Chồng đánh đập dã man vợ đang mang thai 5 tháng

Thứ sáu, 09/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngồi trước mặt chúng tôi là người phụ nữ hốc hác, tiều tụy, khắp cơ thể chi chít vết thương. Hai vành mắt tím bầm, một vết rách dài trên gò má trái, đầu dán băng trắng, máu đóng thành cục trên tóc, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng... Đó là chị Nguyễn Thị Thanh (1978, trú tổ 8, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến CAP Hòa Phát để phản ánh hành vi đánh đập dã man của người chồng vũ phu tên Ngô Văn Quang (1974, trú tổ 8, P. Hòa Phát).

Từ đánh đập vợ...

 Chị Thanh quê gốc xã Bình Giang, Thăng Bình (Quảng Nam), là chị cả trong một gia đình thuần nông. Năm 2004, chị ra Đà Nẵng hành nghề buôn bánh kẹo kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Tháng 10-2009, Thanh quen biết và tiến tới hôn nhân với Quang sau hơn 1 năm tìm hiểu. Chị kể, lúc chấp nhận quen Quang, bạn bè nhiều người biết chuyện khuyên can, bảo Quang nát rượu, hay quậy phá đánh nhau. Nhưng trong mắt chị, hồi đó Quang rất hiền, ít rượu chè, cả hai chưa bao giờ cãi nhau.

Khi cưới nhau, cha mẹ Quang mua nhà, sắm sửa tiện nghi và cho cả hai ra ở riêng tại tổ 2, P. Hòa Phát. Một tháng sau ngày cưới, Thanh mang thai và cũng là lúc Quang lộ rõ bản chất vũ phu, không lo làm ăn, suốt ngày rượu chè say xỉn, đánh đập vợ không thương tiếc. Trong đơn tường trình gửi CAP Hòa Phát, chị thuật  rõ: “Cưới nhau đúng 1 tháng, tôi liên tục bị chồng đánh đập, hành hạ vô cớ. Bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng là nguyên cớ để Quang dùng tay, chân đấm đá tôi. Điều vô lý là tôi cố tránh, không cãi nhau với chồng, song Quang bảo sao vợ cứ lầm lì, không nói nên đánh cho chừa. Thai trong bụng tôi ngày một lớn, Quang biết điều đó nhưng nào có buông tha, đánh ngày càng nhiều hơn".

Chị Thanh kể, trong 5 tháng sống chung, không chịu nổi thói vũ phu của chồng, chị 3 lần bỏ về nhà mẹ đẻ ở Thăng Bình để lánh nạn. Và cả 3 lần, Quang cùng người thân khăn gói vào Thăng Bình lạy lục, van xin, cam kết với  bố mẹ vợ  không tái diễn chuyện xấu nữa. Lần mới nhất là cuối tháng 3-2010, nghe theo lời khuyên của bố mẹ ruột, chị quay về  với chồng và tiếp tục hứng chịu đòn roi dữ dằn hơn trước.

Đỉnh điểm là đêm 2-4, Quang đi làm về hỏi vợ sao nấu cơm trễ. Chị Thanh thanh minh là buôn bán ở chợ  về muộn, Quang không tin bảo chị đi chơi, sau đó xông vào đấm đá vợ túi bụi. Chịu không thấu, chị chạy sang nhà bố chồng ở tổ 8, P. Hòa Phát  lánh nạn. Sáng 3-4, Quang đến đón vợ về, sau đó cùng sang nhà ông Nguyễn Nhật Quang, ở tổ 8 (P. Hòa Phát) hành nghề phụ hồ. Khoảng 8 giờ, lúc chị Thanh đang lau chùi gạch men trong phòng tắm nhà ông Nhật Quang thì Quang đến đánh vợ tới tấp.

Chị Thanh nhớ lại: “Thấy chồng xuất hiện, tôi rất lo lắng. Không nói nhiều, Quang tát vào hai bên thái dương tôi 5-6 cái. Tôi ngã xuống đất, chồng nắm đầu tóc lôi dậy, tiếp tục đấm vào cổ 4 cái và nói tôi đi về. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, chồng nắm tóc tôi, đập đầu vào tường và đạp vào hông. Tôi sợ quá bỏ về, Quang gọi lại bảo làm cho hết buổi. Trước khi bỏ đi, Quang còn tát vào mặt tôi. Quá sợ hãi, tôi chạy về nhà bố chồng nhờ gọi điện thoại cầu cứu CAP Hòa Phát".

Chị Nguyễn Thị Thanh trình báo với CAP Hòa Phát
về việc bị chồng đánh đập dã man.  

Nhận tin báo, CAP Hòa Phát tiến hành lập biên bản, triệu tập làm việc và Quang cam kết sẽ không tái phạm hành vi đánh vợ. Ấy vậy mà ngay trong đêm 3-4, từ trụ sở CAP trở về nhà, Quang vẫn chứng nào tật nấy. Chị Thanh hãi hùng nhớ lại: “Đêm 3-4, chồng tôi không ngủ, tới khoảng 3 giờ ngày 4-4 thì gọi tôi dậy đánh tới tấp. Lúc này tôi đã có thai 5 tháng nhưng đành phải ôm đầu chịu trận, bởi chồng tôi đã khóa cửa, không thể chạy ra ngoài được.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 20 giờ ngày 7-4, lúc dọn cơm tối ra ăn, Quang hỏi tôi canh mướp ở đâu mà có. Tôi bảo là nhà hàng xóm nhờ đất trồng mướp, hái cho 4 quả. Quang chửi vợ tại sao lại đi xin, sau đó hất đổ nồi canh và đổ nồi cơm lên đầu tôi. Thấy tôi ngồi khóc, Quang chẳng mảy may động lòng, gọi tôi vào phòng ngủ đánh tiếp, sau đó lôi xuống bếp dùng dao kề vào cổ dọa giết chết rồi đi ở tù”. Trong lúc giằng co, con dao từ tay Quang phạm vào đầu chị Thanh gây thương tích. Thấy máu trên đầu vợ ra quá nhiều, Quang mới chịu dừng tay, tìm cách cầm máu, sau đó chị Thanh được quần chúng chuyển vào bệnh viện cấp cứu...".

...đến ngược đãi cha

Theo thông tin từ CAP Hòa Phát, Quang là đối tượng từng có tiền án 24 tháng tù  giam về tội "Hủy  hoại tài sản" và 2 năm tập trung cơ sở giáo dục. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Quang thường xuyên gây rối, đánh nhau và ngược đãi người thân trong gia đình. Bức xúc trước  hành vi ngược đãi vợ, ông Ngô Văn Được (cha Quang) làm đơn trình báo CAP Hòa Phát mọi tội lỗi của Quang. Trong đơn có đoạn viết: "Là con trai tôi nhưng lâu nay Quang nát rượu, say sưa đánh lộn, gây mất ANTT địa phương.

Bản thân tôi là cha đẻ của nó nhưng nó đánh nhiều lần, trong đó có 2 lần suýt chết. Một lần nó dùng cái liềm chém vào cổ, may tôi né được chạy thoát. Một lần nó dùng dao thái chuối bằm trúng lưng. Mẹ tôi là bà nội nó, 98 tuổi cũng bị nó đánh nhiều lần, nặng nhất là năm 2009 sưng một bên đầu... Tháng 10-2009, tôi cưới vợ và làm nhà cho nó ở riêng.

Cưới xong, nó không lo đi làm ăn gì cả, cũng không cho vợ đi làm, có bao nhiêu tiền, vàng anh chị em bà con, cha mẹ hai bên cho nó bắt vợ bán đi lấy tiền ăn tiêu hết. Khi say về là cứ vợ đánh, đánh bất cứ lúc nào, cả ngày lẫn đêm. Nó tuyên bố, nhà tao bỏ tiền ra cưới mày cho tao, tao muốn làm gì mày tao làm, tao đánh chết mày tao cưới con khác...".

Với bản tính côn đồ, vũ phu, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác, thiết nghĩ Ngô Văn Quang cần phải được pháp luật nghiêm trị để giáo dục, phòng ngừa chung.

Đăng Vinh