Cho đời thêm những niềm vui

Thứ sáu, 15/08/2014 11:30

(Cadn.com.vn) - Theo truyền thống bao đời nay của người Việt Nam, tháng 7 âm lịch hằng năm là mùa Vu lan báo hiếu. Đến nay, mùa Vu lan báo hiếu không chỉ là những việc làm hiếu thảo của con cháu báo hiếu ông bà, tổ tiên, mà còn là dịp làm từ thiện, sẻ chia, giúp đỡ người nghèo của cộng đồng xã hội. Đối với chùa Bà Đa, công tác từ thiện- xã hội, ban vui, cứu khổ, cứu nạn, giúp chúng sinh an lạc được thực hiện rất hiệu quả trong tháng 7 Vu lan báo hiếu, Phật lịch 2558, Dương lịch 2014 này.

Ngày 14-8, Báo Công an TP Đà Nẵng phối hợp chùa Bà Đa tổ chức trao tặng 10 suất quà tổng trị giá 50 triệu đồng cho những bệnh nhân nghèo đang phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Số tiền này do gia đình phật tử Huỳnh Văn Lý và Nguyễn Thị Hồng (trú 80-Hồ Xuân Hương, TP Đà Nẵng) tài trợ. Đây là một trong nhiều hoạt động từ thiện thiết thực, phục vụ chúng sinh của chùa Bà Đa trong tháng 7 Vu lan báo hiếu, Phật lịch 2558, Dương lịch 2014 này. Ảnh: H.Trang

Đối với đạo hữu, tăng ni, phật tử chùa Bà Đa, công tác từ thiện xã hội là việc làm thường xuyên, thiết thực để dâng lên cúng dường Chư phật, giúp chúng sinh an lạc. Đặc biệt, trong tháng 7, mùa Vu lan báo hiếu năm nay, các hoạt động ban vui, cứu khổ, cứu nạn được chùa tích cực thực hiện hiệu quả hơn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tại chùa Bà Đa, tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu, cầu siêu bạt độ chẩn tế các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, bá tánh chư hương linh trong 3 ngày 21, 22, 23 tháng 7 âm lịch, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, đạo hữu và nhân dân tham gia. Đây là một trong những nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam. Nhà chùa còn tổ chức lễ tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hòa Tiến; tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho các gia đình chính sách, có công cách mạng thuộc diện hộ nghèo của xã Hòa Tiến.

Với tinh thần làm nhiều việc thiện để cho đời vơi bớt khổ đau, tăng ni, phật tử, đạo hữu chùa Bà Đa không ngại khó khăn, vất vả. Những bước chân không mệt mỏi ấy đã đến với từng thân phận nghèo khó, đơn côi để họ bớt nỗi khó khăn trong cuộc sống; động viên, san sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh, sẻ chia giúp họ vượt qua bệnh tật; đồng hành và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, bị thiên tai, hoạn nạn... vươn lên trong cuộc sống.

Chùa Bà Đa đã xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương, tổng trị giá 250 triệu đồng, đem lại niềm hạnh phúc lớn lao, giúp an cư lạc nghiệp cho các gia đình nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong số đó, có gia đình bao năm qua sống trong căn nhà tạm bợ, mưa dột, gió lùa, căn nhà mới kiên cố là ước mơ mà cả đời họ cũng khó thực hiện được, nếu không có sự hỗ trợ của nhà chùa. Cảm thông với những nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam, khó khăn của người khuyết tật trong cuộc sống, nhà chùa đã ủng hộ 50 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng, tặng 70 suất quà trị giá 18 triệu đồng cho hội viên Hội Khuyết tật xã Điện Minh, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Nhiều năm qua, hình ảnh Đại đức Thích Thông Đạo- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPG TP Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa, thăm, tặng quà, động viên chia sẻ với những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện ở Quảng Nam, Đà Nẵng... đã trở nên quen thuộc. Những phần quà nặng nghĩa tình của những tăng ni, phật tử, đạo hữu chùa Bà Đa đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp bao bệnh nhân nghèo vượt qua nỗi đau bệnh tật. Đó cũng chính là tâm nguyện, là việc làm thiết thực nhất vì chúng sinh an lạc, cho đời thêm những niềm vui của tăng ni, phật tử, đạo hữu chùa Bà Đa trong sự nghiệp hoằng pháp, lợi sinh, phụng sự đất nước của mình...

Hồng Nhật