Chôm xe bắt chuộc!

Thứ sáu, 21/11/2014 11:17

(Cadn.com.vn) - Trưa 15-11, sau khi đi mua được mấy con cá cảnh về, anh Cao Thanh Sơn (1987, trú 236-Nguyễn Công Trứ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) mải lo súc bể, thay nước và bận rộn chăm lo cho mấy chú cá nên quên bẵng là mình còn để xe máy ngoài vỉa hè. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, anh ra phía trước nhà định dắt xe vào thì hỡi ôi, chiếc xe SH BKS 43E1-125.63 đã bị kẻ gian chôm mất.

Sau khi trình báo sự việc với cơ quan CAQ Sơn Trà và đang chờ kết quả điều tra thì trưa 16-11, ông Cao Văn Tâm (bố của anh Sơn, là người đứng tên chủ sở hữu chiếc xe) nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ. Người này cho biết, chiếc xe SH của gia đình ông sắp được chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ, nếu ông muốn thì anh ta sẽ đứng ra làm trung gian để ông chuộc xe. Trao đổi qua điện thoại một lúc, cuối cùng ông Tâm và người ở đầu dây bên kia đã thống nhất được giá chuộc xe là 13 triệu đồng, người kia hẹn ông Tâm mang tiền đến phía trước nhà số  491-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng để giao tiền và nhận lại xe.

Đúng hẹn, ông Tâm mang tiền đến địa điểm đã hẹn thì có một thanh niên đi xe taxi đến và bảo ông đưa tiền trước rồi đến khu vực Siêu thị Bài Thơ cũ (trước Công viên 29-3) sẽ giao xe. Do ông Tâm không đồng ý nên người này bảo cả hai cùng đến trước Siêu thị Bài Thơ rồi cho xe chạy trước. Khi ông Tâm đến địa điểm thì nhận được điện thoại của người thanh niên, yêu cầu ông đi ngược trở lại khoảng 30m và hai bên thực hiện việc giao tiền, nhận xe.

Võ Thành Bảo Nhân.

Qua mô tả đặc điểm, nhân dạng của người bị hại về đối tượng làm trung gian chuộc xe, thiếu tá Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Sơn Trà đã phân công các TS, ĐTV của Đội tiến hành xác minh, truy xét. Đến 18 giờ 30 ngày 17-11, tại một quán nhậu gần bờ hồ đường Hàm Nghi - Đà Nẵng, các TS và ĐTV phát hiện một nhóm thanh niên đang ăn nhậu, trong đó có một người có nhiều đặc điểm giống với đối tượng đang truy tìm. Khi được mời về trụ sở CA để làm rõ, biết không thể trốn tránh, đối tượng đã khai tên là Võ Thành Bảo Nhân (1997, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà), thừa nhận là “tác giả” kiêm diễn viên chính của màn kịch “chuộc xe”, đồng thời cũng chính là thủ phạm đã thực hiện vụ trộm chiếc xe SH của anh Cao Thanh Sơn.

Qua đấu tranh của cơ quan CA, Nhân khai nhận: Trưa 15-11, trong lúc đi xe máy lòng vòng qua các tuyến đường tìm cơ hội trộm cắp thì Nhân phát hiện chiếc xe SH BKS 43E1-125.63 dựng ở vỉa hè trước nhà số  236-Nguyễn Công Trứ, trên xe còn cắm cả chìa khóa. Nhìn trước ngó sau thấy không có người, Nhân mang xe máy của mình cất vào một con hẻm gần đó rồi đi bộ ra lấy trộm chiếc xe SH chạy về nhà một người bạn ở P. An Hải Bắc. Nhân để xe SH tại đây rồi nhờ người bạn chở quay lại chỗ cũ lấy xe của mình, sau đó cả hai mang xe SH đến bãi giữ xe của Bệnh viện Hoàn Mỹ gửi tại đó. Sau khi thăm dò một vài nơi, thấy việc tiêu thụ loại xe đắt tiền này rất khó, bán không được, cầm cũng không xong, lại rất dễ bị lộ nên Nhân nghĩ ra “chiêu” giúp khổ chủ chuộc xe. Do nhà ông Tâm là đại lý bán vé máy bay nên trên bảng hiệu có ghi số điện thoại, vì thế Nhân dễ dàng có được số điện thoại để liên lạc và đặt vấn đề làm trung gian “giúp” ông Tâm chuộc xe.

Số tiền lực lượng CA thu giữ trong người Nhân.

Sau khi diễn kịch thành công, lấy được 13 triệu đồng, Nhân đưa cho mẹ 5 triệu đồng, nói dối là tiền công đi làm có được, số còn lại thì ăn nhậu. Đến lúc bị CAQ Sơn Trà phát hiện, bắt giữ, trong người của Nhân còn 5,2 triệu đồng. Hiện CAQ Sơn Trà đã khởi tố vụ án, tạm giam Võ Thành Bảo Nhân, tạm giữ các tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chiếc xe Nhân sử dụng làm phương tiện gây án.

K.Thanh