Chủ tiệm điện thoại mưu trí bắt cướp

Thứ ba, 12/04/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Chiều 10-4, anh Nguyễn Xuân Hoàng (1984, chủ một tiệm điện thoại trên đường Núi Thành, Đà Nẵng) đang đứng bán hàng ở quầy thì có một nam thanh niên khoảng 25 tuổi đến bán chiếc điện thoại hiệu Iphone 4S màu đen với giá 1,5 triệu đồng. Thấy người thanh niên này rất tự tin, điện thoại lại không có khóa mật khẩu nên theo kinh nghiệm của người chuyên mua bán điện thoại, anh Hoàng cầm máy và tiến hành kiểm tra sơ bộ thì bỗng nhiên có một tin nhắn đến với nội dung "Xin cho tôi chuộc lại máy điện thoại..." nên nảy sinh nghi ngờ về người thanh niên tự xưng là chủ của chiếc điện thoại này. Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào một cái tin nhắn mà nói ra nghi ngờ của mình với người thanh niên thì rất có thể sẽ làm hỏng chuyện nên anh Hoàng tiếp tục vờ trò chuyện để kéo dài thời gian xác minh tin nhắn.

Đại tá Trần Phước Hương (trái) và lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc biểu dương,
thưởng nóng cho anh Nguyễn Xuân Hoàng.

Ghi nhận sự mưu trí, dũng cảm của công dân trong việc tố giác, tham gia vây bắt tội phạm, sáng 11-1, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu thay mặt các Ban chỉ đạo Q. Hải Châu và CAQ Hải Châu đã đến động viên, biểu dương và thưởng nóng cho anh Nguyễn Xuân Hoàng và anh Phạm Tấn Vinh. Đại tá Trần Phước Hương cũng mong rằng, anh Hoàng và anh Vinh cũng như toàn bộ công dân của Q. Hải Châu nói riêng, Đà Nẵng nói chung tiếp tục phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm trong công tác phát hiện, tố giác và nếu trong điều kiện có thể thì bắt giữ các đối tượng phạm tội, góp phần cùng lực lượng CA đảm bảo an ninh, an toàn cho gia đình và xã hội.

Người thanh niên cũng không mảy may nghi ngờ mà tỏ vẻ rất vô tư trò chuyện, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trong lúc đó, trên chiếc điện thoại anh Hoàng đang kiểm tra liên tục đổ chuông, cuộc gọi đến cùng một số điện thoại nên khiến anh càng nghi ngờ. Lúc này, anh Hoàng tiếp tục đưa ra lý do là để kiểm tra máy kỹ hơn để "câu" giờ, nhưng thực chất là nhắn tin cho vợ mình liên hệ với số vừa gọi đến. Qua đó, xác định được chiếc điện thoại mà anh Hoàng đang kiểm tra là của phụ nữ tên Cư (trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), bị một đối tượng nam thanh niên cướp giật trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi (P. Hòa Cường Bắc). Vì vậy, vợ chồng anh Hoàng bí mật báo cho phụ nữ tên Cư biết địa chỉ để đến giải quyết...

Trong khi đó, do thấy anh Hoàng kiểm tra điện thoại quá lâu nên nam thanh niên cũng sinh nghi đòi lấy lại điện thoại để đi bán nơi khác. Để giữ chân đối tượng, anh Hoàng tiếp tục tìm cách kéo dài thời gian để chờ người báo mất đến nhưng nam thanh niên cương quyết lấy lại điện thoại rồi đi ra đường Núi Thành về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám. Lúc này, người phụ nữ báo mất điện thoại cũng vừa kịp đến nơi nên chị cùng anh Hoàng đuổi theo nam thanh niên. Khi đến đoạn gần cây xăng cuối đường Núi Thành giao với đường Cách Mạng Tháng Tám thì bắt kịp nên chị Cư tri hô "cướp, cướp...". Nghe tiếng tri hô, đối tượng biết bị phát hiện nên bỏ chạy. Tuy nhiên, lúc này anh Phạm Tấn Vinh (1982, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu), nhân viên ở cây xăng cuối đường Núi Thành kịp thời lao ra khống chế, được sự hỗ trợ của một số người dân nên đã bắt giữ đối tượng và chuyển giao cho CAP Hòa Cường Bắc làm rõ sự việc.

Nguyễn Hữu Duy.

Tại CAP Hòa Cường Bắc, nam thanh niên khai tên Nguyễn Hữu Duy (1991, quê Triệu Phong, Quảng Trị). Duy khai nhận, y vào Đà Nẵng phụ bán quán cà-phê từ khoảng giữa năm 2015 đến cuối tháng 3-2016 thì nghỉ việc. Do thiếu tiền nên 16 giờ 20 ngày 10-4, khi Duy đi bộ trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi thì phát hiện em Đậu Minh Huy (2005, trú đường Trần Hữu Trang, P. Hòa Cường Bắc) đang sử dụng điện thoại Iphone 4S màu đen để gọi điện. Nảy sinh ý định xấu, Duy liền chạy đến giật chiếc điện thoại trên tay em Huy và bỏ chạy. Sau khi giật được tài sản, Duy đem đến bán tại cửa hàng điện thoại của anh Hoàng và sự việc như đã nói ở trên.

Sáng 11-4, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, công việc của anh là mua bán và cầm cố các mặt hàng điện thoại, điện tử... vì vậy khi có khách đến bán thì sẽ kiểm tra hàng và mua bán bình thường theo thỏa thuận của hai bên. "Khi kiểm tra điện thoại của Duy, thấy tin nhắn đến làm cho tôi rất nghi ngờ nhưng cũng lo sợ vì lỡ đối tượng trốn thoát, hôm sau đến tìm cách trả thù thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Nhưng khi nghĩ đến người mất và kẻ gian ngay trước mặt nên tôi đã cùng vợ bàn bạc để liên hệ với người bị mất điện thoại và may mắn là đã kịp thời bắt giữ được đối tượng" - anh Hoàng kể. Về phía CAP Hòa Cường Bắc, sau khi lập hồ sơ ban đầu, đã chuyển giao vụ việc và đối tượng cho CAQ Hải Châu trong chiều 10-4. Chiều tối cùng ngày, CAQ Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Duy để tiếp tục làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Tuấn