Chủ hụi sa lưới sau 11 năm lẩn trốn

Thứ sáu, 21/11/2014 11:14

(Cadn.com.vn) - Sau khi vỡ hụi, chiếm đoạt số tiền hơn 850 triệu đồng (thời điểm năm 2003) của nhiều tiểu thương, doanh nghiệp, Trương Thị Thiều Nguyên (trú đường Lý Thái Tổ, TP Huế, TT-Huế) cùng chồng “cao chạy xa bay”. Sống chui nhủi ở nhiều nơi, Nguyên đến định cư tại vùng đất mới ở xã Long Hưng, H. Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và vừa bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA tỉnh TT-Huế phát hiện, bắt giữ.

Quê ở H. Quảng Điền, sau khi lấy chồng, Nguyên về làm dâu tại TP Huế và sinh sống bằng nghề cầm tiền biêu hụi. Nhìn bề ngoài Nguyên hiền lành, thật thà và cái mác của gia đình chồng khá giả nên nhiều người tin tưởng, tham gia. Hàng chục tiểu thương từ người bán hàng rau đến các mặt hàng lớn ở các chợ gần P. An Hòa đều góp hụi cho Nguyên. Ngoài vai trò chủ hụi, Nguyên còn vay tiền lãi suất cao của một số doanh nghiệp, cán bộ. Số tiền vay mượn này Nguyên nói là cho các chủ hàng mượn lại để đóng hàng xuất qua nước ngoài. Theo trình báo của các bị hại tại cơ quan CA, thời gian đầu Nguyên làm ăn rất sòng phẳng, trả lãi khá cao và đúng hạn nên nhiều người tin tưởng cho mượn mà không cần ghi giấy tờ gì. Chị H.Y., một tiểu thương cho biết, khoảng cuối năm 2002, Nguyên huy động vốn rất nhiều, lãi suất cao.

Nhiều người lúc đầu nghi ngờ nhưng nghe Nguyên nói ngon ngọt nên có bao nhiêu tiền của, họ đều cho vay. Có trường hợp cầm sổ đỏ vay ngân hàng lãi suất thấp về cho Nguyên vay lãi cao. Theo chị Y., có trường hợp Nguyên mượn tiền và trả lãi trước để tạo lòng tin. Bà L.T.N., nạn nhân bị Nguyên lừa hơn 60 triệu đồng nhớ lại: “Thời điểm đó, số tiền 60 triệu đồng là cả gia tài của vợ chồng tui tích cóp hơn 30 năm. Hôm Nguyên đến hỏi mượn tiền hứa hẹn 1 tháng sau sẽ trả lại. Rồi không ngờ nó bỏ xứ, cả tiền gốc tiền lãi tui vẫn chưa lấy được đồng nào”. Sau khi Nguyên bỏ đi, gia đình bà L.T.N rơi vào cảnh khó khăn, vợ chồng suốt ngày lục đục vì số tài sản lớn đã bị lừa mất.

Trương Thị Thiều Nguyên
thời điểm ra quyết định truy nã.

Không chỉ vay mượn tiền của người ngoài, Nguyên biết được chị em chồng khá giả nên đều tìm cách mượn khéo. Một chị dâu của Nguyên bức xúc: “Chị em trong gia đình nó cũng không chừa. Thời điểm đó, vài ba chục triệu đồng to lắm. Từ khi bị Nguyên lừa tiền, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, sạt nghiệp”. Chính vì lừa đảo trắng trợn nên gia đình cũng cắt đứt quan hệ với vợ chồng Nguyên. Ngay cả khi bố chồng của Nguyên qua đời, hai người biết tin nhưng vẫn không về chịu tang...

Sau khi đến lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước, Nguyên bán buôn phụ tùng xe, còn chồng làm nghề sửa xe. Ngoài ra, tại vùng đất mới này, Nguyên vẫn tiếp tục làm chủ hụi. Một số người góp hụi cho Nguyên ở xã Long Thành qua thăm dò, biết được trước đây Nguyên là chủ hụi có tiếng tại Huế. Từ đó họ nghi ngờ, bởi nếu công việc làm ăn suôn sẻ thì vì sao Nguyên phải bỏ xứ ra đi... Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA tỉnh TT-Huế xác định, Nguyên chính là đối tượng mà Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế ra quyết định truy nã năm 2003 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, đơn vị này có thông báo gửi CA tỉnh Bình Phước phối hợp truy bắt. Chiều 15-11, sau khi đi thu tiền góp về, Nguyên sa lưới lực lượng CA.

Theo Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế, khoảng năm 2000-2003, dưới danh nghĩa là một chủ hụi với nhiều thủ đoạn tinh vi, Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều chị em tiểu thương, doanh nghiệp với số tiền khoảng 850 triệu đồng rồi bỏ đi biệt xứ. Việc Nguyên bỏ trốn gây chấn động, ảnh hưởng lớn đến tình hình TTXH tại địa phương. Nhiều gia đình cho Nguyên vay tiền rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần, mâu thuẫn. Ban đầu tại cơ quan CA, Nguyên khai nhận có chiếm đoạt tiền của nhiều người nhưng hiện không nhớ rõ chiếm đoạt bao nhiêu và cụ thể từng người như thế nào. Số tiền chiếm đoạt được Nguyên khai một phần sử dụng để tiêu xài cá nhân và do làm ăn thua lỗ. Chiều 19-11, Nguyên được di lý ra Huế và CQĐT tiếp tục làm rõ vụ việc.

H.Lan