Cháy nhà khiến 3 người tử vong

Thứ năm, 06/04/2017 08:43

* UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng cho các nạn nhân

* UBND Q. Ngũ Hành Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng/người tử vong, lo toàn bộ chi phí mai táng.

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 5-4, vụ cháy lớn tại căn nhà cấp 4 số 48-Nguyễn Tử Giản (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khiến 3 người tử vong, 3 chiếc xe và 1 xe điện cùng nhiều tài sản khác bị thiêu rụi...

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bên trái) chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy.

VỤ CHÁY LÚC RẠNG SÁNG

3 giờ 25 ngày 5-4, CSPCCC TP Đà Nẵng, CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Mỹ An nhận được tin báo cháy tại căn nhà số 48-Nguyễn Tử Giản (P. Mỹ An) do anh Nguyễn Văn Bảy (1971, quê Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) làm chủ. Nhận thông tin, CSPCCC TP Đà Nẵng đã xuất 6 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục CBCS khẩn trương đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng khác cùng người dân dập lửa, cứu người gặp nạn. Lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời cứu được 3 người ra bên ngoài an toàn, gồm anh Nguyễn Văn Bảy, chị Nguyễn Thị Hà (1978, vợ anh Bảy) và cháu Nguyễn Văn Song Toàn (2006, con trai anh Bảy). Cùng lúc đó, các lực lượng chức năng và người dân đã triển khai phương tiện phá cửa, phun nước vòi rồng để dập lửa, cố gắng tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Đến 3 giờ 45, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 3 nạn nhân đã tử vong trong nhà. Danh tính các nạn nhân được xác định là em Nguyễn Hiếu Hà Nhi (1999, con gái anh Bảy, học lớp 12), chị Nguyễn Thị Hòa (1992, quê Bình Minh, Thăng Bình, em vợ anh Bảy) và bà Nguyễn Thị Thu (1968, quê Thăng Bình, Quảng Nam, người giúp việc cho gia đình anh Bảy).

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 xe máy và 1 xe điện bị cháy trơ khung, các thiết bị điện, đồ dùng bị hư hỏng hoàn toàn và gác lửng bằng gỗ bị cháy đổ sập…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

BẤT LỰC NHÌN 3 NGƯỜI TỬ NẠN

Được biết, anh Bảy là con liệt sĩ và làm nghề bảo vệ cho một đơn vị trên địa bàn thành phố, chị Hà buôn bán thịt heo quay tại chợ đầu mối Hòa Cường (Q. Hải Châu). Gần đây, do cần người làm việc nhà cũng như phụ buôn bán nên vợ chồng anh Bảy đã gọi bà Thu và chị Hòa ra giúp. Theo hàng xóm, trước đây, căn nhà này được vợ chồng anh Bảy cho sinh viên thuê trọ. Do có ý định xây mới lại căn nhà nên đầu năm 2017, gia đình anh Bảy không cho thuê nữa. Trong thời gian chờ ngày tháo dỡ nhà cũ để xây dựng mới, gia đình anh Bảy cùng chị Hòa và bà Thu dọn về đây ở tạm. Ra Tết Nguyên đán 2017, vợ chồng anh Bảy định ngày 24-2 (ÂL) sẽ triển khai phá dỡ. Tuy nhiên, do còn vướng mắc một số công chuyện nên gia đình anh Bảy không triển khai được, quyết định dời đến ngày 24-4 (ÂL). Tối 4-4, sau khi dựng 3 chiếc xe máy, 1 chiếc xe điện và 1 chiếc xe đạp vào phòng khách, vợ chồng anh Bảy và con trai vào ngủ ở phòng phía trong; bà Thu, chị Hòa và cháu Nhi ngủ phòng trên gác. Để cho mát, chị Hòa, cháu Nhi và bà Thu khóa cửa phòng lại rồi bật điều hòa. Khoảng 3 giờ 15 ngày 5-4, đang ngủ thì  anh Bảy nghe mùi khét. Dậy kiểm tra, anh Bảy phát hiện có ngọt lửa đang phát ra từ phòng khách. Lập tức, vợ chồng anh Bảy ôm đứa con trai chạy ra ngoài theo lối cánh cửa bên phía hông nhà. Sau khi đưa được vợ con ra ngoài, anh Bảy vội kêu cứu rồi chạy lên căn phòng trên gác gọi người thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do căn phòng đã bị khóa bên trong nên anh Bảy không vào được. Trong lúc anh Bảy đang cố gắng gọi con gái, em vợ và người giúp việc thì ngọn lửa bốc lên dữ dội nên đành phải chạy xuống nhà dưới để cùng người dân dập lửa. Dù anh Bảy và người dân cùng lực lượng chức năng đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được 3 người đang gặp nạn ở căn phòng trên gác…

Theo ông Phạm Văn Sáu (hàng xóm với anh Bảy), 3 giờ 15, ông thức dậy để chuẩn bị đi tập thể dục thì phát hiện ngọn lửa đang bén ra từ cửa sổ nhà anh Bảy. Cùng lúc đó, ông thấy vợ chồng anh Bảy đang bồng đứa con nhỏ chạy ra ngoài từ cánh cửa bên hông nhà. Ông hô hoán mọi người ứng cứu, dùng bình chữa cháy mini và nước tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên  không thể cứu được những người gặp nạn còn mắc kẹt trong nhà.

Lực lượng CSPCCC nỗ lực dập tắt đám cháy.

CHUNG TAY HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CÁC NẠN NHÂN

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc CATP, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo Quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tại hiện trường, ông Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy, tiến hành khám nghiệm hiện trường cũng như làm các thủ tục cần thiết để người nhà lo hậu sự và chỉ đạo chính quyền địa phương, người dân hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trưa 5-4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và lãnh đạo Quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã đến thắp hương, chia sẻ nỗi đau mất mát cũng như động viên gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua. Được biết, UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 nạn nhân tử vong; UBND Q. Ngũ Hành Sơn hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí mai táng. Riêng trường hợp nạn nhân Nguyễn Thị Thu do có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã đóng góp 10 triệu đồng riêng để hỗ trợ thêm. Ngoài ra, P. Mỹ An cũng đã kêu gọi được các tấm lòng hảo tâm ủng hộ các nạn nhân với số tiền hơn 37 triệu đồng.

Chiều 5-4, đoàn Quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn do ông Huỳnh Cự - Phó Chủ tịch UBND quận dẫn đầu đã vào H. Thăng Bình (Quảng Nam) phúng viếng, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Hòa.

Lê Hùng