chức, đoàn thể, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, “Đồng hành cùng nạn nhân da cam”, “Mùa xuân cho em”, “Yêu thương và kết nối, “Sẻ chia yêu thương”, đồng hành đi bộ vì nạn nhân da cam…
Theo đó, hơn 20 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng đã huy động gần 221 tỷ đồng (trong đó, huy động từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài hơn 90,6 tỷ đồng) hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương, hỗ trợ sinh kế, trợ dưỡng thường xuyên, tặng học bổng, tặng xe đạp, xe lăn xe lắc, trợ cấp khó khăn đột xuất, tặng quà… cho gần 103.000 lượt đối tượng với kinh phí hơn 117,4 tỷ đồng; đồng thời xây dựng và thành lập Trung tâm Bảo trợ nạn nhân da cam và trẻ em bất hạnh nuôi dưỡng bán trú thường xuyên cho 90 nạn nhân da cam và khuyết tật với kinh phí 60,4 tỷ đồng. Đây là mô hình được Unicef đánh giá rất cao trong hệ thống chăm sóc trẻ em khuyết tật ban ngày…
Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa và nhân văn, hơn 20 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng đã làm tốt vai trò là cầu nối mang yêu thương, tình nhân ái của cộng đồng đến với những nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, Thành hội vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ (2010), Bằng khen của Thủ tướng (2016), Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (2021), Ban Dân vận Trung ương (2021), Cờ thi đua Trung ương Hội các năm 2021-2024, Cờ thi đua UBND thành phố (2016-2021) cùng hàng trăm Bằng khen cho tập thể và cá nhân. Đây là sự ghi nhận xứng đáng, là tài sản tinh thần vô giá, kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết, nghĩa tình của nhiều thế hệ cán bộ, hội viên.

Với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, thời gian đến, sau khi hoàn tất việc sáp nhập giữa 2 Thành hội Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng (mới) sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, phát triển toàn diện, chung tay chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân, kêu gọi cộng đồng xã hội cùng nhau đồng hành lan tỏa tinh thần tương thân tương ái để không ai bị bỏ lại phía sau. Nỗi đau chất độc da cam là nỗi đau không phải của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc, là nỗi đau của nhân loại. Theo đó, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm của cả cộng đồng, nhằm giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin có được điểm tựa vững chắc để tiếp tục cố gắng, vươn lên trong cuộc sống.
Trà Thanh Lành
Gặp mặt, tặng quà cho 55 nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hội An Nhân kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam Việt Nam 10-8 (1961-2025), sáng 8-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Hội An (TP Đà Nẵng) tổ chức gặp mặt và tặng quà cho 55 nạn nhân chất độc da cam/dioxin thế hệ 1, 2 trên địa bàn phường, với tổng kinh phí 27,5 triệu đồng. Kinh phí này được trích từ Quỹ vận động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hội An bàn giao lại cho UBMTTQVN phường Hội An. Lê Văn Huân |