Chung tay giúp dân dựng lại nhà sau thiên tai

Thứ ba, 18/04/2017 09:09

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong vài giờ ngày 12-4 vừa qua, trên địa bàn H.Chư Prông (Gia Lai) mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh, làm sập 9 căn nhà, tốc mái 242 căn tại hai xã Ia Lâu và Ia Piơr. Ước thiệt hại trong đợt này là gần 1 tỷ 800 triệu đồng. UBND H. Chư Prông đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và các xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền và ngành chức năng, chủ lực là các đơn vị quân đội đã nhanh chóng hỗ trợ người dân dựng lại nhà, ổn định cuộc sống.

Đại tá Bùi Lê Đoàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 710 trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mới
cho bà Nông Thị Sìu sau khi căn nhà bị hư hại vì lốc xoáy.

Bên căn nhà chỉ còn lại đống gạch vỡ vụn, bà Nguyễn Thị Dinh (thôn Kỳ Phong, xã Ia Piơr) đang cùng những CBCS Trung đoàn 710, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) và dân quân xã đang dọn dẹp, thu gom lại tài sản còn dùng được sau thiên tai. Bà Dinh kể: “Lúc đó cũng chập choạng tối, mưa đổ xuống ầm ầm, gió rít mạnh, mấy cây xoài tôi trồng trước sân bị gió xoắn ngã rạp gần bật cả gốc. Tôi thì hơn 60 tuổi rồi, con cái đi làm chỉ còn 1 mình ở nhà không dám đi đâu cả. Khi thấy gió càng ngày càng lớn, có lúc gió nhấc bổng cả mái nhà làm bằng tôn lên, sợ quá tôi chui vào gầm giường để tránh”. May mắn thay, khi lốc càng ngày càng lớn khiến ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào, những người hàng xóm chạy sang tìm và đưa bà Dinh ra ngoài. “Khi được mọi người đưa ra khỏi cửa, cả bức tường bên trái nhà đổ xuống đè nát chiếc giường mà tôi vừa tránh, chậm chút nữa thân già này còn chi!”, bà Dinh rùng mình.

Sau hơn 3 giờ mưa lớn, lốc xoáy dứt, trở về, bà Dinh buồn bã khi nhìn lại căn nhà đã sập hoàn toàn, nhiều tài sản bị thiệt hại. Ngay sáng hôm sau, chính quyền địa phương xuống nắm tình hình thiệt hại và hỗ trợ cho gia đình bà 5 triệu đồng. Đồng thời, bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự huyện, Trung đoàn 710, CBCS biên phòng đóng quân trên địa bàn cùng các lực lượng địa phương đến dọn dẹp, giúp đỡ người dân có nhà bị tốc mái, bị sập. Ông Bùi Văn Phụng, Chủ tịch UBND xã Ia Piơr cho biết: Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy, có nơi có cả mưa đá bằng hạt ngô kéo dài từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 30 phút khiến 8 nhà bị sập, 175 nhà bị tốc mái, trong đó có 27 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chúng tôi vừa xuống nắm tình hình vừa động viên bà con cũng như cử các lực lượng đảm bảo ANTT trên địa bàn, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng lúc nhà bà con bị hư hại để trộm cắp tài sản. Đồng thời, cùng với các lực lượng khác, xã cũng đã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại cho bà con.

Lực lượng bộ đội, dân quân giúp người dân dọn dẹp căn nhà bị đổ sập hoàn toàn tại xã Ia Piơr.

Cũng bị lốc xoáy gây thiệt hại trong đợt vừa qua, căn nhà của bà Nông Thị Sìu (thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, H. Chư Prông) bị tốc mái hoàn toàn. Nhiều nơi trên tường nhà bị nứt toác và có thể bị sập. Ngay sau hôm bị lốc xoáy, Bộ đội của Trung đoàn 710 đã nhanh chóng đến giúp bà Sìu gia cố lại nhà, lợp lại tôn. Bà Sìu là vợ liệt sĩ, hiện đang ở với con gái và hai cháu ngoại đều bị bệnh Down, hoàn cảnh rất khó khăn. Do đó, để giúp bà ở trong căn nhà an toàn hơn, Trung đoàn đã hỗ trợ bà 60 triệu đồng để bà xây dựng căn nhà mới. Xúc động trước tình cảm của đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, bà Nông Thị Sìu, nói: Tôi gần đất xa trời rồi, giờ sắp được ở nhà mới vui lắm. Vui hơn nữa là đứa con gái và 2 đứa cháu cũng có chỗ ở đàng hoàng. Cảm ơn tấm lòng của các chú bộ đội, chính quyền địa phương!

Đến ngày 15-4, công tác khắc phục hậu quả đã cơ bản hoàn thành. UBND huyện cũng trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ dân nhà bị sập, tốc mái hoàn toàn 5 triệu đồng/hộ để tạm thời ổn định cuộc sống.

Minh Tân