Chiến công trên đỉnh Làng Bung

Thứ bảy, 31/03/2018 18:00

Như chúng tôi đã thông tin, trưa 27-3, sau khi nổ súng bắn chết anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi, trú Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), các nghi can Trần Ngọc Chung (33 tuổi, trú Nghệ An), Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Đức Hợp, H. Kim Động, Hưng Yên), Đậu Văn Nhật (31 tuổi, trú Hà Tĩnh) nhanh chóng rời khỏi hiện trường, điều khiển ô-tô bán tải BKS 81C-116.91 chạy theo QL24B về hướng Quảng Ngãi. Chạy đến xã Sơn Kỳ, H. Sơn Hà phát hiện bị chốt chặn, các đối tượng vứt lại chiếc túi da màu đen chứa 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và một quả lựu đạn rồi quay đầu xe tháo chạy. Đến thôn Gò Da (xã Sơn Ba), gặp đường hiểm trở, chúng bỏ xe, chạy bộ lên núi. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, đối tượng đầu tiên là Nguyễn Văn Nam bị bắt, 2 đối tượng còn lại trốn lên núi Làng Bung. Quá trình truy bắt 2 đối tượng này diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn và chúng tôi tiếp tục chuyển đến bạn đọc tường tận những chuyện chưa kể.

Bà Đinh Thị Thanh Hường - Chủ tịch UBND H. Sơn Hà tặng giấy khen và trao thưởng cho CBCS BCHQS H. Sơn Hà.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của sự việc, hàng chục CBCS dân quân cơ động xã Sơn Ba và BCHQS H. Sơn Hà (Quảng Ngãi) được lệnh tham gia cùng lực lượng CA tổ chức vây bắt đối tượng. Trực tiếp chỉ huy các lực lượng quân sự tại hiện trường, Thượng tá Hồ Thanh Bình - Chỉ huy Trưởng BCHQS H. Sơn Hà cho biết: “Nhận định các đối tượng có vũ khí và rất manh động nên mọi phương án đều được chúng tôi tính đến và trao đổi kỹ càng. Vừa vây bắt, chúng tôi vừa cử lực lượng xuống các hộ dân, cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân tránh xa khu vực nguy hiểm, đề nghị bà con nếu phát hiện có người lạ xuất hiện trên địa bàn lập tức báo cho lực lượng chức năng. Hiểm nguy, gian khổ, nhưng CBCS Quân đội, CA và dân quân không hề nao núng, quyết tâm truy bắt bằng được các đối tượng trong thời gian sớm nhất”.

Trời về khuya, sương mù mỗi lúc càng dày đặc, để các đối tượng không lợi dụng đêm tối trốn thoát, CBCS Quân đội, CA cùng dân quân chia thành các tổ tuần tra, chốt chặn, phong tỏa mọi ngả đường dẫn lên núi. Cơm hộp, mì tôm, nước uống được UBND huyện tiếp tế tận nơi nhưng vì tập trung, căng thẳng nên chẳng ai đụng đến. Mọi người động viên nhau kiên trì bám vị trí, từng bước khép chặt vòng vây. Sáng sớm hôm sau, lực lượng cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ cũng được huy động đến truy tìm các đối tượng. Là người ở Sơn Ba, rất thông thạo địa bàn, Đại úy Đinh Văn Phoa - Trợ lý Tác chiến BCHQS H. Sơn Hà đi bộ hàng chục cây số, cùng các lực lượng thâm nhập từng ngóc ngách, nghe ngóng mọi động tĩnh tìm manh mối của các nghi can.

Thượng úy Đinh Văn Húc (nhà ở xã Sơn Thủy, cách Sơn Ba hàng chục cây số), nhận lệnh lên tăng cường cho các lực lượng khi đang chuẩn bị chở con đến lớp. Trên đường vào khu vực chốt chặn, anh được một người dân cung cấp thông tin: trong khu rừng keo trên đỉnh Làng Bung, cách đó khoảng 4km, có một cái chòi canh rẫy bỏ hoang. Phán đoán rất có thể các đối tượng đang ẩn náu tại đó, được chỉ huy đơn vị đồng ý, Thượng úy Đinh Văn Húc cùng 7 CBCS CA, Quân đội, dân quân chia thành 2 tổ, cắt rừng nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Khi còn cách chòi canh khoảng 30m, Thượng úy Húc nghe tiếng người ho khẽ, vậy nhưng khi bất ngờ ập vào lại không thấy ai. Khơi nhẹ bếp than trong chòi thì vẫn còn ấm, biết chắc có người vừa ở đây, các anh chia nhau tỏa ra tìm.

Men theo bờ suối đi ngược lên đỉnh núi, 9 giờ 30 cùng ngày, Thượng úy Húc phát hiện sau đám bụi cây lúp xúp có 2 thanh niên đang ngồi nghỉ. Thấy các đối tượng vùng dậy bỏ chạy, Thượng úy Húc quát lớn: “Yêu cầu các anh đứng lại, nếu chống trả chúng tôi sẽ nổ súng!”. Sợ hãi, một thanh niên (sau này xác định là Đậu Văn Nhật) giơ tay xin hàng. Trong lúc đồng đội khống chế Nhật, anh Húc ôm súng lao theo tên còn lại. Bị mất dấu ở khu vực có nhiều cây cối rậm rạp, Thượng úy Húc giương súng bắn chỉ thiên, quát lớn: “Anh đã bị bao vây, hãy đầu hàng!”. Nghe tiếng súng nổ, bên kia đỉnh núi, tổ thứ hai do Thiếu tá Đinh Văn Xéo - Trợ lý Binh chủng phụ trách cũng nổ súng khép chặt vòng vây. Từ trong bụi cây, đối tượng (Trần Ngọc Chung) vừa lồm cồm bò dậy thì bị Thượng úy Húc lao đến khóa tay, cùng đồng đội áp giải về trụ sở UBND xã Sơn Ba để lực lượng chức năng lấy lời khai ban đầu.

Chia sẻ về hành động của mình, Thượng úy Húc cười hiền: “Nhiều người hỏi tôi, lúc vây bắt các đối tượng không sợ bị chống trả à? Thực sự lúc đấy tôi cũng có chút lo lắng, hồi hộp nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh bởi quanh tôi luôn có đồng đội hỗ trợ. Tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân là trách nhiệm và hạnh phúc của người lính chúng tôi”.

Mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vây bắt các đối tượng nguy hiểm, ngay buổi chiều 28-3 và sáng 29-3, các CBCS BCHQS H. Sơn Hà và BCHQS xã Sơn Ba được Đại tá Nguyễn Khánh Lâm - Chỉ huy trưởng, Đại tá Bùi Tá Tuân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và bà Đinh Thị Thanh Hường - Chủ tịch UBND H. Sơn Hà đến thăm hỏi, động viên, tặng giấy khen và trao thưởng.

VIỆT HÙNG