Chờ một lời xin lỗi!

Thứ tư, 04/05/2016 09:16

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama dường như chắc chắn sẽ đến thăm thành phố Hiroshima khi ông đến Nhật Bản vào cuối tháng này để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G7. Nếu điều này trở thành hiện thực, ông Obama sẽ ghi tên mình vào lịch sử trong mối quan hệ song phương khi trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm thành phố này kể từ khi nơi đây hứng chịu vụ đánh bom nguyên tử kinh hoàng của Washington trong Thế chiến II.

Người Mỹ và cả người Nhật đều đang chờ đợi một quyết định quan trọng cuối cùng của ông Obama. Nhà lãnh đạo Mỹ có vẻ cuối cùng cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ đến quyết định này. Hãy đến Hiroshima - trong sự ăn năn - như một lời cảnh tỉnh cho bất kỳ quốc gia nào có ý muốn sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công một quốc gia khác. Tại Hội nghị G7, ông Obama cũng dự kiến có bài phát biểu gợi lên những chủ đề về một thế giới không có vũ khí hạt nhân - vấn đề giúp ông giành giải Nobel Hòa bình năm 2009. Vì vậy, người Nhật có đủ thời gian và niềm tin để chờ đợi một lời xin lỗi từ nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo các nguồn tin, ông Obama dường như chắc chắn sẽ đến thăm Hiroshima. Hồi năm 2009, khi nói chuyện với Thủ tướng Nhật Bản lúc đó là ông Yukio Hatoyama, Tổng thống Obama nhấn mạnh: "Một điều chắc chắn là tôi sẽ cảm thấy rất vinh dự và có ý nghĩa khi được thăm thành phố này (Hiroshima) trong tương lai". Một chuyến thăm của ông Obama sẽ có tầm quan trọng mang tính biểu tượng rất lớn để có thể thắt chặt quan hệ đồng minh thân cận. Hồi tháng 4, ông John Kerry đã trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Hiroshima, trong đó tuyên bố sẽ hối thúc ông Obama thăm thành phố này.

Tuy nhiên, điều khiến người Nhật đang tỏ ra thất vọng là nhà lãnh đạo Mỹ dường như sẽ không xin lỗi vì việc Washington quyết định hủy diệt thành phố này bằng bom nguyên tử trong Thế chiến II. Khi trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu Tổng thống Obama có tin rằng Nhật xứng đáng được nhận lời xin lỗi chính thức vì vụ ném bom nguyên tử ngày 6-8-1945 xuống thành phố Hiroshima hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định: "Không, ông ấy không nghĩ như vậy".

Trong hơn 7 thập kỷ sau khi Mỹ san bằng thành phố Hiroshima và giết chết 140.000 người bằng bom nguyên tử để đánh bại Nhật Bản trong Thế chiến II, "bóng ma phóng xạ" vẫn ám ảnh lên sân khấu chính trị tại hai thành phố này trong mối quan hệ song phương bất chấp mối quan hệ liên minh thân cận giữa Mỹ với Nhật. Đó là lý do mà nhiều người cho rằng, Tổng thống Obama nếu đến Hiroshima, cần mang theo một lời xin lỗi chân thành.

Thanh Văn