Đi tù như... đi chợ!

Thứ bảy, 15/11/2014 13:51

(Cadn.com.vn) - Bao nhiêu lần đứng trước vành móng ngựa nhưng dường như Nguyễn Quốc Truyết (Tẻo, 1992, trú tổ 43, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chẳng rút ra cho mình bài học nào để sửa chữa, rèn luyện. Không những vậy, với Truyết, những lần vi phạm sau luôn “nặng đô” hơn lần trước.

Sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng Truyết lại có “máu chơi” nên nhanh chóng sa ngã khi tuổi đời còn rất trẻ. Để có tiền tiêu xài thỏa mãn tính ngông của mình, năm 2010, Truyết đã phải vào tù về tội “Trộm cắp tài sản” với mức án 9 tháng do TAND Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng tuyên. Thi hành bản án này xong chưa được bao lâu thì Truyết lại bị TAND Q. Liên Chiểu tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Lần thứ hai “ăn cơm tù” xong, Truyết vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, tiếp tục phạm tội và ngày 7-3, bị TAND Q. Liên Chiểu tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chỉ trong mấy năm, Truyết có đến 3 lần bị kết án khiến những người thân ví von “nó đi tù như đi chợ ấy mà!”. Cũng lạ, sau mỗi “chuyến” đi “bóc lịch” trở về, Truyết lại “lỳ đòn” hơn. Cái ý nghĩ “làm gì để tiến bộ” gần như không có trong đầu, Truyết chỉ nghĩ một điều duy nhất là “chơi và làm gì để có tiền mà chơi!”.

Nguyễn Quốc Truyết

Ngày 22-5-2014, Truyết cùng Nguyễn Quốc Hiệp, Bùi Thành Long đến chơi phòng trọ của chị Bùi Thị Loan trên đường Phạm Như Xương (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) nhưng không có chị Loan ở nhà nên cả ba đến phòng trọ của anh Phạm Tấn Quyết (tại tổ 29, P. Hòa Khánh Nam) để tìm. Đến nơi, anh Quyết cho biết anh không biết Loan ở đâu, đi đâu, nhưng dường như câu trả lời này khiến Truyết chẳng vui lòng nên cả hai lời qua tiếng lại. Chỉ chờ có vậy, Truyết liền xông vào “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” khiến anh Quyết hoảng sợ bỏ chạy. Truyết đuổi theo tiếp tục đánh và bắt anh Quyết phải quay lại phòng trọ để tiếp tục “xử”. Anh Quyết vào phòng, Truyết lập tức chốt khóa cửa để “tẩn” và cái ý nghĩ “làm gì để có tiền” xuất hiện trong đầu. “Phải đánh cho... ra tiền”, Truyết nghĩ ra “tối kiến” nên vừa đánh vừa yêu cầu anh Quyết phải “nôn” ra 3 triệu đồng, nếu không sẽ cho về “chầu Diêm Vương”. Không có 3 triệu đồng, anh Quyết xin phép được chọn sự hỗ trợ “gọi điện thoại cho người thân” nhưng Truyết không cho vì sợ bể việc. Có ít còn hơn không, Truyết yêu cầu anh Quyết “vét” hết số tiền trong ví và đưa cho mình 542 ngàn đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhận tin báo của bị hại, CQĐT khẩn trương vào cuộc và Truyết bị bắt giữ. Hành vi của Truyết đã phạm vào tội "Cướp tài sản" theo Điều 133 của BLHS. Vì vậy, tại phiên tòa mới đây, đại diện VKSND Q. Liên Chiểu đề nghị xử phạt bị cáo mức án 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù. Sau khi xem xét, HĐXX TAND Q. Liên Chiểu đã tuyên phạt Truyết 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Phiên tòa kết thúc, nhiều người thở dài, bảo “Tẻo lại đi... chợ! Đúng là hết thuốc chữa”.

Phương Trang