“Cậu Thủy” và đồng bọn bịp bợm, dã tâm lừa đảo như thế nào?

Thứ bảy, 20/06/2015 11:00

* Kỳ 1: “Nhà ngoại cảm” phán đâu “trúng” đó

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-6, đại tá Nguyễn Huỳnh Đường - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra CA Quảng Trị đã ký hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự “Nguyễn Văn Thúy cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Xâm phạm mồ mả, hài cốt và trộm cắp tài sản” với tất cả 7 bị can, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý. 6 bị can bị tạm giam, 1 bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là vụ án liên ngành T.Ư giao Quảng Trị thực hiện điều tra, truy xét hành vi phạm tội của nhóm đối tượng lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ diễn ra ở nhiều địa bàn trong cả nước. Từ kết quả điều tra, Báo Công an TP Đà Nẵng trở lại toàn cảnh vụ án này một cách chi tiết, dẫu biết đề cập đến mỗi hành vi phạm tội cũng là vô hình chạm vào nỗi đau lớn khi nghĩ về những người con đã xả thân cho quê hương độc lập, hòa bình hôm nay.

Lãnh đạo BCHQS tỉnh Quảng Trị phân tích tình hình về dấu hiệu một hiện trường giả ngay tại điểm cất bốc xã Gio Mai, H. Gio Linh.

Nguyễn Văn Thúy (1959) quê ở xã Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh) sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh đã được giữ lại công tác. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm sau, Thúy bị cho thôi việc. Cuộc hôn nhân của Thúy cũng tan vào năm 1991 sau khi kéo dài được 5 năm. Năm 1996, Thúy tái hôn với Mẫn Thị Duyên (1962, trú TT Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh). Đây là người đàn bà sắc sảo, hơn thế có “biệt tài” về “gọi hồn nhập vong”, hành nghề bói toán, dị đoan. Thúy cũng trở thành người đắc lực trong hoạt động làm ăn của vợ. Nhưng ngày vui lứa đôi của cặp đôi này ngắn chẳng tày gang, tháng 11-1997, cả hai bị CA tỉnh Bắc Ninh bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động mê tín dị đoan và hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Trong khi Thúy bị tuyên 10 năm tù (cho cả 2 tội) thì Duyên cũng lĩnh 12 năm tù.

Quá trình cải tạo tốt, Thúy được tha tù trước thời hạn vào năm 2004, trở về làm nhiều nghề mưu sinh, trong đó có tìm mồ mả, hài cốt. Năm 2007, Duyên ra tù. Thúy như được thêm sức, “nghề” tìm mồ mả, hài cốt tiếp tục được mở rộng. Xưng danh “Cậu Thủy” xuất hiện từ đây, người gần người xa tìm đến, đều có chung nỗi đau đáu, khắc khoải tìm được hài cốt liệt sĩ hy sinh tại mặt trận phía Nam.

Khu vực gần cây xăng Ngô Đồng số 3, nơi chôn giấu hài cốt trộm tại nhiều NTLS Quảng Bình, Quảng Trị và TT-Huế.

Cũng thời gian này, ở nhiều tỉnh, thành phố rộ lên người dân tìm đến phương pháp ngoại cảm để tìm hài cốt liệt sĩ. Nhà nối nhà chạy đua với thời gian khi người thân đã ngã xuống hơn 30 năm, 40 năm, trên 40 năm vẫn chưa được tìm thấy, sợ không còn nhiều cơ hội. Lợi dụng tình hình này, nhiều “cô”, “cậu” xưng “Thánh” hoành hành được che đậy tinh vi dưới những toan tính lừa đảo, ma quỷ. Đối với “cậu Thủy”, vì gia đình có 2 anh trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nên những lời ra vẻ thấu hiểu càng củng cố niềm tin về những lời bịp bợm của vợ chồng y. Từ năm 2010, cái tên “Cậu Thủy” tìm được hài cốt liệt sĩ ở xứ Bắc Ninh nổi như cồn, gần đồn xa được thêu dệt sau những “kết quả” vợ chồng Thúy ra tay. Với số tiền từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng chi cho vợ chồng Thúy, quá lớn nhưng so với nỗi nhớ mong, khắc khoải mấy mươi năm để đưa được người thân về với quê hương là một sự chi trả không ngần ngại.

Họ đâu ngờ nắm đất, mảnh xương, di vật trong cuộc tìm kiếm do vợ chồng Thúy “tổ chức” hoàn toàn không phải của người thân họ. Đau đớn biết kể sao cho hết vì khi biết rằng những hài cốt liệt sĩ được “tìm thấy” lại là hài cốt của những liệt sĩ khác bị chúng đào trộm tại các Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) ở nhiều địa bàn Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, trong đó tập trung nhiều ở Quảng Trị. Với hai kẻ táng tận lương tâm này, thông tin hy sinh tại mặt trận phía Nam càng dễ bịp, chúng đều “xác định” là Quảng Trị vì đây là chiến trường ác liệt, khốc liệt nhất. Nhưng, nếu muốn tìm kiếm ở tỉnh nào vợ chồng Thúy cũng “xử lý” được.

“Cậu Thủy” có mặt tại điểm khai quật xã Gio Mai, H. Gio Linh (Quảng Trị).

Theo kết quả điều tra, vợ chồng Thúy huy động, lôi kéo Nguyễn Văn Hoành (1969, em Thúy), Mẫn Đức Phương (1978, em Duyên), con rể Duyên là Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Anh Chiều. Sau này móc nối thêm một quản trang tại Kon Tum. Những tháng hè năm 2010, vợ chồng Thúy đến nhiều NTLS ở H. Hải Lăng, khuôn mặt đầy đau khổ, tay ôm chặt 2 tấm bằng Tổ quốc ghi công của 2 anh trai liệt sĩ để ngụy trang cho kế hoạch “khảo sát” trước khi thực hiện hành vi Trời đất không tha: đào trộm hài cốt, sau đó dùng hài cốt này chôn giấu tạo hiện trường giả, lừa đảo thân nhân liệt sĩ. Chờ tối, Thúy chỉ đạo đồng bọn trở lại cầm công cụ cạy, lật nắp mộ hoặc moi đất từ ô trống phía trên mộ tùy theo kết cấu mộ từng nghĩa trang để tìm xương. Hành động nhanh, gọn, xong xuôi cả bọn dùng chổi dọn sạch đất cát rơi vãi và đậy nắp mộ lại như cũ nên không ai phát hiện ra.

Trước khi lừa đảo tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cho chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” của Ngân hàng X thì hành vi đào trộm mộ của vợ chồng Thúy và đồng bọn diễn ra tại nhiều NTLS trên địa bàn H. Hải Lăng để lừa đảo theo từng vụ riêng rẽ. Đối với “công tác chuẩn bị” cho kế hoạch lừa đảo dọc dài nhiều tỉnh trong chương trình của ngân hàng trên thì “quy mô” kinh hoàng, “Cậu Thủy” và đồng bọn đào trộm ở NTLS 3 địa bàn H. Gio Linh (Quảng Trị), Tuyên Hóa (Quảng Bình) và H. Phong Điền (TT-Huế), tổng cộng 60 mộ. Từ số hài cốt tìm được, chúng mang đến chôn giấu ở khu vực đất cát cạnh cây xăng Ngô Đồng số 3 (xã Hải Thượng, H. Hải Lăng), sau này trộn, chia lẻ để tạo hiện trường giả tại nhiều tỉnh khác nhau.

Tháng 7-2013, Ngân hàng X triển khai chương trình tại Quảng Trị, với quy mô lớn, Quảng Trị tiếp nhận nghĩa cử cao đẹp này nhưng BCHQS tỉnh sớm nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, đặc biệt địa điểm cất bốc hài cốt dựa trên kết quả của “nhà ngoại cảm” Thúy phán. BCHQS tỉnh Quảng Trị, Ban CHQS H. Gio Linh một mặt vẫn điều động quân tham gia hỗ trợ cất bốc nhưng bên cạnh đó giám sát từng cen-ti-mét cuộc khai quật để từ đó lật tẩy vở kịch của “Cậu Thủy”. Lúc này, nhiều người vì niềm tin mù quáng không chấp nhận thực tế. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi hạ màn vở kịch của đôi vợ chồng này, sự vào cuộc điều tra quyết liệt của Cơ quan An ninh CA Quảng Trị đã làm rõ quá trình lừa đảo của nhóm đối tượng do vợ chồng Thúy -  Duyên cầm đầu kéo dài nhiều năm, ở nhiều tỉnh gây nỗi kinh hoàng, phẫn nộ.

Bảo Hà
(còn tiếp)