“Chảo lửa” Yangon

Thứ bảy, 20/03/2021 12:31

Ngày 19-3, lực lượng quân sự vốn lên nắm quyền ở Myanmar sau đảo chính đã tiếp tục mở cuộc trấn áp mạnh mẽ nhằm vào người biểu tình ở thành phố lớn nhất nước – Yangon.

Người dân chứng kiến hàng loạt xe của lực lượng an ninh đang đậu trên một con đường ở Mandalay, Myanmar hôm 19-3.   Ảnh: AP

Theo AFP, người dân Yangon tiếp tục tháo chạy, làm bùng nổ cuộc di cư lớn. Các con đường ra khỏi thành phố này hôm 19-3 kẹt cứng với các dòng xe cộ nối đuôi nhau chạy về hướng các khu vực nông thôn gần đó, trong bối cảnh nhà chức trách ở nước láng giềng Thái Lan cho biết họ đang chuẩn bị sẵn sàng cho một dòng người có thể tới đây lánh nạn.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi vào ngày 1-2, gây ra làn sóng biểu tình bạo loạn. Lực lượng an ninh đã tìm cách trấn áp bằng một chiến dịch mạnh mẽ. Tuần này, chính quyền quân sự áp đặt thiết quân luật tại 6 thị trấn thuộc thành phố Yangon, nơi từng là thủ đô của Myanmar và là trung tâm thương mại của nước này. Thiết quân luật đặt gần 2 triệu dân tại Yangon dưới sự kiểm soát trực tiếp của các tướng lĩnh quân đội.

Một số khu vực đó đã trở thành khu vực chiến sự, với những người biểu tình bắn súng và ném bom xăng vào các lực lượng an ninh được cho là đã sử dụng đạn thật. Khói cũng bốc lên trên những con phố gần như vắng vẻ, với việc lực lượng an ninh đốt rào chắn làm bằng lốp xe và hàng rào do người biểu tình dựng lên. Hôm 19-3, truyền thông địa phương cho thấy giao thông tắc nghẽn trên một đường cao tốc chính đi về phía bắc ra khỏi Yangon, cho biết, mọi người đang rời bỏ thành phố để về các vùng nông thôn.

"Tôi không còn cảm thấy an toàn và an toàn nữa - tôi không thể ngủ được", một người dân gần một trong những quận nơi lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình trong tuần này nói với AFP. Người phụ nữ cho biết, cô đã mua vé xe buýt về quê nhà ở phía tây Myanmar và sẽ rời đi trong vài ngày tới. Một người dân nói với AFP rằng, anh lo sợ sẽ bị trúng đạn lạc. “Chúng tôi giống như những con chuột nhà đang tìm kiếm thứ gì đó để ăn trong bếp của người khác", một người đàn ông mô tả nỗi sợ hãi khi rời khỏi nhà trong tuần này để lấy sữa cho 2 con của mình. Nhiều cư dân khắp thành phố nói với AFP rằng, binh lính và cảnh sát đang buộc họ phải gỡ bỏ rào chắn bảo vệ khu dân cư của họ. Dữ liệu di động trên khắp Myanmar cũng chập chờn kể từ hôm 15-3, khiến những người không rơi vào tình trạng mất thông tin.

Một nhân viên nhà tang lễ nói với AFP qua điện thoại, ít nhất 2 người biểu tình nữa đã thiệt mạng hôm 19-3 tại một thị trấn buôn bán nhỏ ở đông bắc Myanmar. Trước đó, theo Reuters, trong lúc xung đột với người biểu tình phản đối đảo chính tại thị trấn miền trung Aungban, lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng làm 8 người chết. Reuters dẫn nguồn tin từ cổng tin tức Myanmar Now của Myanmar cho biết, sau khi lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình phản đối đảo chính quân sự, 7 người chết tại chỗ, 1 người chết sau khi được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện ở thị trấn Kalaw gần đó. Theo báo cáo thống kê gần đây nhất của LHQ đã có ít nhất 149 người biểu tình bị giết chết kể từ sau ngày đảo chính quân sự 1-2. Trong khi đó, báo Guardian dẫn thông tin từ một nhóm hoạt động tại Myanmar cho biết hơn 220 người đã chết và khoảng 2.000 người đang bị bắt.

Hiện nay, bên kia biên giới Myanmar ở tỉnh Tak của Thái Lan, các nhà chức trách cho biết họ đang chuẩn bị nơi trú ẩn cho dòng người có thể đến lánh nạn. Tỉnh trưởng Pongrat Piromrat cho biết: “Nếu nhiều người Myanmar tràn qua biên giới vì trường hợp khẩn cấp, chúng tôi đã chuẩn bị các biện pháp... để tiếp nhận họ”. Ông cho biết tỉnh Tak sẽ có thể hỗ trợ khoảng 30.000 đến 50.000 người, mặc dù ông khẳng định rằng dường như chưa có ai bị qua biên giới. Khoảng 90.000 người tị nạn từ Myanmar đã sống dọc theo biên giới giữa hai nước sau khi chạy trốn cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ giữa quân đội và các nhóm vũ trang sắc tộc.

KHẢ ANH