Chờ đến bao giờ?

Thứ bảy, 10/05/2014 08:51

(Cadn.com.vn) - Liverpool đang đứng trước viễn cảnh năm thứ 24 trắng tay ở Premier League nếu Man City giành ít nhất một điểm trước West Ham.

HLV Brendan Rodgers cho rằng: “Để vươn tới thành công, bạn cần phải trải qua thất bại. Những năm trở lại đây, kẻ chiến thắng vĩ đại thường là đội bóng và cá nhân trải qua thất bại ê chề”. Rodgers chẳng sai tí nào nếu đặt trong bối cảnh cụ thể: Man City phải chờ đợi cả nửa thế kỷ để lại chạm tay đến ngai vàng Premier League (vô địch mùa giải 2011-2012); Ronaldo núp bóng Messi 4 năm để lại giành Quả bóng Vàng. Rodgers đang nhìn vào đó để lạc quan về tương lai của Liverpool. Nhưng có vẻ Rodgers đang lạc quan tếu.

Nhiều người cho rằng bây giờ hoặc sẽ còn đợi thời gian dài nữa Liverpool mới có thể vô địch. Nhận định trên  hẳn có cơ sở. Năm 2010, John W. Henry tiếp quản đội chủ sân Anfield. Từ đó, cứ mỗi năm, ông đều đặn đổ vào thị trường chuyển nhượng với khoản ngân sách hơn 50 triệu bảng. Trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, đó là khoản tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, dường như ông chủ người Mỹ đang dùng những đồng tiền đó để “mị dân”.

Ngoài hai bản hợp đồng “bom tấn” với Luis Suarez và Andy Carroll ngay năm đầu tiếp quản đội bóng để tăng thêm sự tín nhiệm cùng niềm tin nơi người hâm mộ thì sau đó, bộ mặt thật của Henry lại được vạch trần. Ông không phải là người hào phóng mà là một kẻ tằn tiện. Thế nên, dù nhận được những khoản ngân sách không hề nhỏ, Liverpool vẫn không lột xác là bao. Họ đem về nhiều tân binh nhưng đông mà không tinh.

Mùa giải sắp kết thúc, các đại gia đang sốt sắng trên thị trường chuyển nhượng. Ấy thế, Anfield vẫn im lặng. E rằng, thật khó để chứng kiến những siêu sao cập bến Anfield, nếu chưa bàn đến khả năng tháo chạy của những nhân tài.

Năm nay không vô địch thì năm tới, Liverpool sẽ không còn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ nếu không có thay đổi mạnh mẽ. Khi đó, người hâm mộ của họ phải chờ đến bao giờ để được chứng kiến chức vô địch lần thứ 19 trong lịch sử.

Trần Khánh