Chủ cũ “ăn vạ” chủ mới

Thứ hai, 25/11/2013 16:06

(Cadn.com.vn) - Năm 2009, bà Trịnh Thị Mai (trú khối phố 1, P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) làm thủ tục bán mảnh đất nằm trên đường Trần Cao Vân (thuộc khối phố 1, P. Trường Xuân) cho bà Trịnh Thị A. Ng. (trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ) với giá 265 triệu đồng.

Đất bán xong, tiền đã lấy đủ, nhưng sau đó bà Mai thấy nếu bà Ng. xây dựng nhà thì khu đất rộng hàng nghìn mét vuông phía sau của mình sẽ mất giá trị vì không có lối vào. Vì vậy bà Mai đề nghị trả tiền lại cho bà Ng. để lấy lại đất nhưng bà Ng. không đồng ý.

Không “đòi” được đất, bà Mai cay cú nên mỗi lần bà Ng. thuê người lên xây dựng công trình trên lô đất đã mua thì bà Mai ra ăn vạ không cho xây dựng. Đất mình mua đã được làm “sổ đỏ”, giấy phép xây dựng đã có, thế nhưng nhà vẫn không được xây dựng nên bà Ng. gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng nhờ can thiệp, giải quyết.

 

Sự việc được UBND P. Trường Xuân, rồi đến UBND TP Tam Kỳ nhiều lần mời các bên liên quan đến giải quyết nhưng mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ” vì bà Mai không chịu chấp hành. Chính quyền “xử lý” không được, bà Ng. gửi đơn kiện bà Mai ra tòa để được lấy đất, và tòa xử phần thắng cho nguyên đơn. Thế nhưng khi bà Ng. cho người xây dựng công trình trên diện tích đất của mình thì bà Mai lại ra nằm vạ không cho xây.

Sau nhiều lần xây dựng bất thành, sáng 20-11, bà Ng. tiếp tục thuê người lên xây dựng tường rào nhưng bà Mai vẫn ra ngăn cản không cho xây. Trước tình hình trên CAP Trường Xuân đã đến giải quyết nhưng bà Mai vẫn không chịu chấp hành.

Do đó, CAP Trường Xuân điện báo CATP Tam Kỳ phối hợp giải quyết, tại đây các ngành chức năng đã động viên bà Mai chấp hành nhưng bà cứ nhất quyết “bám” lấy đất mà mình đã bán cho người khác. Bị ngăn cản vô lý, phía gia đình bà Ng. vẫn tiếp cho thợ tiến hành xây dựng, nhưng xây lên thì bà Mai đến đập phá. Sự việc trên kéo dài đến chiều cùng ngày vẫn chưa được giải quyết.

Trước sự việc trên, trao đổi với Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, Trung tá Huỳnh Văn Chúc, Trưởng CAP Trường Xuân cho biết: Sự việc trên chúng tôi đã nhiều lần mời các bên đến giải quyết nhưng bà Mai vẫn không chấp hành. Hiện tại do bà Mai tuổi già, sức khỏe yếu lại có bệnh tim nên không thể xử lý cứng rắn được. Chúng tôi đang xin ý kiến của lãnh đạo CATP Tam Kỳ để có hướng giải quyết thấu đáo.

Vụ việc trên đã tái diễn gần 5 năm, thiết nghĩ dù thế nào thì các ngành chức năng TP Tam Kỳ cần sớm giải quyết, chấn chỉnh để đem lại quyền lợi hợp pháp cho người bị hại và đảm bảo ANTT tại địa phương.

Bài, ảnh: Trần Tân

Việc cản trở của bà Mai gây mất ANTT tại địa phương.