“Chữa cháy” lời hứa!

Thứ hai, 22/12/2025 13:11

- Chắc được hẳn hứa, chớ hứa đại rồi không thực hiện là mất uy tín đó.

Số quà người dân thực nhận chỉ là thùng mì tôm, chai dầu ăn và gói bột ngọt.
Số quà người dân thực nhận chỉ là thùng mì tôm, chai dầu ăn và gói bột ngọt.

- Bởi hứa nhưng không thực hiện được nên phải “chữa cháy” đó Bề Tui.

- Vậy ai hứa? hứa chuyện gì? ở đâu vậy Tư Điện Bàn?

- Là vầy, ngày 7-12, gần 300 gia đình tại khu phố Hà Tây 1 (phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) bất ngờ được ông Phạm Xuân Phước (trưởng khu phố) cùng cán bộ Mặt trận đi tận nhà phát phiếu nhận tiền cứu trợ của 2 đơn vị phối hợp thực hiện. Theo các cán bộ khu phố cho biết, số tiền được nhận tùy thuộc vào hoàn cảnh khó khăn của từng gia đình tương ứng với màu phiếu nhận tiền (3 loại phiếu: trắng, xanh, hồng) và thời gian trao là ngày 9-12.

Cụ thể, phiếu màu hồng (dành cho người già, khó khăn) được nhận 1 triệu đồng; phiếu màu xanh (gia đình khó khăn) được nhận 700 ngàn đồng và phiếu màu trắng được nhận 500 ngàn đồng. Ngoài ra, một số học sinh bậc PTTH và THCS có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tặng xe đạp điện…

- Tính sơ qua số tiền được trao cũng tầm 2 tỷ đồng chớ không ít.

- Thì đấy, ban đầu nghe vậy, bà con có mừng thật. Vì sau đợt lũ lụt, dù ít bị thiệt hại song đời sống cũng gặp khó khăn. Thế nhưng, hết ngày 9-12 sang ngày 10-12, vẫn không thấy ai đến phát quà. Bỗng dưng “ăn phải quả lừa” nên người dân khu phố Hà Tây 1 rất bức xúc.

- Thế 2 đơn vị hứa trao tiền đã “chữa cháy” bằng cách nào?

- Trước phản ứng của người dân, ngày 11-12, hai đơn vị “hứa” nói trên đã “chữa cháy” bằng cách phát cho mỗi gia đình 1 thùng mì tôm, 1 chai dầu ăn và 1 gói bột ngọt cùng lời hẹn sang ngày sau, sau nữa sẽ… trao tiền, xe đạp điện.

- Thế họ có thực hiện đúng lời hứa?

- Đến ngày 21-12, ông Phạm Xuân Phước (Trưởng Khu phố Hà Tây 1), cho biết: đến thời điểm hiện tại, 2 đơn vị nói trên vẫn chưa thực hiện lời hứa trao quà cho dân…

- Bề Tui thiển nghĩ, việc giúp đỡ đồng bào trong lúc hoạn nạn là việc tốt, nên làm. Thế nhưng, việc “hứa một đằng, làm một nẻo” như thế thì chẳng nên chút nào.

Bề Tui

Nơi rốn lũ xã Hòa Thịnh không như lời đồn

Trưa 23-11, tại nơi rốn lũ xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) trời đã có nắng, trên các cung đường đã khô ráo, dưới các cánh đồng cỏ lác rũ bùn mọc thẳng đứng. Hòa Thịnh trưa nay chỉ còn ngập cục bộ vài điểm ở vùng trũng.

Ủy ban MTTQ xã Phan Sơn khẳng định số tiền bị chiếm đoạt không phải là tiền cứu trợ lũ lụt

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Ức Kim Khoan (công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn, Lâm Đồng) đã tự ý chuyển 500 triệu đồng từ quỹ của Mặt trận tổ quốc xã vào tài khoản cá nhân để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Hành vi của Khoan đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hệ thống chính trị ở cơ sở.

500 triệu đồng bị Ức Kim Khoan chiếm đoạt không phải là tiền hỗ trợ người dân

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính