Chủ shop đồ bành bị tố cáo lừa đảo

Thứ năm, 29/12/2016 10:50

(Cadn.com.vn) - Là chủ cửa hàng bán quần áo cũ (đồ bành), nhưng bà Lưu Thị Ánh Tuyết (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) nói với nhiều người rằng mình có mối quen biết rộng, có khả năng xin được việc làm trong ngành Hàng không, Xăng dầu, Tòa án... Tin lời, nhiều người đưa tiền nhờ xin việc, nhưng sau khi nhận tiền, bà Tuyết đi đâu không rõ...

Ngôi nhà 65-Đống Đa do bà Tuyết thuê để kinh doanh nay đã đóng cửa.

Mất tiền vì nhờ xin việc

Theo trình bày của anh Phan Thế H. (1985, trú đường Nguyễn Chánh, TP Đà Nẵng): Do vợ tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm nên anh tìm các mối quan hệ để nhờ xin việc cho vợ. Qua mối bạn bè, anh H. biết bà Lưu Thị Ánh Tuyết có khả năng xin việc nên đã đến nhờ giúp đỡ. Theo hẹn, ngày 15-9-2015, anh H. đến nơi bà Tuyết ở (65-Đống Đa, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) trao đổi thì bà Tuyết “chốt giá” xin cho vợ anh vào làm kế toán của Cty xăng dầu hàng không Đà Nẵng là 180 triệu đồng. Qua chuyện trò, bà Tuyết giới thiệu có anh làm lãnh đạo ở tỉnh Quảng Nam, chồng làm hàng không ở Đà Nẵng, anh rể làm Phó Giám đốc Cty xăng dầu hàng không... “Phần vì tin tưởng bà Tuyết có quan hệ rộng, lại muốn vợ có việc làm ổn định nên tôi đã đồng ý và đưa trước 90 triệu đồng. Bà Tuyết nhận tiền xin việc nhưng lại viết giấy mượn tiền và hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trong thời gian chờ đợi, thỉnh thoảng tôi gọi điện hỏi thăm thì bà Tuyết nói yên tâm, mọi việc rất thuận lợi. Gần 1 tháng sau, bà Tuyết gọi điện và cho biết việc của vợ đã lo xong, chỉ chờ 3 ngày nữa là đến ký hợp đồng vào làm. Đồng thời, yêu cầu vợ chồng tôi phải đưa thêm 90 triệu đồng như đã cam kết trước khi ký hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi chồng đủ tiền, đợi mãi vẫn chưa thấy họ gọi đi làm nên tôi tìm đến nhà bà Tuyết thì không gặp, nhiều lần liên lạc qua điện thoại cũng không được” - anh H. bức xúc.

Trường hợp của chị N.T.H (1974, trú đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) cũng tương tự. Theo chị T.H, do có nhu cầu xin việc cho cháu là Võ Thị Hoàng L. nên chị đến gặp bà Tuyết, đặt cọc 10 triệu đồng để xin vào ngành Tòa án. Sau thời gian qua lại, chị T.H tiếp tục đưa cho bà Tuyết tổng cộng 150 triệu đồng và bà Tuyết cũng viết giấy mượn tiền. Trong thời gian chờ đợi kết quả xin việc, bà Tuyết còn giới thiệu có suất vào bệnh viện, các sở, ngành khác tại Đà Nẵng. Đặc biệt, bà Tuyết còn nói có 4 suất vào làm hàng không nhưng đây chỉ là thông tin nội bộ nên phải nộp hồ sơ trước khi phát hành thông báo tuyển dụng ra ngoài. Nghe vậy, chị T.H cũng giới thiệu một số bạn bè đến gặp bà Tuyết. Các trường hợp này bà Tuyết đều nhận hồ sơ, có biên nhận bằng giấy mượn tiền.

Giấy tờ mượn tiền do bà Lưu Thị Ánh Tuyết viết khi nhận tiền.

Có dấu hiệu lừa đảo

Qua tìm hiểu thông tin chúng tôi được biết, không chỉ trường hợp của anh H, chị T.H và bạn bè chị T.H mà một số người khác cũng tìm đến bà Tuyết nhờ xin việc. Tuy nhiên, tất cả hiện không liên lạc được với bà Tuyết, còn việc làm cũng chẳng thấy đâu. Ngày 27-12, qua trao đổi, CAQ Hải Châu xác nhận có nhận được một số đơn, thư của các cá nhân gửi đến tố cáo bà Lưu Thị Ánh Tuyết. Tuy nhiên, do số tiền khá lớn (hơn 1 tỷ đồng) nên CAQ đã hướng dẫn cho các đương sự có đơn trình báo lên CATP Đà Nẵng để giải quyết.

Cũng trong ngày 27-12, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã tìm đến nhà số 65-Đống Đa, nơi bà Lưu Thị Ánh Tuyết đăng ký tạm trú nhưng cửa đóng kín. Phía trước ngôi nhà 4 tầng vẫn còn biển treo “Shop bành Xuyến Nguyễn 3”. Theo một người dân ở đây cho biết, ngôi nhà này đóng cửa từ lâu, không thấy bà Tuyết lui tới. Chủ nhà thì ở Huế nên chưa thấy họ vào. Chúng tôi tiếp tục tìm đến P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) để tìm hiểu thông tin thì đại diện CAP Nại Hiên Đông xác nhận là bà Tuyết hiện không có mặt tại nơi cư trú.

Để rộng đường dư luận và có thêm thông tin, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn L. (chồng bà Tuyết). Ông L. cho biết vợ chồng đã ly thân nhiều năm nay, hiện ông đã có đơn gửi TAND Q. Sơn Trà đề nghị đơn phương ly hôn. Theo ông L., trước đây vợ chồng ông có ngôi nhà tại Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, năm 2008, hai người ly thân nên bán nhà nói trên để chia tài sản. Ông nhận nuôi 2 người con và chuyển về chung cư ở P. Nại Hiên Đông sinh sống. Việc bà Tuyết mượn tiền, hứa xin việc cho ai thì ông không biết. Ông L. cũng xác nhận, trong năm 2015, sau khi có đơn, thư tố cáo bà Tuyết thì CATP Đà Nẵng đã mời ông lên làm việc và ông đã cung cấp hết thông tin.

Nguyễn Tuấn