Cha và con - Hai cuộc đời cùng số phận!

Thứ tư, 21/12/2016 09:48

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-12, TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử công khai vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Ngô Đức Hiệp (1973, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Trong phiên tòa, ngoài những tình tiết phạm pháp của bị cáo thì nhiều người dự khán đều có chung nhận định, chính Hiệp đang “lặp lại” cái số phận không may của mình cho chính con trai bị cáo.

Số phận của Hiệp đã không may khi mẹ ruột bỏ đi đã lâu, đến nay không có tung tích gì; Hiệp và em gái ở với cha. Dù cảnh “gà trống nuôi con” nhưng cha của Hiệp cố gồng gánh nuôi 2 anh em Hiệp trưởng thành. Đến khi dựng vợ gả chồng, những tưởng cuộc sống Hiệp sẽ ấm êm, hạnh phúc, nhưng nào ngờ vợ chồng Hiệp đưa nhau ra tòa ly hôn. Hiệp lại phải “gà trống nuôi con”, song do công việc nên Hiệp phải gửi con nhỏ cho cha già chăm sóc. Có lẽ những đổ vỡ trong hôn nhân khiến Hiệp buồn chán và bi quan với số phận của mình, Hiệp tìm đến ma túy. Từ con nghiện, dần dà Hiệp trở thành “chân rết” mua bán trái phép chất ma túy cho những con nghiện khác.

Theo cáo trạng, ngày 7-4-2016, tại ngõ 3 đường Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng), cơ quan CA đã bắt quả tang Ngô Đức Hiệp bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Tại phiên tòa xét xử bị cáo Hiệp, lúc này, bên ngoài phòng xử án có một cậu bé cứ thập thò ngoài cửa mà không dám vào. Đó chính là con ruột bị cáo Hiệp, hôm nay M.Q (2005) theo ông  đến tòa để theo dõi phiên xét xử nhưng do còn nhỏ nên không được vào dự khán.

Bị cáo Hiệp đứng trước vành móng ngựa.

Số phận của M.Q cũng thiệt thòi giống như cha, khi từ nhỏ đã thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ. Song, số phận của M.Q có lẽ còn đáng thương hơn cha bởi  không chỉ xa mẹ, giờ lại phải xa cha. Khi được hỏi, cậu bé nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Con thương ba con lắm. Ở nhà con chỉ có bà cố, ông nội, ba con với con, chừ ba con bị bắt rồi con không được gặp ba nữa, con nhớ ba con lắm. Có cách chi để cứu ba con không phải đi tù không ạ?”. M.Q còn quá nhỏ nên không biết rằng, đứng trước vành móng ngựa, cha của mình sẽ phải nhận một bản án nghiêm khắc vì hành vi gieo rắc cái chết trắng đã gây ra… Cũng tại phiên tòa, người cha già của bị cáo Hiệp lặng lẽ, hết nhìn con đứng trước vành móng ngựa, rồi nhìn ra cửa trông đứa cháu nhỏ, đôi mắt ông buồn vô hạn. Cả cuộc đời vất vả, cho đến những năm tháng cuối của cuộc đời vẫn không được thanh thản. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền một lần nữa đè nặng lên vai người ông, người cha này… Giờ nghị án, hình ảnh bị cáo Hiệp ôm chặt con trai vào lòng, hai bố con mắt nhòa lệ đã làm nhiều người dự tòa không kìm được lòng. “Cố gắng học cho giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời ông nội nghe con! Ba đi rồi ba sẽ về, con đừng buồn nghe…”, Hiệp vuốt ve, dặn dò con trai.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiệp tỏ ra ăn năn, hối cải và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời, lo cho cha già và con thơ. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiệp 7 năm tù giam.

Thanh Hoa