Chàng trai trẻ hát dân ca xứ Nghệ

Thứ bảy, 12/01/2019 10:40

Sở hữu giọng hát đẹp, ngoại hình sáng sân khấu nhưng Nguyễn Nam Giang (1999, quê xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) không theo dòng nhạc trẻ, thỏa mãn nhu cầu nghe nhạc của số đông các bạn trẻ mà chọn cho mình một lối đi riêng với dòng nhạc dân gian. Bởi chàng trai ấy luôn nặng tình với dân ca, chỉ khi hát dân ca, Giang mới thấy "phiêu" thực sự...

Nguyễn Nam Giang luôn cố gắng, miệt mài lao động nghệ thuật để thực hiện ước mơ của mình.

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xứ Nghệ, Nguyễn Nam Giang may mắn khi thừa hưởng một giọng hát hay, ngọt ngào và "máu" yêu nghệ thuật của bố mẹ. "Từ nhỏ em rất thích tham gia các chương trình văn nghệ của trường. Thấy em có khả năng ca hát nên bố mẹ cũng tạo điều kiện cho em theo đuổi đam mê bằng cách cho tham gia học năng khiếu tại Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt-Đức. Mỗi tiết học, bố đứng ngoài cửa sổ ghi lời và nghe thuộc bài hát để về dạy lại cho em... Em sẽ không bao giờ quên những ngày hè nắng nóng bỏng rát, những ngày đông rét như cắt da, cắt thịt nhưng bố mẹ vẫn thay nhau chở em trên chiếc xe đạp cà tàng, cũ nát vượt hàng chục cây số xuống Nhà văn hóa thiếu nhi Việt -Đức để em học thanh nhạc"-Nguyễn Nam Giang tâm sự. Với những cố gắng không ngừng nghỉ, chàng trai 9X xứ Nghệ này vừa xuất sắc giành giải Nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai Nghệ An và là một trong 3 đại diện của Nghệ An tranh tài tại Giải Sao Mai toàn quốc khu vực miền Trung-Tây Nguyên sắp tới.

Năm 2015, sau nhiều nỗ lực, Nguyễn Nam Giang thi đỗ hệ trung cấp thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Được học tập và rèn luyện ở môi trường chuyên nghiệp hơn nên tài năng của Giang ngày càng được mài giũa. Giang chọn cho mình lối đi riêng là học dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, đặc biệt là dân ca xứ Nghệ. Những bản thu âm của Giang được công chúng đón nhận bằng những tình cảm đặc biệt. Nhiều người nhận xét Giang có chất giọng sáng, cao và đầy nội lực nhưng mộc mạc, chân tình. Đặc biệt, âm hưởng dân ca Ví Giặm của quê nhà luôn được người con xứ Nghệ này thể hiện bằng tình cảm tha thiết, sâu lắng nhất. "Dân ca đã trở thành mạch nguồn, nuôi dưỡng tâm hồn em từ thuở bé nên khi hát những bài hát mang âm hưởng dân ca, em đều cảm nhận như được trở về tuổi thơ, trở về với những tiếng ầu ơ của bà, của mẹ. Có thể nói dân ca đã ngấm vào máu và trở thành một phần không thể thiếu trong con người em. Bởi vậy, khi hát những bài hát mang âm hưởng này em mới thấy mình thực sự "phiêu"-Nam Giang tâm sự. Giang tâm sự, dân ca bắt nguồn từ chính đời sống lao động của con người, chắc chắn sẽ có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Có được giọng hát "đốn tim" nhiều khán giả, Nguyễn Nam Giang quyết định tham gia giải Sao Mai vì muốn trau dồi kinh nghiệm về chuyên môn, về kỹ năng biểu diễn trên sân khấu và tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Giang luôn cố gắng, nỗ lực hết mình và lắng nghe ý kiến góp ý từ các chuyên gia. Nhờ vậy, qua những ca khúc thể hiện sự chân tình, sâu lắng, Nguyễn Nam Giang đã xuất sắc giành giải nhất dòng nhạc dân gian. Ngoài ra, Giang còn được nhiều người yêu thích và đạt giải "thí sinh được yêu thích nhất". Với thành tích này, Nam Giang sẽ là một trong 3 đại diện của Nghệ An tham gia tranh tài tại Giải Sao Mai toàn quốc khu vực miền Trung-Tây Nguyên sắp tới. "Mục tiêu của em tham dự chương trình Sao Mai là được cọ xát và học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Đạt được thành quả giải nhất dòng nhạc dân gian là kết quả rất bất ngờ với em. Kế hoạch trước mắt của em là phải học thật tốt để tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, hoàn thiện hơn nữa giọng hát. Em  sẽ cố gắng chuẩn bị tinh thần thật tốt để tham dự chung kết Sao Mai khu vực sắp tới",  Nam Giang cho biết.

Mặc dù chỉ mới chạm một chân vào giấc mơ theo đuổi niềm đam mê ca hát nhưng chàng trai 9X này đã vạch ra cho mình một kế hoạch cho tương lai. Ngoài việc hoàn thiện việc học để trau dồi kiến thức, sắp tới Giang sẽ cho ra mắt MV, "Về xứ Nghệ cùng anh" dành tặng cho những người con xa quê hương". Chúc cho những dự định về âm nhạc của chàng "hot boy hát dân ca" này sẽ trở thành hiện thực.

DƯƠNG HÓA