Cho thuê ghế kiêm... “đá dế”!

Thứ tư, 03/05/2017 09:46

(Cadn.com.vn) - Để có nguồn thu nhập, Mai Xuân Thuận (1996, trú tổ 75, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chọn cách đầu tư một số ghế bố rồi mang vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tìm người có nhu cầu cho thuê. Tuy nhiên, thấy nghề này không khấm khá gì và thường xuyên bị lực lượng bảo vệ xua đuổi vì làm như vậy là trái phép, Thuận nảy sinh ý định kiêm thêm nghề... “đá dế” của người nhà bệnh nhân.

Chủ tịch UBND P.Khuê Mỹ khen thưởng CAP vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá án.

10 giờ 45 ngày 17-4, CAP Khuê Mỹ tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Quốc Kỳ (1992, quê Mỹ Liên, Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) về việc, lợi dụng lúc anh đang chăm con bệnh tại phòng 911 (tầng 9, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), kẻ gian đã lấy trộm chiếc ĐTDĐ iPhone 6 plus màu vàng. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ nhanh chóng triển khai lực lượng vào cuộc điều tra. Qua thời gian ngắn tiến hành sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, những người thường hoạt động các dịch vụ trong bệnh viện, CAP Khuê Mỹ thấy Mai Xuân Thuận có nhiều nghi vấn. Tập trung điều tra, các CBCS được biết Thuận hiện đang hành nghề cho thuê ghế bố tại bệnh viện. Đặc biệt, khuya 16-4, có người nhìn thấy Thuận lảng vảng tại một số phòng bệnh của bệnh viện với nhiều biểu hiện nghi vấn. Đến chiều 17-4, qua theo dõi và thu thập thêm tài liệu, chứng cứ, CAP Khuê Mỹ đã có đủ cơ sở khẳng định Thuận đã lấy trộm chiếc điện thoại của anh Kỳ tại phòng 911 nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra nơi Thuận đang cư trú, CAP Khuê Mỹ phát hiện chiếc ĐTDĐ iPhone 6 plus màu vàng của anh Kỳ. Ngay sau đó, CAP Khuê Mỹ đưa Thuận về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan CA, Thuận đã khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo khai báo, tối 16-4, Thuận lang thang qua các phòng bệnh của bệnh viện để tìm xem những người nhà bệnh nhân có cần ghế bố để ngả lưng thì mình cho thuê. Rạng sáng 17-4, thấy bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã say giấc nồng, Thuận lên phòng 911, phát hiện anh Kỳ đang ôm con ngủ say, bên cạnh để chiếc điện thoại iPhone 6 plus nên đưa vào “tầm ngắm”. Thuận liền lẻn vào trộm chiếc điện thoại của anh Kỳ rồi nhanh chóng rút lui. Xuống đến tầng 7, qua khảo sát phòng 706, Thuận thấy chị Phạm Thị Quý (1986, trú thôn Nam Sơn, Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam) đang ngủ say nên đột nhập lấy trộm chiếc 1 ĐTDĐ Samsung Duos màu trắng. Thuận tiếp tục “ghé” phòng 407, phát hiện người nhà bệnh nhân ngủ say nhưng để chiếc ĐTDĐ hiệu Wiko màu vàng nên “chôm”. Thuận mang 3 chiếc điện thoại về nhà cất giấu, chờ thời cơ thuận lợi thì mang đi bán lấy tiền tiêu xài... Đến chiều 17-4, trong lúc Thuận đang nghỉ ngơi tại nhà thì CBCS CAP Khuê Mỹ xuất hiện kiểm tra hành chính và mời về trụ sở làm việc. Mở rộng điều tra, Thuận khai nhận trước đó, vào đầu tháng 4-2017, đối tượng đã đột nhập các phòng của bệnh viện lấy trộm 1 ĐTDĐ iPhone 4 và iPhone 5S. CAP Khuê Mỹ tiến hành thu hồi tang vật gồm 1 ĐTDĐ iPhone 6 plus màu vàng, 1 ĐTDĐ Samsung Duos màu trắng và 1 ĐTDĐ Wiko màu vàng.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phá án, ngày 27-4, Chủ tịch UBND P. Khuê Mỹ Lê Tấn Nghĩa đã đến động viên, tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 2 triệu đồng cho tập thể CAP Khuê Mỹ.

T.D