CH Ireland giành vé vớt dự Euro 2016: Ngợi ca người trợ lý

Thứ tư, 18/11/2015 09:02

(Cadn.com.vn) - Trận lượt đi ở Bosnia – Herzegovina kết thúc với tỷ số 1-1. Trận lượt về trên sân CH Ireland nóng ngay từ khi bóng chưa lăn. Tiền đạo kỳ cựu của chủ nhà là Robbie Keane và trợ lý HLV của Bosnia là Stephane Gilli lời qua tiếng lại ở vòng tròn trung tâm sân vận động Aviva vì chân sút 35 tuổi cho rằng phía Bosnia lấn qua phần sân khởi động của chủ nhà!

Có lẽ, những xích mích trên đã kích hoạt bầu không khí nóng bỏng sau đó, nhất là sau tình huống Ireland được hưởng quả penalty ở phút 24. Trọng tài Bjoirn Kuipers có vẻ bắt quá rát tình huống này. Bóng chỉ sượt qua tay Ervin Zukanovic sau đường căng ngang của Daryl Murphy nhưng trọng tài người Hà Lan nhận định đó là tình huống cố tình chơi bóng bằng tay. Jonathan Walters mở tỷ số cho chủ nhà CH Ireland trên chấm 11m. Chính Walters ấn định tỷ số 2-0 ở hiệp hai để nâng tổng tỷ số sau 2 lượt trận lên 3-1 cho Ireland.

HLV Mehmed Bazdarevic cho rằng trọng tài Kuipers đã không làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng không dám bàn sâu về tình huống phạt đền. “Tôi không thể nói nhiều hơn nữa bởi có thể phải nhận án phạt. Trọng tài Kuipers đã không làm tốt nhiệm vụ của mình ở trận đấu này”, HLV 55 tuổi nói. Ông thừa nhận các học trò của mình đã chơi rất cố gắng trong thế trận cả hai bên đều tấn công, nhưng cuối cùng đã thua không chỉ vì trọng tài Kuipers làm không tốt công việc mà vì Ireland tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn.

Trong khi đó, HLV Martin ONeill của chủ nhà đã ngợi ca tiền đạo Walters chơi một trận tuyệt vời với hai tình huống kết thúc lạnh lùng. “Walters có một trận đấu xuất sắc và có cả chiến dịch vòng loại Euro 2016 đáng nhớ”, ONeill nói. Còn Walters thừa nhận: “Một đêm đẹp nhất trong suốt sự nghiệp cầu thủ của tôi. Lấy vé dự Euro 2016 là điều không thể tin được”.

Có một điều khá lạ là trong chiến dịch vang dội này của thầy trò Martin ONeill thì cái tên Roy Keane lại nổi lên. Martin ONeill nói về người trợ lý Roy Keane của mình: “Tôi đã có vô số quyết định trong giai đoạn cầm quân của mình, nhưng việc kéo Roy Keane làm trợ lý là quyết định tốt nhất. Vì sao tốt nhất? Roy Keane đã tạo được tầm ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ, có nhiều ý kiến đóng góp chiến thuật sáng suốt và truyền cảm hứng thi đấu cho các cầu thủ”.

Roy Keane (trái) đã góp công vào chiến tích của CH Ireland.

Roy Keane là con người gây tranh cãi trong thế giới bóng đá nên quyết định đưa cựu đội trưởng Manchester United làm trợ lý của Martin ONeill từng gây tranh cãi dữ dội ở thời điểm tháng 11-2013. Ngoài tính khí nóng nảy, Keane còn bị cho là kém tài cầm quân bởi vì ông được ONeill mời gọi trong thời điểm thất nghiệp kể từ khi bị Ipswich Town sa thải tháng Giêng 2011. Cựu đồng đội của Roy Keane ở đội tuyển Ireland là Niall Quinn nhắc lại giai đoạn ồn ào đó. Cựu tiền đạo Sunderland cho biết ông đã nói với LĐBĐ Ireland rằng quyết định của ONeill là chính xác đấy. Roy Keane rất hữu ích cho đội tuyển.

Trong cái ngày được mọi người ca tụng, Roy Keane nhắc lại câu chuyện buồn của chính ông với đội tuyển CH Ireland. Ông bị cựu HLV trưởng Mick McCarthy tống cổ về nước ngay trước thềm World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc vì chê bai điều kiện sinh hoạt và tập luyện ở Saipan.

“Tôi hy vọng CH Ireland chuẩn bị Euro 2016 không tệ như ở Saipan 13 năm trước. CH Ireland sẽ làm tốt hơn cho chiến dịch ở Pháp mùa hè năm sau bởi chúng tôi tới đó không phải để tham gia một buổi tiệc”, Roy Keane nói.

Hạnh Thuần