Chủ đầu tư bị truy tố, thủy điện Nước Chè bỏ hoang

Thứ năm, 18/03/2021 15:48

Dự án thủy điện (TĐ) Nước Chè do Cty Cổ phần TĐ Nước Chè làm chủ đầu tư thuộc địa bàn các xã Phước Mỹ, Phước Năng (H. Phước Sơn, Quảng Nam). Sau thời gian tạm dừng hoạt động do nhiều nguyên nhân, đến tháng 6-2018, dự án này bắt đầu triển khai lại. Thế nhưng trong quá trình triển khai dự án, tháng 8-2020, Giám đốc Cty Cổ phần TĐ Nước Chè cùng hàng loạt những người liên quan bị truy tố về hành vi Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Chính vì vậy, nhiều tháng qua dự án TĐ Nước Chè bị "đứng bánh", nhiều hạng mục công trình quy mô bỏ hoang khiến dư luận xôn xao...

Công trình đập TĐ Nước Chè đã cơ bản hoàn thành, nhưng bị bỏ hoang nhiều tháng qua.

Hé lộ nguyên nhân bị truy tố

Ngày 17-3, Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Quảng Nam cho hay, liên quan đến vụ án "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ" xảy ra tại TĐ Nước Chè, hiện CQĐT tiếp tục điều tra, mở rộng. Trước đó, vào trưa ngày 19-8-2020, tại công trình thi công TĐ Nước Chè (thuộc xã Phước Năng, H. Phước Sơn), Phòng An ninh điều tra CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Sơn (1970, trú P. Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai), Nguyễn Thế Dũng (1974, trú xã Nhơn An, TX An Nhơn, Bình Định) và Nguyễn Văn Cường (1992, trú xã Trà Sơn, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. 

Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm: 460 thỏi chất dẻo, mỗi thỏi nặng 1 ký, 61 kíp nổ điện, 9 cuộn dây truyền nổ còn nguyên; 1 cuộn dây truyền nổ đã khui và tạm giữ một số đồ vật khác có liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp kho vật liệu nổ của Cty TNHH Hoàng Nhi tại dự án TĐ Nước Chè, lực lượng chức năng thu giữ thêm 117 thùng thuốc nổ còn nguyên đai, nguyên kiện, mỗi thùng nặng 24 ký, tổng cộng 2.808 ký; 6.039 kíp nổ và 3.500 mét dây truyền nổ. 

Vai phải của bờ đập về phía thượng nguồn bị sạt lở nghiêm trọng.

Qua điều tra xác định, Cty TNHH Hoàn Thiện lợi dụng giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được cấp tại các hạng mục công trình TĐ Nước Chè đã cấu kết với Cty TNHH Hoàng Nhi lập khống hồ sơ, lừa dối cơ quan chức năng để mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ tại công trình TĐ Nước Chè. Trong số các đối tượng trên, Nguyễn Thế Dũng là nhân viên của Cty Hoàng Nhi; Nguyễn Văn Cường là nhân viên của Cty Hoàn Thiện.

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 30-8-2020, Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CA tỉnh Gia Lai thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Sỹ Thái (còn gọi là Thái Hoàng Nhi, 1973, P. Hoa Lư, TP Pleiku) - Giám đốc Cty Cổ phần thủy điện Nước Chè để điều tra về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ; đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng Thái tại làng Klah 2, xã Ia Der (H. Ia Grai, Gia Lai). Được biết, Thái là doanh nhân có tiếng trên địa bàn tỉnh Gia Lai về lĩnh vực xây dựng. Thái đứng tên đại diện pháp luật cho nhiều Cty triển khai các lĩnh vực về xây dựng, TĐ ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Quảng Nam. Tính đến ngày 21-8-2020, Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan. Trong đó ông Hồ Sỹ Thái được bảo lãnh cho tại ngoại vì lý do bị bệnh... Đến nay, vụ án trên vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nhiều hạng mục của TĐ Nước Chè vẫn còn dang dở do chủ đầu tư bị truy tố.

Công trình trăm tỷ bỏ hoang

Sau khi lực lượng CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang vụ Mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép vật liệu nổ, dự án TĐ Nước Chè đã dừng thi công. Đến nay nhiều hạng mục thi công đập của TĐ này vẫn dở dang. Đáng nói, vào mùa mưa lũ cuối năm 2020, nhiều hạng mục tại công trình bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều nơi xuất hiện dấu hiệu hư hỏng.

Có mặt tại dự án TĐ Nước Chè mới đây, chúng tôi nhận thấy khu vực bờ đập của dự án ngăn dòng sông Nước Chè được xây dựng kiên cố. Bờ đập dài hơn trăm mét, cao hàng chục mét đã được hoàn thành. Quan sát công trình cho thấy bờ đập đã được hoàn thiện hơn 90% khối lượng. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều hạng mục vẫn đang bỏ dở trong lúc thi công; sắt, thép... vẫn còn ngổn ngang trên công trường. Đặc biệt, bên vai phải của bờ đập về phía thượng nguồn bị sạt lở nghiêm trọng do đợt mưa lũ cuối năm 2021; bên vai trái cũng xuất hiện nhiều vét nứt lớn kéo dài... Những lán trại bên cạnh từng là nơi ăn uống, sinh hoạt của công nhân nay đã bỏ hoang nhiều tháng qua. Nhiều loại xe cơ giới phục vụ cho dự án được tập kết đi nơi khác. Công trình hiện nay không còn một bóng người.

Nói về dự án TĐ Nước Chè dừng hoạt động, ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch UBND H. Phước Sơn cho hay, nguyên nhân dự án trên dừng hoạt động là do giám đốc dự án bị CQĐT CA tỉnh Quảng Nam truy tố về hành vi liên quan đến vật liệu nổ. Nói về tương lai của dự án, ông Quảng cho rằng: "Chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai, vì kinh phí đầu tư dự án đã rất lớn. Tuy nhiên, việc triển khai có khả năng được thực hiện sau khi vấn đề liên quan đến pháp luật được xử lý xong. Ngoài ra, liên quan đến dự án, hiện nay diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng bởi lòng hồ thủy điện chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng"- ông Quảng thông tin thêm.

Ông Hồ Văn Khu - Chủ tịch UBND xã Phước Năng cho hay, hiện vẫn còn 43 hộ dân của địa phương bị ảnh hưởng của dự án vẫn chưa được chủ đầu tư TĐ Nước Chè đền bù. "Về mức giá đền bù bà con đã đồng ý. Nhưng do công ty nghèo, chưa có tiền trả, cả trước khi giám đốc bị bắt nên hiện các hộ dân vẫn chưa nhận được đền bù, dù họ đã nhiều lần đi đòi"- ông Khu nói.

Liên quan đến dự án TĐ Nước Chè, trước đó tháng 9-2018 Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng từng có bài phản ánh "Thủy điện Nước Chè cầm đèn chạy trước ô- tô", với nội dung: Trong khi huyện chưa có quyết định phê duyệt giá đất cũng như cây cối, hoa màu để có cơ sở đền bù cho người dân thì chủ đầu tư TĐ Nước Chè đã tự ý san lấp mặt bằng để thi công làm vùi lấp đất đai, cây cối, hoa màu của người dân. Qua kiểm tra, chính quyền H. Phước Sơn đã yêu cầu nhà máy dừng hoạt động để tập trung giải quyết các thủ tục đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thế nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho các phương tiện thi công, san lấp...

BÃO BÌNH