Chớ "qua mặt" dân!

Thứ sáu, 23/08/2019 11:37

- Việc gì mà giọng Tư phố Hội nghiêm trọng vậy?

- Chuyện chính quyền và doanh nghiệp chưa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư tại địa phương.

- Là vậy, đầu năm 2019, dự án Khu du lịch Holiday Inn Hội An Resort (tại P. Cẩm An, TP Hội An) do Công ty cổ phần Đầu tư Năm Sao làm chủ đầu tư tiến hành thi công, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm. Bất ngờ, tháng 7-2019, người dân phát hiện đơn vị thi công xây tường bít kín con đường dài khoảng 100m, rộng khoảng 6m nối 2 khối phố An Bàng và Tân Thành để thi công dự án. Bất bình, người dân 2 khối phố liên tục phản đối, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công trả lại con đường cũ cho dân đi lại. Đỉnh điểm, người dân treo băng rôn ngay bên hông dự án để đòi lại lối đi. Theo lời người dân, con đường có từ rất lâu, ban đầu chỉ rộng khoảng 3m, sau đó người dân hai bên đường hiến đất mở rộng để thuận tiện cho người dân, du khách và nhất là các cháu học sinh đi lại. Nay bị bít lại đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người dân 2 khối phố. Hơn nữa, thu hồi đường để làm công trình ANQG hoặc phúc lợi nghe còn có lý, đằng này thu hồi đường đi của dân để làm khu du lịch, khách sạn thì chẳng ổn.

- Vậy, trước phản ứng của người dân, các cơ quan chức năng có ý kiến không?

- Theo lãnh đạo TP Hội An đây là dự án do tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép. Hơn nữa, nếu để con đường kia tồn tại thì dự án Khu du lịch Holiday Inn Hội An Resort bị chia làm đôi nên khó thực hiện. Ngoài ra, TP Hội An đã thi công một con đường vòng qua khu vực dự án để người dân đi lại nên việc thu hồi con đường nối hai khối phố An Bàng và Tân Thành cũng không có ảnh hưởng gì lớn.

- NXD nhận thấy làm như vậy chẳng khác gì "tiền trảm, hậu tấu". Thiết nghĩ, làm điều gì cũng cần tôn trọng ý kiến của người dân, bởi "khó vạn lần dân liệu cũng xong" mà!

N.X.D