Cháu bé mất tích bị sát hại

Thứ hai, 10/07/2017 14:00

(Cadn.com.vn) - Như tin đã đưa, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 8-7, thi thể của cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi) con anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo trú thôn Trường Sơn, P. Quảng Long, TX Ba Đồn) mất tích vào khoảng 17 giờ ngày 3-7 đã được người dân phát hiện tại khu vực hồ nước gần bãi cát hoang, cách nhà khoảng 2km. Tại thời điểm được tìm thấy, trên thi thể cháu Nghĩa xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Sau khi phát hiện thi thể cháu Nghĩa, CATX Ba Đồn và Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Quảng Bình là 2 đơn vị được giao tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y, cơ quan chức năng bước đầu khẳng định, cháu Nghĩa bị sát hại sau khi bị đưa đi khỏi nhà.

Các lực lượng được huy động đến để bảo vệ hiện trường.

Theo đó, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, 9 giờ 15 ngày 8-7, thi thể cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, tên thường gọi là Nô) đã được phát hiện tại một hố nước nằm trong đồi cát thuộc tổ dân phố Tiền Phong, P. Quảng Long, TX Ba Đồn trong tình trạng phân hủy nặng. Người phát hiện ra sự việc là anh Trần Minh Phương (1984, tổ trưởng tổ dân phố Tiền Phong), cho biết: “Sáng đó tôi đi thả lưới ở các hồ cạn để bắt cá, đến hơn 9 giờ khi đến hồ nước một bên rừng tràm thì bất ngờ nhìn thấy một người nổi lên mặt nước, trên người vẫn mặc áo quần, ngay sau đó tôi đã báo sự việc với chính quyền địa phương và CAH”.

Dưới trời nắng, hàng nghìn người dân địa phương tập trung tại khu vực phát hiện thi thể cháu Nghĩa. Hồ nước đọng có diện tích khoảng 1.000m2 được bao quanh bằng hệ thống dây băng, hàng chục cảnh sát cũng đã được điều động đến để bảo vệ hiện trường. 10 giờ 30, thi thể cháu được đưa lên khỏi hồ nước, một chiếc bạt được dựng lên ngay bên cạnh để cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi. Một chiếc máy bơm với 2 vòi nước lớn cũng được đưa tới hiện trường và tiến hành rút nước trong hồ, tìm các vật chứng để phục vụ công tác điều tra. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, CQĐT đã bàn giao thi thể cháu Nghĩa để gia đình tiến hành làm các thủ tục khâm liệm. Khi nắp chiếc quan tài nhỏ được đóng lại, hàng chục người thân cùng hàng trăm người dân đã ào vào đứng vây quanh. Nhìn anh Ất (bố cháu Nghĩa) vừa chắp tay vái lạy vừa khóc nức nở trước quan tài con trai làm nhiều người có mặt không cầm được nước mắt. Hàng trăm người dân ai cũng cố chen vào cạnh chiếc quan tài nhỏ, thắp cho cháu một nén nhang. Trong số họ có người quen của gia đình, nhưng cũng có nhiều người không hề quen biết.

Đến 15 giờ cùng ngày, chiếc quan tài nhỏ được di về nơi an táng trên con đường đầy bụi đỏ. Hàng trăm người dân địa phương lặng lẽ đi theo. Theo tìm hiểu, sau 5 ngày mòn mỏi đợi tin con, sức khỏe chị Thảo đã yếu đi nhiều, giây phút nhìn thấy thi thể nổi dưới hồ nước, chị Thảo ngất lịm, gia đình phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Người thân khóc ngất bên quan tài cháu bé.

Về thông tin trên người cháu có rất nhiều vết đâm, trao đổi với truyền thông, lãnh đạo CA tỉnh Quảng Bình cho biết, căn cứ vào kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y, cơ quan chức năng bước đầu khẳng định, cháu Nghĩa bị sát hại sau khi bị đưa đi khỏi nhà, tuy nhiên các dấu vết trên thân thể và nguyên nhân chết của cháu bé như thế nào thì phải qua công tác giám định như giám định nội tạng và các vết để lại trên người để xem chết vì nguyên nhân gì, vì cháu nằm trong hố nước. Còn thông tin về con dao Thái Lan cán màu vàng được tìm thấy gần với địa điểm phát hiện thi thể cháu bé đã được CA tỉnh Quảng Bình gửi ra Viện Khoa học Hình sự (Bộ CA) để giám định các dấu vết để biết được con dao có sự liên quan hay không.

Vụ việc cháu Nghĩa bị mất tích đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân và các cơ quan báo chí, vì lẽ đó nên ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, CA tỉnh Quảng Bình, CATX Ba Đồn đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với chính quyền các cấp truy tìm tung tích cháu bé. “Hiện tại, chúng tôi đang chỉ đạo anh em quyết liệt điều tra, xác định rõ mục đích, nguyên nhân khiến cháu bé bị sát hại. Trong đó, không loại trừ nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn giữa gia đình với đối tượng nào đó” - vị lãnh đạo này cho biết thêm.

D.N