Cầy tơ... 8 món!
(Cadn.com.vn) - Trước đến nay người ta thường lấy câu “cầy tơ 7 món” để đặt tên cho những quán bán thịt cầy chứ cái tên “cầy tơ 8 món” thì quả hiếm gặp. Vậy trong số 8 món ấy, có món nào mới được chế ra mà nghe lạ đến thế? Muốn biết, hãy cùng chúng tôi đến với quán thịt cầy của bà Nguyễn Thị Hạnh, ở thôn 4, xã Tân An, H. Hiệp Đức, Quảng
Chiều 21-3 là một buổi chiều đẹp trời và đầy nhã hứng nên Phan Điền Giang (có tên gọi khác là Tâm, 1985, trú thôn Phú Bình, Quế Thọ, Hiệp Đức) cùng bạn là Phan Đình Khánh (1971, trú cùng thôn) rủ nhau ra quán “cầy tơ” của bà Nguyễn Thị Hạnh để lai rai tâm sự. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chén chú chén anh, đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, cả hai đã uống gần hết 1 lít rượu gạo và quyết định tạm dừng tăng một và chuẩn bị tiếp tục tăng hai. Để có không khí cho chầu nhậu tiếp theo, Giang nhẹ nhàng gọi bà Hạnh lên thanh toán tiền rồi nhã nhặn nói với bà Hạnh: “Cô bán cho con 20.000 đồng thịt luộc vừa ngon, vừa rẻ và cho nhiều rau sống, con là dân chứ không phải là cán bộ nên đừng bán đắt”. Bà Hạnh nghe Giang nói vậy nên cũng trả lời bằng giọng ân cần: “Để đó cô bán cho, cô bán cho dân hay cán bộ thì cũng như nhau cả thôi”.
Bà Hạnh vừa dứt lời thì cậu quý tử nhà bà là Dương Đình Duy (1984) ở gần đó “bồi” thêm một câu: “Tiền nào cũng là tiền. Dân hay cán bộ thì cũng như nhau cả thôi”. Thấy ông “oắt con” có vẻ hóng hớt, Giang liền đối ngay: “Cái mặt mày không làm lớn được đâu”. Duy đáp: “Thì tôi có làm lớn đâu”. Thấy không vừa lòng với lời đáp trả của Duy, Giang tỏ vẻ bực bội: “Cỡ như mày, tao bóp được ba thằng”. Thấy Giang có vẻ hùng hổ, nhưng Duy cũng không vừa, thách lại: “Một mình tôi đây, ông bóp thử có chết không?”. Lời Duy chưa dứt, Giang đã nhanh như cắt xuất chiêu “nhử huyệt” đưa tay bóp vào vai trái của Duy. Thấy chuyện không đâu vào đâu lại sinh ra ẩu đả, bà Hạnh chạy tới can ngăn, đẩy Giang ra ngoài và bảo anh ta về, nhưng Giang chạy đến lấy ghế nhựa tiếp tục đòi đánh Duy. Sợ xảy ra chuyện lớn, bà Hạnh cố sức can ngăn và đẩy Giang ra ngoài sân.
Trong khi xô đẩy, Giang đã vung ghế nhựa trúng vào tay bà Hạnh. Thấy mẹ mình bị đánh, Duy liền chạy xuống nhà dưới vác một con dao thái chuối dài 1m lao ra ứng cứu, nhưng đã bị Phan Đình Khánh ngăn lại. Thấy vậy, Giang bảo: “Để thằng đó ra tau đánh chết nó luôn”. Duy nghe vậy như muốn nổi điên, liền chạy theo lối cửa hông của nhà dưới ra ngoài sân (nơi bà Hạnh và Giang đang đứng) để ứng chiến. Giang một tay đẩy bà Hạnh ra, một tay vung ghế lên đỡ, nhưng chiếc ghế nhựa không đủ cứng để chống lại những nhát chém chí mạng của Duy. Đến nhát thứ ba, chiếc ghế bị gãy và lưỡi dao đã bén vào tay trái của Giang. Khi ghế văng ra khỏi tay, Giang dùng tay phải chụp lấy lưỡi dao, Duy rút mạnh con dao làm đứt bàn tay phải của Giang. Hạ địch thủ một cách nhanh chóng, Duy quay vào nhà, để lại Giang ngoài sân cho mọi người đưa đi cấp cứu.
Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT CAH Hiệp Đức ra quyết định trưng cầu giám định về tỷ lệ thương tích trên người Phan Điền Giang. Tại Bản giám định thương tích số 312/GĐTT 08 ngày 23-4-2008 của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ thương tật của Phan Điền Giang là 21%. Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT CAH Hiệp Đức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Đình Duy về hành vi “Cố ý gây thương tích” và đã được VKSND H. Hiệp Đức phê chuẩn. Duy cũng đồng ý bồi thường dân sự cho Giang với tổng số tiền hơn 4.000.000 đồng.
Đến đây, món thứ 8 của cầy tơ chắc bạn đọc đã rõ, chỉ có điều, món này chắc chẳng ai muốn ăn dù chỉ một lần và cũng hiếm có quán nào muốn bán…
Anh Tuấn