Chu Thu Hằng với những giấc mơ xao xuyến ngập tràn

Thứ hai, 14/11/2016 09:26

(Cadn.com.vn) - Trong giấc mơ, tập thơ đầu tay của Chu Thu Hằng do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành  quý IV/2016. Ấn tượng đầu tiên về tập thơ là hình thức khá đẹp và lạ bởi nó được họa sĩ Thành Chương chăm sóc, vẽ tranh bìa cùng 10 tranh minh họa. Ấn tượng thứ hai, có lẽ khá bất ngờ với nhiều người khi tác phẩm ra mắt lần này của Chu Thu Hằng lại là một tập thơ khá dày dặn, chắt lọc và đầy hồn thơ. Bởi lâu nay, chị được nhiều người biết qua công việc làm báo, viết truyện ngắn, viết kịch bản phim. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm trong lời nói đầu tập thơ đã viết:  "Phải thưa ngay với các Thi hữu cùng các bạn yêu Thơ rằng-đó chính là con đường tìm đến với Thi Ca của nữ sĩ Chu Thu Hằng. Con đường ấy, có lẽ chỉ riêng Hằng mới có, mới biết rõ, mới thấu hiểu". Ông nhận định: "Trên con đường ấy, chúng ta hãy lắng nghe có một người con gái đòi quyền vui sống, đòi quyền bình đẳng giới ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời: Ngày mẹ sinh tôi/ Trăng chín vàng trên đồng cỏ mật/ Gió lấy hương từ đất/ Đẩy bầu trời cao hơn/ Con đường nhỏ không tên/ Xôn xao tiếng cười quen lạ/ Bà ngoại bưng xôi ra đầu ngõ/ Gặp ai cũng mời/ Nhà có bốn trai rồi/ Tiếng con gái khóc ròn hơn pháo tết/ Mẹ giấu đi mỏi mệt/ Mỉm cười sau vành khăn… (Ngày tôi sinh). Tiếng khóc ấy, nụ cười ấy và nghị lực vượt qua gian lao ấy-Hằng đã đem theo vào trong rất nhiều bài báo, rất nhiều kịch bản phim truyền hình... và bây giờ thì Hằng đưa tất cả những nỗi niềm đó vào trong thơ".

 

Trong giấc mơ của Chu Thu Hằng có khá nhiều giấc mơ. Những giấc mơ không lặp lại bao giờ. Đó là bài Anh trong giấc mơ: "Em đi tìm anh trong giấc mơ/ Chạy dọc hai đầu nỗi nhớ", "Trong giấc mơ/ Anh không rõ mặt/ Em vẫn nhận ra/ Những nốt nhạc trên ngón tay/ Rưng rưng cảm xúc", "Trong giấc mơ em/ Anh không phụ bạc bao giờ"; đó là bài Lý lẽ cuộc đời: "Ai đã ở bên và ai đã xa rồi Ai trong giấc mơ, ai ngoài đời thực Ai của đam mê Ai trong tiềm thức Vẫn là yêu thôi"; đó là những giấc mơ thoáng chợt, không quá trĩu nặng, nhưng chừng cô đơn thảng thốt và xao xuyến ngập tràn... Thơ của Chu Thu Hằng đa phần được diễn đạt theo thể tự do, nhưng không cầu kỳ, đánh đố nên người đọc dễ đón nhận, chia sẻ những cảm xúc ấy một cách gần gũi. Trong 50 bài thơ của tập Trong giấc mơ, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cho biết, có 3 bài ông thích nhất vì hồn thơ và bút lực thi sĩ tiềm ẩn dồi dào trong đó. Thứ nhất là bài "Ngày Tôi Sinh", với những câu kết của bài thơ: "Cốm cựa mình trong lá sen ngoài bãi/ Nắng hanh hao theo gió thổi Thu dịu dàng bên nôi/ Mẹ lấy Trăng Thu đặt tên cho tôi/ Mong con gái không khổ như ngày mẹ trẻ/Tôi sinh ra trong một ngày như thế/Và lớn lên trong vòng tay mẹ ru". Bài thứ hai là "Đã nghe lòng cô đơn" và bài thứ ba là "Tôi Ngồi Đây" chỉ vẻn vẹn có bốn câu nhưng mở ra trong lòng chúng ta mênh mông những điều trắc ẩn và không thể không nghĩ suy: Ngoài kia là mưa Ngoài kia là sông Ngoài kia là bể dâu/Và lòng người không bao giờ thấy rõ… Hoàng Nhuận Cầm khẳng định "chỉ với ba bài thơ trên, tôi đã có đủ tự tin, niềm vui và hy vọng để cất lên tiếng nói thân ái: Xin chào, nhà thơ Chu Thu Hằng!"

Trần Trung Sáng