Lực lượng chức năng rọi đèn để anh em V. leo xuống đất an toàn. |
Bực bội chuyện gia đình, anh Trần Văn V. (1979, trú xã Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi uống rượu rồi leo lên cột điện cao thế 200kW ngồi la hét. Thấy anh ở trên cao, em trai của anh V. là Trần Văn S. cũng trèo lên để giải cứu anh nhưng do trời tối, cột điện cao nên cả hai anh em bị mắc kẹt không xuống được. Cả hai đã hoảng loạn, la hét, cầu cứu nên người dân điện báo cơ quan chức năng đến giải cứu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng rọi đèn và dùng loa hướng dẫn 2 anh em bình tĩnh, trèo xuống đất an toàn. Việc giải cứu kết thúc lúc 1giờ 20 ngày 4-6.
D.H
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.