Cây cầu nhỏ và những tấm lòng rộng mở

Thứ bảy, 01/03/2014 11:16

(Cadn.com.vn) - Chuyện 3 cô giáo về hưu ở thôn Hà Tân (Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) tự nguyện góp tiền lương hưu và vận động GV, HS là con em thôn Hà Tân làm ăn xa quê đóng góp tiền xây lại cây cầu Bàu Làng đến nay vẫn được xem là câu chuyện thời sự ở Đại Lãnh. Bằng tấm lòng yêu quê hương, việc làm đầy ý nghĩa, vì cộng đồng của họ thật đáng để nhiều người suy gẫm...

Từ trái qua: cô Phương Lan, cô Bùi Thị Một, cô Tố Mai và lãnh đạo xã trong ngày cầu khánh thành.

Năm 1979, lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất Đại Lãnh dạy học, cô gái trẻ Bùi Thị Một, nhà ở quận 3 (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng ngày nay) không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh vật hoang sơ nơi đây. Vậy mà duyên nợ cuộc đời đã níu chân cô ở lại làm dâu thôn Hà Tân. Hằng ngày, cô nhiều lần qua lại cây cầu Bàu Làng bắc qua một nhánh của con sông Côn để vào làng. Ngày ấy, cây cầu chỉ có một miếng đanh bắc  qua, mùa lũ nước ngập tràn bờ không còn dấu tích.

Theo thời gian, cầu bị hư hỏng, miếng đanh gãy gập, võng giữa cầu. Người dân cùng chính quyền thôn đã từng chung tay sửa lại cây cầu nhưng do kinh phí ít, nên khi tu sửa, cầu được làm thấp xuống rồi cũng dần xuống cấp, hư hỏng. Người dân Hà Tân mở một con đường phụ khác tránh qua lại cây cầu hỏng, nguy hiểm. Từ đó, đường vào làng Hà Tân qua cầu Bàu Làng vắng bóng người đi...

Gắn bó với mảnh đất Hà Tân hơn 35 năm, chứng kiến cảnh cây cầu Bàu Làng ngày càng hoang phế, cô Một tiếc lắm. Năm 2009, cô về hưu, mỗi khi ra chợ, nghe những người già than thở về chuyện cây cầu xuống cấp, cô lại càng thêm trăn trở.

Ước mơ làm lại cây cầu Bàu Làng cứ lớn dần... Được chồng và các con ủng hộ, cô đem ý định này bàn với cô Phương Lan, cũng là con dâu thôn Hà Tân và cô Tố Mai, người làng Hà Tân (2 cô cũng đã nghỉ hưu) và được các cô ủng hộ ngay.

Tết 2012, Chủ tịch UBND xã, nguyên Hiệu Phó Trường THCS Nguyễn Huệ, nơi cô từng công tác vào nhà thăm chúc tết, cô Một trình bày ý tưởng khôi phục lại cầu Bàu Làng và được ông ủng hộ ngay. Thế là, cô Một cùng cô Tố Mai, cô Phương Lan lặn lội ra Đà Nẵng tìm gặp học trò cũ là người làng Hà Tân nói ý nguyện và được ủng hộ nồng nhiệt. Chuyến đi ấy thành công khiến các cô thêm phấn khởi...

 Cây cầu cũ...

Cô Một nhớ lại những ngày đi vận động tiền xây cầu: “Thật ra, không phải ai cũng đồng tình, ủng hộ hết đâu. Cũng có người bàn ra, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm và cuối cùng đã thành công”. “Thật ra, khi dự trù, tụi tui chỉ nghĩ làm khoảng 20 triệu đồng thôi vì cây cầu dài chưa đến 10 mét. Nhưng khi tính toán lại là phải vừa nâng cây cầu lên cao thì phải nâng đoạn đường giáp mố 2 bên cầu... vậy là phát sinh thêm nhiều chi phí... Nhưng tiền này lấy đâu ra?

Người nhận đăng ký ủng hộ đã có, nhưng tiền mặt thì chưa. Vậy là chúng tôi tự nguyện lấy tiền lương hưu ra góp trước, vừa tiếp tục vận động những người thân trong gia đình, các thầy cô giáo về hưu, các giáo viên từng có thời gian dạy ở đây đã đi nơi khác và cựu HS của làng đi làm ăn xa đóng  góp”.

Sau khi nắm được số tiền ủng hộ kha khá, các cô lại nhờ một học sinh cũ của làng là kỹ sư xây dựng thiết kế lại cây cầu và nhận nhiệm vụ giám sát công trình... Biết các cô làm việc có ý nghĩa này, chính quyền thôn Hà Tân đã đến động viên, hỗ trợ tinh thần... Ngày 10-3 âm lịch năm Quý Tỵ, cầu Bàu Làng khởi công xây dựng.

Cùng với việc thi công cầu, theo chủ trương của Nhà nước, con đường bê-tông gần 200m từ cầu vào thôn Hà Tân cũng được triển khai... 1 tháng sau, ngày 10-4 âm lịch, cây cầu Bàu Làng dài  gần 10m, rộng 4m, dầm bê-tông dày hơn 10cm cùng hệ thống mố cầu, đường dẫn... nối liền thôn Hà Tân ra trung tâm xã Đại Lãnh được khánh thành trong niềm vui của bà con.

Bác Lương Tám, người làng Hà Tân tâm sự: “Nhờ có mấy cô giáo nhiệt tâm, nhiệt thành với thôn xóm, cây cầu Bàu Làng của thôn mới được khôi phục lại. Dù muốn lắm, nhưng dân thôn Hà Tân nghèo, lấy đâu ra tiền để làm cầu! Công các cô ấy lớn lắm...”. Được biết tổng số tiền các cô quyên góp xây cầu là 100 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi về việc làm ý nghĩa của các cô giáo thôn Hà Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh Trương Thị Minh Phương đánh giá cao sự đóng góp nhiệt tình của cô Một, cô Phương Lan, cô Tố Mai. “Từ khi cây cầu được khôi phục lại, bộ mặt thôn Hà Tân khang trang hơn trước rất nhiều. Chính quyền xã ghi nhận công sức đóng góp của các cô, đặc biệt là cô Một, cô Lan, cô Tố Mai. Báo cáo tổng kết cuối năm về phong trào thi đua yêu nước của xã cũng đã nêu 3 tấm gương của các cô”-chị Phương cho biết.

 ... và cây cầu mới.

... Bây giờ, mỗi ngày đi trên con đường bê-tông vào làng sạch đẹp, qua lại cầu mới Bàu Làng khang trang, kiên cố, người làng Hà Tân không quên nhắc đến công sức đóng góp của nhiều thế hệ giáo viên, học sinh của thôn, trong đó có tấm lòng nhiệt tình, rộng mở của các cô giáo về hưu.

P.Thủy