Cháy chợ Tứ Hạ, tiểu thương trắng tay

Thứ năm, 17/09/2015 10:28

(Cadn.com.vn) - Khoảng 0 giờ 30 ngày 16-9,  khu chợ Tứ Hạ nằm trên QL1A thuộc P. Tứ Hạ (TX Hương Trà, TT-Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện đám cháy, nhiều người dân gần đó gọi điện cho lực lượng CSPCCC. Trong khi đó, các cơ quan chức năng địa phương cùng người dân tiếp cận hiện trường và tìm cách dập lửa. Khoảng 20 phút sau, 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục CBCS CSPCCC CA tỉnh TT-Huế có mặt tại hiện trường. Do ngôi chợ nằm trên trục QL1A, lưu lượng xe Nam-Bắc qua lại đông nên lực lượng CSGT, CSCĐ CA TT-Huế cũng có mặt ở hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng cho dân. Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Cao và Đại tá Lê Quốc Hùng cũng có mặt tại hiện trường và chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ tài sản của tiểu thương.

Tuy nhiên, do trời tối và thiếu phương tiện, trong khi ngọn lửa bùng phát mạnh nên không thể khống chế được ngọn lửa. Do trong chợ có nhiều loại hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu từ các hộ kinh doanh, có khoảng 100 gian hàng, ki-ốt bị thiêu rụi, thiệt hại lên đến hơn chục tỷ đồng. Số hàng bị cháy rụi nhiều nhất là vải, áo quần, hàng mã, hàng gia vị... Các cánh cửa sắt trong khuôn viên chợ cũng bị biến dạng hoàn toàn. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, đám cháy xuất phát từ trung tâm chợ, sau đó lan nhanh ra các khu vực xung quanh. Nguyên nhân vụ cháy nghi là do chập điện và đến chiều 16-9, cơ quan CA vẫn đang phong tỏa hiện trường và tiếp tục khám nghiệm để có kết luận nguyên nhân chính thức gây ra vụ cháy.

Lực lượng CSPCCC nỗ lực dập tắt đám cháy.

Ngay sau khi đám cháy được khống chế, nhiều tiểu thương tìm đến các gian hàng của mình và cố tìm kiếm những gì còn sót lại nhưng đều thất vọng bởi mọi thứ đã cháy rụi. Bà Nguyễn Thị Vinh, một trong những tiểu thương ở chợ Tứ Hạ cho biết vừa đầu tư gần 3 tỷ đồng mua lô hàng quần áo cùng nhiều hàng hóa khác để bán vào mùa đông và dịp Tết sắp tới nhưng đã cháy sạch. “Để có đủ tiền mua lô hàng, ngoài tiền của gia đình, tui còn vay mượn ngân hàng, người thân và dự tính khi bán được sẽ trả dần. Ai ngờ, đống hàng hóa tiền tỷ lại cháy trụi trong chốc lát”-bà Vinh chua xót.

Lực lượng CA bảo vệ hiện trường trước chợ Tứ Hạ, không cho người dân vào khu vực cháy.

Tiểu thương Nguyễn Thị Bình, bán buôn gia vị và mặt hàng sữa cho biết: “Khi vừa chạy tới nơi thì gian hàng của tui vẫn còn nguyên nhưng gần, lửa bốc cháy dữ dội lắm. Tui định vào cứu hàng hóa nhưng mấy chú dân phòng nói vào đó nguy hiểm lắm nên tui đành nhắm mắt nhìn toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Giờ đây, không biết lấy mô ra tiền để buôn bán”. Chị Hiền (trú thôn Văn Xá, TX Hương Trà, TT Huế) bán hàng tạp hóa, do nhà ở xa nên khi nghe chị em tiểu thương báo tin cháy chợ, chị đến nơi thì sạp, tủ và hàng hóa đều cháy trụi...

Bà Nguyễn Thị Bình cho biết, vụ cháy khiến gia đình bà lâm vào cảnh trắng tay,
nợ nần.

Ông Hoàng Thắng- Chủ tịch UBND P. Tứ Hạ cho biết, hiện phường đang hướng dẫn các tiểu thương làm đơn và thống kê thiệt hại ban đầu. Sau đó, phường sẽ tổng hợp tất cả số thiệt hại rồi báo cáo lên thị xã và tỉnh xem xét. Theo ông Thắng, trước mắt, phường huy động toàn bộ lực lượng và bà con dựng tạm lại chợ để đảm bảo việc kinh doanh, buôn bán cho tiểu thương trước mắt. Bởi, đây là ngôi chợ nằm trên trục QL1A, nhu cầu buôn bán rất lớn nên không thể gián đoạn. Đồng thời, phường cũng đang có phương án trình cấp trên xin xây lại chợ mới.

H.Lan