Chiếc cúp đầu tiên của Pep

Thứ sáu, 15/05/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Frank Rijkaard từng được tung hô là người hùng trong mùa hè năm 2006 khi lần lượt đem về chiếc cúp vô địch La Liga rồi chiếc cúp Champions League. Nhưng chính ông thầy người Hà Lan này cũng đã cúi đầu lặng lẽ rời xứ Catalan cuồng nhiệt bóng đá sau hai năm liền để Real Madrid lấy lại ngôi vương bóng đá xứ sở bò tót và cay đắng để M.U loại khỏi bán kết đấu trường Châu Âu. Pep Guardiola từng là đứa con ưu tú nhất của bóng đá xứ Catalan được cất nhắc ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng dù chưa một lần cầm quân ở La Liga.

Kinh nghiệm là thứ xa xỉ với Guardiola nhưng cựu tiền vệ trụ này đã biết tích lũy nhanh chóng qua từng trận đấu bằng bản tính trầm lặng và thói quen học hỏi. Cứ thế, Barca tiến bộ nhanh chóng với lối chơi biến hóa và được đánh giá là đội bóng hấp dẫn nhất Châu Âu. Không chỉ hấp dẫn, Barca còn là đội chơi rất hiệu quả với thành tích đã có 103 bàn thắng ở La Liga mùa này. Barca đang dẫn đầu giải VĐQG, là đội bóng dự chung kết Champions League mùa này và cùng với Bilbao vừa đá xong trận chung kết Cúp Nhà vua. Barca đã đi đúng hướng trong mục tiêu săn đuổi cú ăn 3.

Tưởng chừng như mục tiêu đó bị sụp đổ ngay trong trận chung kết Cúp Nhà vua với Bilbao. Trước trận đấu này, Barca đã 24 lần đoạt Cúp Nhà vua thì Bilbao cũng đã có 23 lần nhưng đội bóng xứ Basque khát chiến thắng hơn bởi lần cuối họ đăng quang đã cách đây 25 năm. Có lẽ vì thế mà Bilbao nhập cuộc quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Họ cũng là phía có bàn thắng trước ở phút thứ 9 khi Toquero đánh đầu tung lưới thủ môn số hai Barca là Pinto. Toquero đã chọn điểm rơi quá tốt từ đường đá phạt góc của Martinez trong sự bám sát của Xavi và Keita.

Barcelona vô địch Cúp nhà vua sau 11 năm. 

Tuy nhiên, Barca đã chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng lớn bằng thái độ phản ứng hết sức bình tĩnh. Yaya Toure tiếp tục được kéo về đá cặp trung vệ với Pique nhưng anh vẫn quen chân đá như một tiền vệ trụ. Phút 35, Toure chơi màn solo kéo bóng từ vòng trung tâm lách qua 3 cầu thủ Bilbao và tung ra cú dứt điểm sấm sét làm tung lưới Iraizoz để cân bằng tỷ số. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1 và Barca đã thực sự bùng nổ để vùi dập Bilbao trong hiệp đấu thứ nhì. Lối chơi giàu tốc độ đã làm cho hàng hậu vệ Bilbao choáng ngợp và việc họ phải nhận liên tiếp 3 bàn thua trong vòng 9 phút là điều dễ hiểu. Messi lao vào đá bồi từ khoảng cách 13m để đưa tỷ số lên 2-1 ở phút 55. Messi chọc khe để Bojan thoát xuống hạ gục Iraizoz nâng tỷ số lên 3-1 sau đó 4 phút. Đến phút 64, Xavi thực hiện quả đá phạt cự ly 18m không thể chuẩn xác hơn để ấn định tỷ số 4-1.

Tỷ số đó đã giúp Barcelona có được chiếc Cúp Nhà vua thứ 25, giúp Guardiola có vinh quang đầu tiên trên cương vị HLV trưởng của đội bóng xứ Catalan nhưng quan trọng hơn là nó khép lại cơn hạn danh hiệu mà đội bóng xứ Catalan đã chịu đựng từ năm 2006 đến nay. Nó trở thành động lực cho Barca thực hiện trọn vẹn cú ăn 3 và như Guardiola nói: “Chức vô địch này thôi thúc Barca chơi quyết liệt hơn ở trận gặp Mallorca vào cuối tuần này để lấy ngôi vô địch La Liga và dưỡng sức cho cuộc chiến với M.U sau đó ở Rome”. Trong khi đó, Caparros, HLV của Bilbao thừa nhận đội ông đã thua một đội bóng chơi hay hơn rất nhiều, một đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Hạnh Thuần