Chiêu trò của hai người đàn ông bán dây điện dạo

Thứ hai, 08/07/2019 13:56

Để có tiền tiêu xài, Phạm Văn Đông (1977, trú TT Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP Hà Nội) và Vũ Văn Dương (1973, trú P. Hưng Đạo, Q. Dương Kinh, Hải Phòng) mua những cuộn dây điện kém chất lượng với giá rẻ rồi đem đến các tỉnh, thành phố khác bán với giá “cắt cổ”. Và khi không thể tiêu thụ được sản phẩm với giá “hợp lý”, cả hai chuyển sang lừa đảo người dân để chiếm đoạt tài sản…

Hai đối tượng Dương và Đông sau khi bị cơ quan CA tạm giữ. 

Đầu tháng 6-2019, khi Dương đang ở quê nhà thì Đông điện thoại hỏi thăm tình hình cuộc sống và rủ Dương lên TP Hà Nội làm ăn với mình. Đang thất nghiệp, thiếu tiền tiêu xài nên nghe thế, Dương liền đồng ý. Dương bắt xe khách lên H. Gia Lâm (Hà Nội) gặp Đông để bàn chuyện làm ăn. Tại đây, Đông thuê ô-tô BKS 29D-312.63 chở Dương lên một cơ sở ở Thường Tín (Hà Nội) mua tổng cộng 40 cuộn dây điện, giá 200.000 đồng/cuộn. Từ sản phẩm kém chất lượng, Đông và Dương, “phù phép” thành sản phẩm của một hãng uy tín, với giá được niêm yết là 2,7 triệu đồng/cuộn.

Sau đó, cả hai chất hết số cuộn dây điện lên xe thẳng tiến vào TP Đà Nẵng để làm ăn. Tại thành phố bên sông Hàn, Đông và Dương đã bán được 4 cuộn dây điện với giá tiền triệu rồi vào tỉnh Bình Dương để “mở rộng” thị trường tiêu thụ. Đến ngày 27-6-2019, còn ít sản phẩm, Đông và Dương quay lại TP Đà Nẵng để bán nốt trước khi trở về Bắc. Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Đông và Dương thấy anh Nguyễn H.B (1999, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang đứng trên vỉa hè liền tiếp cận rao bán dây điện. Anh B. hỏi một cuộn dây điện giá bao nhiêu thì Đông trả lời là 2,7 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Đông thì do đang cần tiền tiêu xài nên chỉ bán lại với giá 1,35 triệu đồng. Khi nghe anh B. nói chỉ còn 500.000 đồng, Đông lập tức chuyển hướng “làm ăn”. Theo đó, Đông bảo anh B. đem cuộn dây điện đi bán với giá 2,5 triệu đồng, nếu bán được sẽ chia đôi số tiền cho hai bên. Tuy nhiên, trước khi đi anh B. phải để lại chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung và 500.000 đồng “làm tin”.

Sau khi đưa tài sản cho Đông, anh B. cầm cuộn dây điện đi bán thì Đông và Dương đã vội vã lên xe bỏ đi. Cả hai chạy vào địa bàn P. Điện Nam Bắc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) thuê nhà nghỉ ở qua đêm. Về phía anh B., khi mang cuộn dây điện đi bán thì được khách nói là hàng kém chất lượng. Biết mình bị lừa nên anh quay lại chỗ cũ tìm hai người đàn ông thì không thấy đâu nữa nên nhờ người dân điện báo CAP Hòa Hải.

Các tang vật liên quan đến vụ việc.

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải đã nhanh chóng cử CBCS có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, xác minh không tin. CAP Hòa Hải tiến hành thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng. Đến 22 giờ cùng ngày, CAP Hòa Hải xác định hai người đàn ông nghi vấn đang lưu trú tại nhà nghỉ T.T (P. Điện Nam Bắc) nên phối hợp với công an địa phương kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng CA phát hiện tại bồn xả nước trong phòng vệ sinh nhà nghỉ T.T có chiếc ĐTDĐ của anh B. Tuy nhiên, chiếc ĐTDĐ này đã bị bẻ gãy thành nhiều mảnh. Ngay sau đó, hai người đàn ông cùng tang vật liên quan, gồm: 8 chiếc ĐTDĐ, 4 cuộn dây điện màu vàng, 500.000 đồng và ô-tô BKS 29D-312.63 được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Đông và Dương khai nhận: Khi biết lực lượng công an đang có mặt tại nhà nghỉ, sợ hành vi của mình sẽ bị bại lộ, Đông đã lấy ĐTDĐ của anh B. bẻ gãy rồi vứt bỏ. Để cho chắc ăn hơn, Dương nhặt các mảnh vỏ của chiếc ĐTDĐ bỏ vào bồn xả nước của phòng vệ sinh để phi tang. Tuy nhiên, việc làm của hai đối tượng đã không thể qua mắt lực lượng CAP Hòa Hải nên đành theo về trụ sở để làm việc… Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

TRÍ DŨNG