"Chết lâm sàng"!

Thứ năm, 08/08/2019 11:43

- Tháng "cô hồn" nói chuyện chết chóc ớn vậy Ba Hà Tĩnh?

Cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật tại xã Cương Gián hiện đang "đắp chiếu".

- Bề Tui đừng hiểu nhầm, điều Ba muốn nói đó là một cơ sở cực kỳ nhân văn, nhưng bị "đắp chiếu" đó.

- Cơ sở gì vậy?

- Cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật tại xã Cương Gián, H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Cơ sở này do Trung tâm Dạy nghề, Giới thiệu và Giải quyết việc làm cho người tàn tật tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

- Sao lại "chết lâm sàng"?

- Trung tâm này được đầu tư khoảng 9 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, cơ sở dạy nghề này được xây dựng rộng khoảng 1 ha, bao gồm: 1 dãy nhà làm việc 2 tầng với 1 phòng học, 10 phòng thực hành và 1 dãy nhà phục vụ việc lưu trú của học sinh. Mục tiêu giúp người khuyết tật trên địa bàn được học nghề và tìm kiếm việc làm. Thời gian đầu cơ sở hoạt động khá hiệu quả với các lớp đào tạo kỹ thuật trồng rừng, trồng chè, trồng nấm, rau quả và chăn nuôi trâu bò cho người khuyết tật. Tuy nhiên, sau một thời gian, cơ sở đã tạm ngừng hoạt động. Việc dạy và học nơi đây đang phải tạm dừng.

- Vì sao nên nỗi?

- Theo Giám đốc Trung tâm Dạy nghề, Giới thiệu và Giải quyết việc làm cho người tàn tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Năm 2015 cơ sở dạy nghề bắt đầu đi vào hoạt động. Tuy nhiên, sau đó cơ sở gặp rất nhiều khó khăn vì kinh phí hoạt động phụ thuộc vào nguồn xã hội hóa. Nguồn ngân sách cấp hằng năm cho Trung tâm Dạy nghề, Giới thiệu và Giải quyết việc làm cho người tàn tật của tỉnh Hà Tĩnh chỉ đủ phục vụ cho cơ sở tại TP Hà Tĩnh nên Trung tâm không thể cung cấp cho cơ sở tại xã Cương Gián.

- Đầu tư những 9 tỷ đồng rồi "đắp chiếu" thật quá lãng phí! Bề Tui thiển nghĩ, dẫn tới thực trạng công trình tiền tỷ bị bỏ hoang là do các cơ quan chức năng không tính toán kỹ "nguồn sống" trước khi xây dựng nên mới xảy ra tình trạng "chết lâm sàng" như vầy.

BỀ TUI