Chợ cá nửa đêm về sáng
(Cadn.com.vn) - Nửa đêm về sáng, khi mọi người chìm trong giấc ngủ cũng là lúc các chợ cá ở Đà Nẵng hoạt động nhộn nhịp. Hàng trăm người đã tìm đến chợ cá, thức trắng đêm để mưu sinh với đủ nghề từ chèo thuyền, gánh nước, bưng cá thuê, buôn bán cá…
Cũng từ đây, cá theo chân các tiểu thương trên những chuyến xe máy hối hả đổ về khắp các chợ lớn nhỏ trong thành phố.
![]() |
Từ nửa đêm, chợ cá ở Thọ Quang đã thu hút hàng trăm người tới giao dịch. |
![]() |
Các chủ hộ buôn sỉ lấy cá từ tàu về sau đó bán lại cho các tiểu thương nhỏ lẻ. |
![]() |
Cá bán tới đâu, trao tiền tới đó. |
![]() |
Tại âu thuyền, những tàu khác cũng liên tục cập bến. Trong ảnh, anh Nguyễn Văn Út, chủ một tàu cá đang phân loại cá sau khi chúng được chuyển từ khoang tàu lên. |
![]() |
Những người chèo thuyền nhỏ này ra lấy cá được thuê mỗi chuyến khoảng 70 ngàn đồng. |
![]() |
Cá được những người chèo thuyền thuê đưa vào bờ. |
![]() |
Những người gánh cá thuê với giá 10 ngàn đồng/gánh.
|
![]() |
Cá được tập kết về bãi của chủ nậu, từ đây các tiểu thương lựa chọn mua lại. |
![]() |
Không ít tiểu thương ở xa đã tranh thủ mua từ 3 giờ sáng để kịp phiên chợ. Chị Mai, tiểu thương bán cá tại chợ Vĩnh Điện (Quảng Nam) đang hối hả chở cá về |
![]() |
Rạng sáng, chợ cá ven biển đường Hoàng Sa cũng được họp với hàng trăm người mua bán. |
![]() |
Cá, tôm cũng được các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chọn mua về bán lại ngay |
![]() |
Có những chú mực to bằng cổ tay người lớn được vớt nên từ biển còn tươi ngon. |
![]() |
Tới khoảng 6 giờ 30 sáng, chợ cá đã tan, những công nhân môi trường dọp dẹp bãi biển, TP lại sạch sẽ chào đón ngày mới. |
Hải Hậu