Chỉ có âm nhạc là hành trang trở về

Thứ ba, 18/11/2014 08:16

(Cadn.com.vn) - Lê Cát Trọng Lý là một trong không nhiều những ca sĩ -nhạc sĩ Việt Nam định hình được cá tính âm nhạc và được cả giới chuyên môn lẫn khán giả yêu quý, đón nhận. Cuối tháng 11 này, khán giả thành phố Đà Nẵng có dịp được tái ngộ với không gian âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý, mà với Lý luôn là niềm mong mỏi vào mỗi mùa thu: Đó là được về nhà, được hát cho ba mẹ, bạn bè và khán giả Đà Nẵng quê hương.

Mùa thu trở về...

Năm 2013, Lý có đêm nhạc “Mùa thu trong em” tại Đà Nẵng. Lần đó, Lý biểu diễn cùng với một người bạn chơi dương cầm. Bên cạnh nhạc của mình, Lý hát thêm sáng tác của các nhạc sĩ khác như Phạm Đình Chương, Thanh Tùng, Sa Huỳnh... Còn lần này, với đêm nhạc mang chủ đề “Thu của những ngày xanh”, Lý cho biết chỉ hát nhạc của mình. Ngoài những ca khúc quen thuộc như Chênh vênh, Giấc mộng lớn... Lý sẽ giới thiệu thêm vài tác phẩm rất mới vừa xuất hiện trong năm qua với tên gọi: Hồ nước, Em đứng trên cánh đồng, Ngày hôm qua ở đâu, Xin cha... Điều đặc biệt nhất mà Lý muốn đem đến trong đêm nhạc lần này là sự kết hợp với nhiều người bạn chơi nhạc cổ điển. Đó là nghệ sĩ trung hồ cầm Thanh Tú, nghệ sĩ sáo tây Sương Mai và nghệ sĩ dương cầm Quốc Việt. Lý tâm sự: “Tôi thích mùa thu, với nhiều những kỷ niệm ở quê hương mình. Các bài hát trong đêm nhạc lần này hầu như đều viết về mùa thu. Nếu năm sau tiếp tục có điều kiện tổ chức đêm nhạc tại Đà Nẵng, thì tên gọi chủ đề vẫn sẽ có từ “Thu” được nhắc lại...”.

 Định hình cho mình phong cách của một nghệ sĩ độc lập và hoạt động chuyên nghiệp, Lý sáng tác, chuẩn bị tập luyện, kết hợp cùng ban nhạc của mình trong gần 1 năm và sau đó thực hiện tour diễn tại nhiều địa phương. Trước Đà Nẵng, đêm nhạc của Lý đã được thực hiện tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội vào 2 ngày 14 và 15-11 vừa qua, và Lý nói muốn đem sản phẩm chất lượng như vậy về Đà Nẵng. Lý cho biết, điểm khác biệt duy nhất khi biểu diễn ở Hà Nội và Đà Nẵng, chỉ là giá vé. Ở Đà Nẵng, Lý mong muốn sẽ đem âm nhạc của mình dễ dàng đến với nhiều khán giả quê nhà. Lý tâm sự chân thành: Với 50.000 đồng giá vé trên lầu, một bạn trẻ không có nhiều điều kiện vẫn có thể bước vào Nhà hát, đến với âm nhạc của Lý, mà quan trọng hơn, là có thể tiếp xúc với âm nhạc cổ điển, điều mà Lý mang về lần này. Sự kết hợp với những nhạc cụ cổ điển, Lý tin tưởng, sẽ đem đến những điều mới lạ, tươi vui và đẹp hơn cho đêm nhạc “Thu của những ngày xanh”.

Lê Cát Trọng Lý (giữa) và các nghệ sĩ trong buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc Thu
của những ngày xanh chiều 17-11 tại quê nhà Đà Nẵng.

Nghệ sĩ chơi cello Thanh Tú, một trong những người bạn đồng hành cùng Lý trong đêm nhạc sắp tới tại Đà Nẵng chia sẻ: Âm nhạc cổ điển còn khá xa lạ với nhiều khán giả ở nước ta. Chính vì vậy chúng tôi rất vui khi được làm việc, kết hợp cùng với âm nhạc của Lý. Nhạc của Lý rất dễ thương, mang hơi hướng cổ điển và chúng tôi cảm thấy có ngôn ngữ âm nhạc chung để biểu diễn cùng nhau.

Không có chiêu trò gì ngoài âm nhạc…

Trở về Đà Nẵng lần này, Lý vẫn nhỏ bé nhưng rắn rỏi hơn. Trong suốt 1 năm qua, hầu hết thời gian của Lý là học và biểu diễn tại Hà Nội. Lý tâm sự: “Trở về Đà Nẵng lần này, tôi chỉ có âm nhạc của mình, chứ không có bất cứ chiêu trò gì về dàn dựng hay hiệu ứng sân khấu. Tuy nhiên, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về âm nhạc và những sáng tác của mình so với lần trước. Các khán giả đừng cảm thấy xa cách với tôi, nếu muốn tôi tâm sự điều gì, các bạn có thể yêu cầu. Nhà hát là nơi mà nghệ sĩ có thể đến gần với khán giả của mình, vì vậy các bạn đừng ngần ngại”.

Trong buổi họp báo chiều 17-11, Lý cho biết chương trình này để thể hiện lời hứa của mình với quê nhà, dù sống và làm việc ở nơi đâu thì vẫn muốn quay về thành phố nơi mình sinh ra để được chia sẻ tinh thần qua giọng hát, tiếng đàn của Lý cùng các bạn. Với Lê Cát Trọng Lý, một buổi hòa nhạc giản dị cũng là cách để Lý gần hơn với mọi người.

Hoạt động âm nhạc được 7 năm, Lý đã khẳng định được cá tính với lượng khán giả yêu thích riêng. Những đêm nhạc của Lý không bao giờ là màu mè, náo nhiệt. Lý tạo được cho mình một không gian âm nhạc để ở đó có thể tự sự, tâm tình – với những giai điệu dung dị và ca từ mang triết lý sâu sắc. Không ít người đã chọn âm nhạc của Lý để giải tỏa những nỗi niềm riêng tư trong tâm hồn mình, những hoài niệm và những giấc mơ tưởng như khó nắm bắt và khó chia sẻ cùng ai khác...

Trong suốt 7 năm đó, Lý hầu như không thay đổi cá tính, bất chấp sự rộn ràng của showbiz. Đôi khi chính Lý cũng e ngại trong các đêm diễn, rằng liệu khán giả của mình có chán không, có buồn không, khi họ chỉ nghe Lý hát từ đầu đến cuối, khi không có phông màn sân khấu sặc sỡ, khi không có vũ đoàn, khi không có bất cứ chiêu trò nào làm vui cho khán giả. Lý chỉ có âm nhạc. Lý cười: “Ngoài âm nhạc, em không có gì, không có ngoại hình bắt mắt”. Và những ai theo dõi con đường nghệ thuật của Lý, còn biết, Lý không có bất cứ scandal nào để gây sự chú ý hay câu khách.

Chỉ có âm nhạc, tài năng, cá tính và bản lĩnh riêng. Cô gái 27 tuổi đã trở về. Và hát ở Đà Nẵng, trong đêm nhạc mùa thu tháng 11 này.

Hải Quỳnh